Sát cánh bên con trong kỳ thi vượt vũ môn

(Dân trí) - 18 năm vất vả nuôi con khôn lớn để đến hôm nay con đi thi đại học. Bao người cha mẹ bỏ lại công việc sang một bên, theo sát con trong kỳ vượt vũ môn. Những hình ảnh đó luôn tràn đầy xúc động mỗi khi đến mùa thi đại học...

Mẹ nhường chỗ cho con ngon giấc nghỉ ngơi lại sức chờ thi buổi chiều
Mẹ nhường chỗ cho con ngon giấc nghỉ ngơi lại sức chờ thi buổi chiều. (Ảnh: Quốc Anh - Lê Phương)
 
Trong trường thi, sĩ tử đối mặt với áp lực lớn nhưng bên ngoài, các phụ huynh cũng hồi hộp cũng không kém. Trong khi con em đang căng sức trong phòng thi thì các bậc cha mẹ cũng ruột như lửa đốt. Họ giết thời gian bằng đủ mọi việc: đọc báo, nói chuyện với nhau. 
 
Chị Nguyễn Thị Thơm (quê Lâm Đồng) đưa con trai chị thi ngành Kỹ thuật ô tô trường ĐH Nông lâm TPHCM, thi tại trường THCS Bình Thọ (quận Thủ Đức, TPHCM) cho biết: “Hai mẹ con xuống thành phố từ 2 ngày trước. Có người bà con bên quận 12 nên trú tại đó đi thi. Sáng nay hai mẹ con đi từ lúc 4g30 phút, tới sớm thì càng tốt chứ trễ giờ thì không biết sao”.

Chị Thơm cho biết thêm đây là lần thứ hai đưa con cái đi thi nên cũng đỡ áp lực. Khoảng thời gian chờ đợi luôn thấp thỏm, chị cùng những vị phụ huynh khác hết tán chuyện rồi đọc báo. Theo chị chỉ có đọc báo cho thời gian mau qua chứ đầu óc mà rảnh là cứ lại lo lắng.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng (quê Bình Dương) cùng lo lắng trễ giờ thi nên đi rất sớm. Từ thị xã Dĩ An qua điểm thi chỉ 30 phút nhưng chị phải dậy từ lúc 4 giờ sáng, đến trường mới hơn 5 giờ, nhìn đi nhìn lại chỉ có hai mẹ con. “Mình chở con đi để động viên tinh thần là chính chứ chẳng giúp được gì”.
Các quán cà phê gần điểm thi đông khách hơn vì phụ huynh ngồi chờ con.
Các quán cà phê gần điểm thi đông khách hơn vì phụ huynh ngồi chờ con. (Ảnh: Quốc Anh - Lê Phương)

Tương tự, anh Trần Huy Hoàng  ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) có con trai thi ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Nông lâm TPHCM cho biết, “hai cha con lên tới nơi lúc 5g30, cháu ăn uống xong rồi mới vào thi. Mình thì ngồi ngóng không biết tình hình thế nào. Cháu thích ngành này từ nhỏ và lực học cũng khá nên khá yên tâm. Hy vong mọi việc thuận buồm xuôi gió”.

Còn tại điểm thi của trường ĐH Sài Gòn, lẫn trong số phụ huynh hộ tống con đi thi có cô Phan Thị Thanh Thúy, quê ở Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Ngồi cạnh bên cô là cậu con trai Lê Hữu Phước (9 tuổi) cũng đồng hành với mẹ đưa chị gái đi thi. Dù ngồi bên vỉa hè nhưng bé Phước vẫn hớn hở vì lần đầu được đi chơi xa. Trước đó, 3 mẹ con cô Thúy vào nhà họ hàng ở quận Thủ Đức, 4g sáng phải thức dậy và đi xe máy vào điểm thi. Con gái cô Thúy hi vọng con gái mình, thí sinh Lê Nhã Uyên thi vào ngành Sư phạm sẽ đạt kết quả tốt vì từng 12 năm đạt học sinh khá giỏi.
 
Sau buổi thi sáng, cũng như những phụ huynh và thí sinh khác, ba mẹ con cô Thúy lại tìm một góc gần trường thi để nghỉ ngơi tạm, chờ thi môn buổi chiều.

Cậu bé 9 tuổi cùng mẹ đưa chị gái đi thi.
Cậu bé 9 tuổi cùng mẹ đưa chị gái đi thi. (Ảnh: Quốc Anh - Lê Phương)

Tại cụm thi Cần Thơ, trong khi các sĩ tử đang tập trung hết sức để làm bài thi thì bên ngoài nhiều phụ huynh cũng “căng” theo từng giây thời gian như thi cùng con. Nhiều phụ huynh ngồi chờ con bên ngoài phòng thi đều chung tâm trạng lo lắng bởi chẳng biết đề thi năm nay khó hay dễ và con của họ có làm bài tốt hay không.

Thời tiết đang nắng nóng nên nhiều phụ huynh cũng “căng thẳng” theo từng giây thời gian vì lo sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của con em mình. Dù thời tiết oi bức nhưng nhiều phụ huynh vẫn quyết định chờ con bên ngoài như để tạo sự vững tin cho con làm bài.   

Ngồi ngay tại cổng trường thi chờ con.
Ngồi ngay tại cổng trường thi chờ con.
 
Anh chị đi thi, em cũng theo cha mẹ ủng hộ.
Anh chị đi thi, em cũng theo cha mẹ ủng hộ.
 
Chuẩn bị sẵn cơm nước cho con sau buổi thi.
Chuẩn bị sẵn cơm nước cho con sau buổi thi.
 
Chuẩn bị sẵn cơm nước cho con sau buổi thi.
     
Lần đầu lên thành phố, tranh thủ con vào phòng thi, cha xem bản đồ đi lại cho dễ dàng. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP Huế), nhiều phụ huynh đội cái nắng chói chang 39 độ chờ con mình đến hết giờ thi:
 

Tận dụng mọi bóng râm để tránh nắng.

Tận dụng mọi bóng râm để tránh nắng.
Bờ tường và cổng trường là 2 chỗ có thể tận dụng được.

Bờ tường và cổng trường là 2 chỗ có thể tận dụng được.

Thương con nên nhiều phụ huynh dù mệt vẫn cố gắng chịu khó. (Ảnh: Đức Cường - Đại Dương)

Thương con nên nhiều phụ huynh dù mệt vẫn cố gắng chịu khó. (Ảnh: Đức Cường - Đại Dương)
 
Nhóm PV