Rộn ràng ngày lễ tri ân thầy cô

(Dân trí)-Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp các thế hệ học trò thể hiện tình cảm biết ơn tới các thầy cô đã truyền dạy cho các em kiến thức, chỉ bảo các em nên người. Những bông hoa tươi thắm cùng lời ca tiếng hát là tình cảm của học trò gửi tới thầy cô.

Từ sáng sớm nay, khắp các con phố ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã rộn rã tiếng cười nói, không khí nhộn nhịp của từng tốp học sinh, sinh viên đi chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam đến các thầy, cô giáo.
 
Trước các cổng trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập…, các em học sinh trong màu áo đồng phục hồ hởi chuẩn bị đi chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Với các em học sinh cuối cấp, ngày lễ Nhà giáo Việt Nam tri ân thầy cô giáo mình năm nay đặc biệt hơn những năm trước. Em Như Trang - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: “Mặc dù trường đã tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường nhưng chúng em vẫn muốn đến nhà cô giáo chủ nhiệm để chúc mừng cô bởi cô đã gắn bó với chúng em suốt ba năm học qua”.

Trong ngôi nhà bé nhỏ ở đường Hecman của cô giáo trẻ Đậu Thị Quỳnh, giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hôm nay trở nên ấm cúng và không ngớt tiếng cười, hàn huyên tâm sự giữa cô và các nhóm học sinh. Cô và trò trở nên gần gũi, thân quen như những người bạn. 

Giữa cô và trò trở nên gần gũi, thân quen, không còn khoảng cách. (Ảnh: Doãn Hòa)
Giữa cô và trò trở nên gần gũi, thân quen, không còn khoảng cách. (Ảnh: Doãn Hòa)

Cô Quỳnh tâm sự: “Được đón nhận tình cảm của các em học sinh trong ngày lễ này, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Là một giáo viên trẻ, tôi thực sự xúc động trước những nghĩa cử, những ân tình mà toàn xã hội đã dành cho sự nghiệp trồng người cao quý”.

Trong khi đó, không khí ngày lễ tri ân thầy cô tại các huyện miền núi xứ Nghệ cũng rộn ràng không kém. Em Nguyễn Thị Thảo, học sinh lớp 8 Trường THCS Long Sơn, huyện Anh Sơn háo hức: “Sáng nay, chúng cháu dậy từ sáng sớm hẹn nhau tại cổng trường để đi mua hoa tặng thầy cô. Tuy hoa của chúng cháu không có nhiều nhưng tấm lòng của chúng cháu đến thầy cô giáo nhiều lắm”.

Những bó hoa tươi thắm được các em học sinh dành đến các thầy cô trong ngày lễ 20/11 (Ảnh: Ngọc Tú)
Những bó hoa tươi thắm được các em học sinh dành đến các thầy cô trong ngày lễ 20/11 (Ảnh: Ngọc Tú)

Đến với thầy cô, các em học sinh vùng cao mang những bó hoa, những món quà tự tay mình làm, hay đơn giản cô trò chỉ quây quần trò chuyện với nhau bên gói kẹo nhỏ. Với mỗi thầy cô thì những món quà đó của các em học sinh dành mình luôn là những món quà có ý nghĩa nhất bởi đó là tình cảm chân thành tri ân thầy cô.

Trên khắp các con đường nhỏ vùng quê nghèo miền biển Quỳnh Lưu của xứ Nghệ rộn ràng khi các em học sinh chọn hoa, mua quà tri ân thầy cô trong ngày 20/11. Những tốp học sinh trên những chiếc xe đạp đi thành hàng dài trên tay là những bông hoa thắm, những món quà bé nhỏ đang hồ hởi cố đạp thật nhanh những vòng xe mong sớm đến với những thầy cô trong ngày lễ vinh danh nhà giáo Việt Nam.

Những bó hoa tươi thắm được các em học sinh dành đến các thầy cô trong ngày lễ 20/11 (Ảnh: Ngọc Tú)
Học sinh vùng biển Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu với những bông hoa tặng cô thầy (Ảnh: Nguyễn Tình)
 
Từ sáng sớm hôm nay 20/11, tại thành phố Thanh Hóa, không khí mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đã nhộn nhịp khắp đường phố. Từng đoàn học sinh cầm trên tay những bó hoa tươi thắm đến chúc mừng các thầy cô giáo. Các cửa hàng bán hoa, hàng lưu niệm, được bày bán với nhiều mẫu mã khác nhau. Trên từng con phố, các em học sinh trong những bộ quần áo đồng phục trên tay ôm hoa nô nức đi chúc mừng thầy cô giáo tạo cho không khí của ngày 20/11 thêm rộn ràng.
 
Cô Lê Thúy Hương vui mừng nhận bó hoa tươi thắm của các em học sinh (Ảnh: Thái Bá)
Thầy Phạm Khắc Son - hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng vui mừng đón nhận bó hoa của các em học sinh tặng. (Ảnh: Nguyễn Thùy)
 
Cô Nguyễn Thị Hải - giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Thanh Hóa vui mừng chia sẻ: “Một năm chỉ có một ngày mừng các thầy các cô. Chúng tôi, những người thầy người cô vô cùng vui mừng và cảm động với tấm lòng của các học sinh, phụ huynh. Những bông hoa tươi thắm là cả tấm lòng của các em gửi tới những người thầy”.
 
Cô Nguyễn Thị Hải - GV Trường tiểu học Lý Tự Trọng nhận hoa của các em học sinh (Ảnh: Thái Bá)
Cô Nguyễn Thị Hải - GV Trường tiểu học Lý Tự Trọng nhận hoa của các em học sinh. (Ảnh: Thái Bá)
 
Không những học sinh của các cấp, nhiều cháu bé đang học lớp mầm non cũng được bố mẹ đưa đến thăm thầy cô hay những học sinh đã ra trường vẫn nhớ và đến chúc mừng các thầy cô giáo cũ của mình.
 
Cô Lê Thúy Hương vui mừng nhận bó hoa tươi th
Cô Lê Thúy Hương vui mừng nhận bó hoa tươi thắm của các bé học sinh. (Ảnh: Thái Bá)

Bạn Nguyễn Kim Thư - sinh viên năm thứ 2, Trường ĐH Hồng Đức chia sẻ: “Ngày 20/11 là ngày học sinh nhớ về công lao của thầy cô giáo đã dạy mình. Dù mình đã học năm thứ 2 rồi nhưng năm nào cũng vẫn trở về thăm cô giáo chủ nhiệm 3 năm cấp III của mình. Mỗi lần về là cô trò lại hàn huyên tâm sự những chuyện của thời “nhất quỷ nhì ma”, không những thế cô còn dạy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống”.

Trước đó, từ chiều ngày 19/11, ông Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường CĐ Nghề Công nghiệp Thanh Hóa, Trường ĐH Hồng Đức và Trường ĐH Dân tộc dự bị Sầm Sơn… Cũng trong ngày 19/11, các trường trên toàn tỉnh cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, vinh danh những thầy cô giáo có nhiều thành tích trong công tác, giảng dạy.
 
Sáng nay 20/11, hòa cùng không khí nô nức hân hoan chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam trên cả nước, nhiều trường học ở Sóc Trăng đã long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 
Cô giáo trẻ ở Sóc Trăng với niềm vui trong Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Cao Xuân Lương)
Cô giáo trẻ ở Sóc Trăng với niềm vui trong Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Cao Xuân Lương)
 
Tại Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), ông Võ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng; NGUT Lâm Cộng Hưởng, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng; ông Trương Phước Khoa, Chánh Thanh tra sở GD-ĐT Sóc Trăng; bà Dương Thị Ngọc Diễm, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Sóc Trăng cùng nhiều cán bộ ban ngành địa phương, các nhà hảo tâm, các thầy cô giáo nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên của trường đã nghỉ hưu cùng về dự lễ với Ban đại diện hội phụ huynh học sinh cùng thầy trò nhà trường.
 
Học sinh Sóc Trăng gắn hoa tri ân thầy cô. (Ảnh: Cao Xuân Lương)
Học sinh Sóc Trăng gắn hoa tri ân thầy cô. (Ảnh: Cao Xuân Lương)
 
Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Hữu Mệnh - hiệu trưởng nhà trường đã nêu bật vai trò, nhiệm vụ của người thầy giáo trong nền giáo dục nước nhà cũng như sự tri ân thầy cô của học sinh cũng như của phụ huynh học sinh. Nhân dịp ngày, thay mặt Hội đồng Sư phạm nhà trường, thầy hiệu trưởng tặng quà cho các thầy cô nguyên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã nghỉ hưu trong không khí ấm áp nghĩa tình.
 
Sáng nay, tại Học viện Âm nhạc Huế (thuộc Bộ VH,TT&DL) đã diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng nhiều tình cảm nồng ấm giữa thầy trò trong trường.

TS. Nguyễn Việt Đức, GĐ Học viện âm nhạc Huế đã gửi lời cảm ơn đến các thế hệ thầy cô nhà trường đã và đang cống hiến và đến lãnh đạo của các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế, ĐH Huế đã quan tâm đến trường trong thời gian qua. Trường hiện đã mở được 2 khóa liên kết đào tạo cao học đầu tiên, phấn đấu đến năm 2015 sẽ tự đào tạo được cao học và liên kết đào tạo tiến sĩ. Cơ sở mới hiện đại của trường ở khu Bàu Vá đang bắt đầu vào giai đoạn đầu nên thầy Đức cũng mong muốn các ban ngành tạo sự thuận lợi hết sức để giúp trường.

Các tiết mục văn nghệ với chủ đề tình thầy trò, tình yêu quê hương đất nước đã được sinh viên các khoa Giao hưởng, Âm nhạc dân tộc, Thanh nhạc… trình diễn đầy cảm xúc. Tiết mục tặng hoa cho các thầy cô giáo diễn ra gần cuối cùng với nhiều tình cảm thân thương đã khép lại chương trình buổi lễ kỷ niệm

Rộn ràng ngày lễ tri ân thầy cô
Dàn nhạc dân tộc biểu diễn chào mừng ngày thầy cô tại Học viện âm nhạc Huế sáng 20/11. (Ảnh: Đại Dương)
 
Các thế hệ sinh viên của trường tặng hoa tri ân thầy cô. (Ảnh: Đại Dương)
Các thế hệ sinh viên của trường tặng hoa tri ân thầy cô. (Ảnh: Đại Dương)

Nhóm PV

Dòng sự kiện: 30 năm Ngày Nhà giáo VN