Rèn luyện tính tự lập và tinh thần thể thao từ trại hè

Tươi cười, nhanh chóng làm quen với những người bạn mới, 200 bé rất háo hức tham gia “Trại hè Viettel vui vẻ”. Nhiều bé rất nhanh nhẹn ngay ở buổi đầu tiên tham dự một trại hè đặc biệt nhằm rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần thể thao.

Rèn luyện tính tự lập

Rèn luyện tính tự lập và tinh thần thể thao từ trại hè - 1

Sáng 4/6, nhiều phụ huynh hơi bất ngờ khi thấy nhiều bé tự kéo va li và tập hợp trong tiểu đội của mình tại Cung thể thao Quần ngựa khi tham gia “Trại hè Viettel vui vẻ”. Trước sự có mặt của phụ huynh nhưng nhiều bé không còn bám bố mẹ ngay ngày đầu tiên gia nhập.

Rời nơi tập trung và đến với Trung tâm Thể thao Viettel (nơi tổ chức trại hè – một trung tâm đạt chuẩn 5 sao), các bé được hướng dẫn nhận phòng nghỉ. Chỉ vừa mới quen biết, một số bạn nam đã tranh nhau khuân hành lý cho các bạn gái.

Trong các phòng nghỉ, tiếng cười nói vui vẻ ngập tràn, đúng như tên gọi – trại hè vui vẻ. Theo ban tổ chức, chương trình này là sự tiếp nối Học kỳ quân đội “Em là chiến sĩ” đã được Viettel tổ chức trước đó dành cho khách hàng thân thiết, gắn bó lâu năm. Trong 1 tuần lễ, các bé sẽ được tham gia các hoạt động thi đấu, rèn luyện thể chất trong môi trường thể thao thực sự.

Hơn 200 bạn nhỏ được “biên chế” về 20 tiểu đội. Mỗi tiểu đội được đặt theo tên của các vận động viên thể thao nổi tiếng nhất Việt Nam: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lý Đức (thể hình), Lý Hoàng Nam (Tennis), Nguyễn Hồng Sơn (Bóng đá)...

Không chỉ là tên tiểu đội, một số vận động viên nổi tiếng ấy cũng sẽ trực tiếp hướng dẫn các bé trong những ngày luyện tập thể thao. Các bé trai tỏ ra rất thích thú khi biết rằng danh thủ Hồng Sơn hay Đặng Phương Nam sẽ dạy mình đá bóng.


Tiểu đội 8 Hoàng Xuân Vinh

Tiểu đội 8 Hoàng Xuân Vinh

Trên khán đài, các phụ huynh được thấy các bé xếp hàng tiến vào nhà thi đấu đa năng. Bé nào cũng giơ tay phải vẫy chào cha mẹ. Dù chương trình trại hè chưa chính thức bắt đầu, nhưng các bậc phụ huynh đều chia sẻ rằng con em mình chững chạc hơn hẳn. “Con nhớ nghe lời các anh chị” – một phụ huynh dặn dò bé.

Một điều phối viên của chương trình cho biết, anh và một bạn nữa có trách nhiệm hỗ trợ các bạn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi người sẽ giúp đỡ 5-6 bé. Nhưng sự tự lập của các bé ngay khi lên ôtô đã khiến anh ngạc nhiên.

Gia đình cũng háo hức


Bên trong khu thể thao Viettel

Bên trong khu thể thao Viettel

Trên tay chiếc máy ảnh compact, bác Cách vừa chụp ảnh vừa nở nụ cười. Bác Cách rất vui khi cháu nội tham gia chương trình trại hè do Viettel tổ chức.

“Cháu mạnh dạn hẳn. Đúng là bọn trẻ bây giờ phải biết nhiều lĩnh vực, học toàn diện. Tham gia trại hè lần này, cháu sẽ có thêm những bài học không thể có ở nhà và trường học thông thường” – bác Cách nói.

“Cả gia đình cùng đến để chia tay cháu. Năm kia cháu cũng đi Hải Phòng, tham gia Học kỳ quân hội. Viettel tổ chức những buổi như thế này rất tốt, tinh thần là học mà chơi, chơi mà học” – bác Cách chia sẻ.

Tuy nói chuyện, bác vẫn nhanh tay chụp lại những khoảnh khắc của cháu nội. Chỉ vừa mới quen nhưng bé đã khoác vai nhau và chuyện trò rất tự nhiên. Cùng cười và tạo dáng, các tấm ảnh được bác Cách chụp đều thấy được sự thân thiện của các bé.

Ở một góc khác, bé Tú Ân đang được bố đội mũ. Chiếc mũ Viettel màu cam sẽ theo bé trong suốt 1 tuần “học mà chơi, chơi mà học”. Ôm con gái nhỏ, mẹ của bé dặn dò và thơm đôi má lúm đồng tiền. Một tuần nữa, con sẽ tự lập và trưởng thành hơn./.

Nguyễn Thủy