Quặn lòng hình ảnh dòng người lội nước tiễn đưa nữ sinh lớp 12

(Dân trí) - Đến hôm nay, 5/11, đường vào thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vẫn còn bị ngập trong nước, bởi vậy lúc đưa tang, gia đình, người thân và bạn bè đã phải lội nước để tiễn đưa em Dương Thị Kim Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lặng lẽ lội nước theo chiếc xe chở linh cữu em Kim Anh, chị Trần Thị Nhung nghẹn lòng: “Mấy hôm ni, cả thôn ai cũng khóc thương trước sự ra đi của bé Kim Anh. Cháu nó vừa ngoan hiền lại học giỏi. Xót xa quá chú ơi!”. Đó cũng là tâm trạng của tất cả những người có mặt lúc tiễn đưa em Kim Anh về với miền đất lạnh.

Không khí tang thương bao trùm lên căn nhà của em Dương Thị Kim Anh, nữ sinh gặp nạn trên đường tới trường trong trận lũ vừa qua.
Không khí tang thương bao trùm lên căn nhà của em Dương Thị Kim Anh, nữ sinh gặp nạn trên đường tới trường trong trận lũ vừa qua.
Những người bạn học buồn bã, xót xa trước sự ra đi của một lớp trưởng gương mấu, một người bạn hiền.
Những người bạn học buồn bã, xót xa trước sự ra đi của một lớp trưởng gương mấu, một người bạn hiền.
Dòng người lội nước đưa tiễn nữ sinh lớp 12 về nơi an nghỉ khi con đường vào thôn Vinh Quang vẫn đang chìm trong nước lũ.
Dòng người lội nước đưa tiễn nữ sinh lớp 12 về nơi an nghỉ khi con đường vào thôn Vinh Quang vẫn đang chìm trong nước lũ.
Sự ra đi của em Dương Thị Kim Anh đã để lại muôn vàn xót thương cho gia đình, người thân và bạn bè
Sự ra đi của em Dương Thị Kim Anh đã để lại muôn vàn xót thương cho gia đình, người thân và bạn bè
Dòng người lặng lẽ lội nước theo chiếc xe chở linh cữu của nữ sinh Kim Anh
Dòng người lặng lẽ lội nước theo chiếc xe chở linh cữu của nữ sinh Kim Anh

Tiến Thành