Phút trải lòng của tuổi 18

(Dân trí) - Tối ngày 23/3, Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) tổ chức lễ tri ân, trưởng thành với chủ đề “Khi tôi tuổi 18” cho các học sinh lớp 12 của nhà trường trong không khí hết sức ấm cúng.

Tại đây, các đại biểu cũng như thầy cô và các em học sinh (HS) rất xúc động khi nghe các HS lớp 12, những người vừa tròn tuổi 18 bày tỏ tâm sự của mình.

Em Vương Mỹ Ngọc (HS lớp 12D1) giãi bày: “Suốt 18 năm qua, tôi sống trong sự che chở, yêu thương của gia đình, được bao bọc như một thiên thần nhỏ trong vòng tay cha mẹ. Mỗi bước đi của tôi đều trơn tru, thông suốt. Chính vì thế, tôi nào biết trái với cuộc sống đầy màu hồng của tôi là sự khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài. Giờ đây, khi bước vào tuổi 18, tôi biết mình đã lớn. Tôi không thể nào sống mãi trong sự che chở của gia đình, tôi phải tự mình bước đi, tự mình thực hiện ước mơ, hoài bão của mình”.

Theo Mỹ Ngọc, tuổi 18 là lứa tuổi giúp bạn nhận thức thêm nhiều điều về cuộc sống. Đây là lứa tuổi vẫn còn chút bồng bột, thơ ngây, có phần còn nóng nảy nhưng cũng đã biết đặt mình vào một góc nhìn của cuộc đời.

“Tuổi 18, tôi thấy hối tiếc về những gì mà tôi đã bỏ qua. Tôi đã uổng phí quá nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ. Tôi tự hỏi mình đã làm gì được cho bản thân và cha mẹ? Tuổi 18 đã giúp cho tôi biết được mình bắt đầu bước vào một cuộc sống mới. Tương lai của mình là do chính mình quyết định chứ không ai có thể quyết định cho mình. Vì vậy, tôi sẽ không để lãng phí thêm một chút nào thời gian quý báu của đời mình. Tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để đạt được những ước mơ cháy bỏng của đời mình”, Ngọc bày tỏ.

Em Vương Mỹ Ngọc giãi bày về tuổi 18.
Em Vương Mỹ Ngọc giãi bày về tuổi 18.

Còn em Mạch Ngọc Thúy (HS lớp 12A1) chia sẻ: “Tuổi 18, cái tuổi không quá lớn để ta có những suy nghĩ già dặn nhưng cũng không quá nhỏ để có những suy tư nhất thời. Tuổi 18 giúp tôi có được những suy nghĩ chín chắn hơn nhưng cũng có không ít ý nghĩ hồn nhiên không kém phần thú vị. Bước sang tuổi 18, có lẽ không lúc nào tôi yêu ba mẹ tôi hơn lúc này. Tôi hiểu rằng, có ba mẹ, tôi có cả một thế giới riêng của mình, có được một đại dương mênh mông, đong đầy hạnh phúc”.

Bước sang tuổi 18, Ngọc Thúy tập cho mình thói quen tự lập bởi bạn biết rằng ba mẹ dù rất yêu con nhưng không thể nào bên con, giúp con mãi được. “Tôi biết rằng, một ngày nào đó, ba mẹ sẽ xa tôi để đi đến một nơi nào đó rất xa, rất cao trong vũ trụ bao la này nên tôi cần phải tự lập để đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống. Lúc đó, tôi vẫn tin rằng, ba mẹ luôn ở bên tôi, là điểm tựa tinh thần vững chãi trong cuộc đời tôi. Bước sang tuổi 18, tôi biết yêu bản thân mình hơn nhưng tôi ý thức được rằng mình sống không chỉ cho mình mà còn sống vì ba mẹ, vì mọi người nữa”, Ngọc Thúy bộc bạch.

Em Mạch Ngọc Thúy chia sẻ về tuổi 18 của mình.
Em Mạch Ngọc Thúy chia sẻ về tuổi 18 của mình.

Với chia sẻ về người mẹ, em Nguyễn Minh Thành (HS lớp 12A3) đã khiến nhiều người xúc động khi em nói với người mẹ thân yêu của mình về những gì em chưa làm mẹ vui lòng trong những năm qua, về những lần em làm sai bị mẹ đánh đòn…Những lúc em không bận tâm đến chuyện bị đánh vì chuyện đi chơi, được chơi đã lấn át tất cả, khiến cho lý trí em không kiểm soát được hành vi của mình. Thậm chí, có lúc em còn cãi lại lời mẹ, cãi rất to tiếng nữa…

Thế nhưng, “một lần, khi con bị mẹ đánh, thấy nước mắt mẹ tuôn chảy. Lần đầu tiên con thấy mắt mẹ đẫm lệ. Tim con như vỡ òa. Đầu óc con bị giày xé vì hối hận. Thấy mẹ khóc, con thương mẹ nhiều lắm. Và đó chính là động lực để con cố gắng học hành tốt hơn”. Từ đó, em nói với mẹ thật chân thành và chan chứa tình yêu thương kính trọng: “Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi ! Xin mẹ hãy bỏ qua những lỗi lầm mà con đã gây ra, bỏ qua tất cả những lần con gông cổ cãi lại mẹ, những lần con làm mẹ lo lắng…Con xin lỗi mẹ bởi mẹ luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất mà vô tình con đã không biết đến”.

Cuối cùng, Nguyễn Minh Thành hứa với mẹ: “Con hứa với mẹ, dù sau này trên đường đời tấp nập, nếu như có lúc nào đó con bị té ngã thì mẹ, người đã ban cho con cuộc sống, sẽ là người đầu tiên mà con nhớ đến và con của mẹ sẽ đứng dậy để đi tiếp. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm”.

Sau khi Nguyễn Minh Thành kết thúc phần phát biểu của mình, cô Mã Thị Thanh (cựu học sinh Trường THPT Hoàng Diệu, nguyên Giám đốc Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng) đã lên khán đài trao tặng em một bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn của cô cũng như của tất cả mọi người đến với những lời tâm sự của em.

Em Nguyễn Minh Thành nhận bó hoa từ cô Mã Thị Thanh sau bài phát biểu xúc động.
Em Nguyễn Minh Thành nhận bó hoa từ cô Mã Thị Thanh sau bài phát biểu xúc động.

Tuổi 18 là cái tuổi thật đẹp. Tuổi 18 với những khoảnh khắc hồn nhiên và tươi đẹp của quãng đời học sinh. Những ký ức đẹp đó sẽ được lưu giữ trong tâm hồn ta để rồi đến một lúc nào đó nó được mở ra, những kỷ niệm đẹp của ngày xưa sẽ lần lượt ùa về.

Tuổi 18 ơi! Hãy cố gắng vươn lên để gặt hái được nhiều thành công, hãy trang bị sẵn sàng kiến thức để vững vàng vượt qua kì thi sắp tới nhé. Mọi người đang chờ mong và chúc các bạn thành công, may mắn.

Những ngọn nến được tuổi 18 thắp lên lung linh giữa trời khuya như thắp sáng lên ước mơ, hoài bão của các em, những người tuổi 18 tràn đầy sức sống.

Cao Xuân Lương