Phụ huynh náo nức trong ngày khai giảng của con

(Dân trí) - Ngày lễ khai giảng, nhiều phụ huynh cố gắng thu xếp thời gian để đến dự cùng con. Cùng chung niềm vui ngày khai trường, các phụ huynh như được sống lại khoảnh khắc học trò nhiều năm về trước.

Những cô cậu bé mầm non trong ngày khai giảng
Những cô cậu bé mầm non trong ngày khai giảng

Vợ chồng con gái bận công tác, sáng nay ông Phạm Hồng Ngọc - đưa cháu ngoại Đặng Gia Hân tới dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (Tp Vinh, Nghệ An). Năm nay, Gia Hân vào lớp 1. Nhìn cháu xúng xính trong bộ quần áo đồng phục mới, háo hức xem các anh chị múa hát, ông Ngọc rưng rưng.

Lần đầu tiên được dự lễ khai giảng nên bé gái vẫn khá lạ lẫm, ôm chặt bố
Lần đầu tiên được dự lễ khai giảng nên bé gái vẫn khá lạ lẫm, ôm chặt bố

“Ngày xưa ông đi học, đất nước còn khó khăn, lễ khai giảng vì thế cũng không thể tổ chức được đầy đủ, vui tươi như thế này. Đất nước ta ngày càng phát triển, các cấp, các ngành đều chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Thấy các cháu được dự lễ khai giảng nghiêm trang, vui tươi, phấn khởi thế này ông rất xúc động và thấy rất mừng", ông Phạm Hồng Ngọc tâm sự.

Các phụ huynh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (Tp Vinh, Nghệ An) lưu giữ không khí buổi lễ khai giảng của con
Các phụ huynh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (Tp Vinh, Nghệ An) lưu giữ không khí buổi lễ khai giảng của con

Sáng nay, vợ chồng anh Lê Trường Giang (phường Hưng Bình, Tp Vinh, Nghệ An) xin phép cơ quan đến muộn một tiếng để đưa con đi dự lễ khai giảng. Năm nay là lễ khai giảng thứ hai của bé Lê Nhật Huy (3 tuổi) và mặc dù trước đó đã đi học được gần 1 tháng nhưng bé vẫn khá bỡ ngỡ khi gặp lại cô giáo và các bạn.

Đưa cháu đi dự lễ khai giảng, ông Phạm Hồng Ngọc bâng khuâng nhớ ngày tựu trường hơn 60 năm trước
Đưa cháu đi dự lễ khai giảng, ông Phạm Hồng Ngọc bâng khuâng nhớ ngày tựu trường hơn 60 năm trước

“Ngày xưa, trường mẫu giáo ở gần nhà, bố mẹ bận công tác nên anh em tôi tự dắt nhau đến trường dự lễ khai giảng. Ngày ấy, đến trường, thấy các bạn có bố mẹ, ông bà đi cùng, bỗng dưng thấy tủi thân rồi òa khóc, các cô giáo phải dỗ dành, vỗ về.

Anh Lê Trường Giang xin nghỉ buổi làm đưa con đi khai giảng
Anh Lê Trường Giang xin nghỉ buổi làm đưa con đi khai giảng

Hôm nay là ngày khai giảng của con trai, dù công việc bận rộn nhưng chúng tôi cố gắng sắp xếp, xin đi làm muộn 1 tiếng để dự lễ khai giảng cùng con, để con biết rằng, trên tất cả các chặng đường đời, sẽ luôn có bố mẹ ở bên”, anh Lê Trường Giang chia sẻ.

Rất nhiều phụ huynh có mặt trong ngày lễ quan trọng của con
Rất nhiều phụ huynh có mặt trong ngày lễ quan trọng của con

Chị Nguyễn Thanh Tâm cũng xin nghỉ một buổi làm để đưa con gái Nguyễn Khánh Chi đến trường. Năm nay Khánh Chi 6 tuổi, vào học lớp 1 nhưng thông minh, khá mạnh dạn và có khả năng diễn đạt tốt. “Hôm nay con rất vui, được dự lễ khai giảng, được xem anh chị biểu diễn văn nghệ, được thả bóng bay nữa. Con hát Quốc ca rất to, các bạn cũng thế. Lúc đó, con nhớ Bác Hồ và muốn khóc”, cô bé hồn nhiên nói.

Bố mẹ, ông bà trở thành phó nháy trong ngày hội đến trường của con cháu
Bố mẹ, ông bà trở thành "phó nháy" trong ngày hội đến trường của con cháu

Chị Thanh Tâm cho biết, ngay trước lễ khai giảng diễn ra, bé đã yêu cầu bố mẹ hướng dẫn bài Quốc ca cho thuộc. Sự mạnh dạn cũng như tư chất thông minh của bé khiến chị rất yên tâm. “Năm học mới, bố mẹ, ông bà không mong gì hơn ngoài con chăm ngoan, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè”, chị Tâm nói.

Các bé lắng nghe cô giáo dặn dò, phổ biến nội quy, quy chế lớp học
Các bé lắng nghe cô giáo dặn dò, phổ biến nội quy, quy chế lớp học

Ngày khai giảng của con cũng trở thành ngày hội của những người làm cha, làm mẹ. Với những chiếc điện thoại trong tay, họ lưu giữ giúp con những khoảnh khắc đẹp của ngày hội đến trường hay phát trực tiếp trên trang facebook cá nhân để những người thân khác của bé có thể chia sẻ niềm vui.

Nhiều phụ huynh lớp 1 chưa vội về mà đứng ở cửa lớp, ghi lại buổi đầu tiên của con ở môi trườn mới
Nhiều phụ huynh lớp 1 chưa vội về mà đứng ở cửa lớp, ghi lại buổi đầu tiên của con ở môi trườn mới

Lễ khai giảng kết thúc, nhiều phụ huynh nán lại, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về việc phối hợp giáo dục con em mình, hay vào tận lớp, động viên, giúp con xua tan những bỡ ngỡ trong môi trường mới khi không có bố mẹ bên cạnh.

Các em học sinh lớp 1 chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo...
Các em học sinh lớp 1 chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo...
... các phụ huynh cũng cố gắng lưu lại hình ảnh đẹp này
... các phụ huynh cũng cố gắng lưu lại hình ảnh đẹp này

Các trường không tổ chức dạy học trong ngày lễ khai giảng nên sau khi buổi lễ kết thúc, các phụ huynh lại tất tả đưa con về nhà để đến nơi làm việc, mang theo kỳ vọng về một năm học mới con em mình sẽ chăm ngoan, học tốt.

Hoàng Lam