Gia Lai

Phụ huynh “đội mưa” chờ con thi Văn

(Dân trí) - Sáng 25/6, để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên với môn Văn, các thí sinh đến các điểm thi từ rất sớm. Tại TP. Pleiku (Gia Lai) đang vào mùa mưa nhưng các phụ huynh vẫn kiên trì bám ở cộng trời để đợi đón con ra.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai sáng nay có mưa, nhưng cũng không cẳn được phụ huynh đưa con đến trường thi. Theo ghi nhận của PV, mặc dù còn rất sớm nhưng nhiều điểm thi trên địa bàn TP.Pleiku phụ huynh đưa con em mình đến trường từ rất sớm. Vì trải qua một đêm ôn thi muộn nên sáng dậy từ 5h sáng các phụ huynh chuẩn bị giấy tờ, bút viết cho các em. Đối với các thí sinh chỉ có nhiệm vụ là chuẩn bị ăn sáng để có sức khỏe tốt cho kì thi.

Nhiều thí sinh đến muộn, vừa ăn bánh mì và xem lại bài đã ôn ngày hôm qua. Bà Trần Thị Hạnh (45 tuổi, ngụ TP. Pleiku) phụ huynh học sinh chia sẻ: “Con đi thi mà cha mẹ còn lo lắng hồi hộp hơn nhiều. Cả đêm tôi trằn trọc nằm không ngủ được đợi chỉ mong trời sáng thức con dậy ôn bài, tranh thủ nấu cho con ăn sáng đến phòng thi chứ lo quá. Nhà gần đây nhưng tôi không yên tâm đành đứng đây động viên con đến khi nào cháu ra khỏi phòng thi mới thôi”.

Chị Kim Oanh chở con hơn 15km đến trường rồi mới ăn sáng đứng chờ con dưới mưa

Chị Kim Oanh (xã Chư hDrong, TP.Pleiku): “Do nhà cách trường hơn 15km nên tôi phải dậy từ sớm để chuẩn bị cơm nước và giấy tờ cho con. Thương con từ khuya thức nên sáng nay 5h30 tôi mới gọi dậy để cháu đi thi. Do nhà xa, cháu đang thi trong nên tôi cũng lo lắng, cố gắng đứng chờ cổng trường chờ đón con về… Cũng mong sao con làm bài tốt để cháu thực hiện được ước mơ của mình.

Em Nguyễn Tân Khiêm (SN 2001, ngụ TP. Pleiku) thí sinh có mặt trong điểm thi từ rất sớm một tay bưng hộp xôi ăn vội tay kia lập tập ông lại chút kiến thức trước khi bước vào phòng thi. Em Khiêm Chia sẻ: "Em rất lo lắng và hồi hộp không biết đề thi thế nào có vừa với lực học của mình không, sợ không làm được bài. Nhà em cách trườn không bao xa tuy nhiên cảm thấy không ăn tâm, một phần muốn tranh thủ thêm chút thời gian ôn bài nên em đã chuẩn bị hộp xôi, vừa ăn vừa ôn bài.

Phụ huynh “đội mưa” chờ con thi Văn - 1
Phụ huynh đội mưa chở con đi thi
Phụ huynh “đội mưa” chờ con thi Văn - 2
Các phụ huynh cũng không kém phần lo lắng hon phụ huynh
Phụ huynh “đội mưa” chờ con thi Văn - 3

Chuẩn bị con ăn từ sớm rồi đưa con đến điểm thi. Khi thấy con đã vào phòng thi chị Kim Oanh mới ăn vội bánh mì giữa trời mưa

Phụ huynh “đội mưa” chờ con thi Văn - 4
Tiết trời TP.Pleiku có mưa, nhưng phụ huynh vẫn cô gắng bám trụ ở cổng trường chờ con
Phụ huynh “đội mưa” chờ con thi Văn - 5
Các phuj huynh đứng trú mưa dưới cổng trời chờ thí sinh ra
Phụ huynh “đội mưa” chờ con thi Văn - 6

Tiết trời TP. Pleiku mưa dầm liên tục trong sáng đầu tiên

Phạm Hoàng