Ông 84 tuổi vẫn hăng hái đưa cháu đi thi đại học

(Dân trí) - Mặc dù tuổi đã cao, tóc điểm bạc nhưng những người ông tuổi cao như ông Võ Văn Xứng (84 tuổi) ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vẫn hăng hái, tận tình đưa cháu đi thi và cầu chúc cho cháu mình thành công.

84 tuổi vẫn chạy xe máy chở cháu đi thi

Ngồi trong quán nước trước cổng Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), ông Võ Văn Xứng (84 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) hồi hồi lại ngó chiếc đồng hồ treo trên tay xem còn bao nhiêu thời gian nữa là cháu mình kết thúc môn thi.

84 tuổi rồi nhưng ông Xứng vẫn chạy xe máy chở cháu đi thi.
Năm nay 84 tuổi, ông Xứng vẫn chạy xe máy chở cháu đi thi.

Ông cho biết, ông chở cháu nội là Võ Văn Hoàng Thái Dũng (sinh năm 1996) bằng xe máy từ nhà đến Hội đồng thi.

Hằng ngày, ông đi bán vé số xuống quận Hải Châu, mỗi ngày kiếm được 30 - 40 ngàn đồng. Tuy nhiên, đợt này cháu đi thi đại học nên ông tạm nghỉ ít bữa để chở cháu đi thi.

Hồi hồi ông lại ngó đồng hồ xem còn bao nhiêu thời gian nữa là kết thúc môn thi.
Chốc chốc ông lại ngó đồng hồ xem còn bao nhiêu thời gian nữa là kết thúc môn thi.

Hỏi ông: “Bố mẹ Dũng đâu mà không chở Dũng đi thi?”. Ông cho biết: “Bố mẹ nó cũng là lao động phổ thông thôi, nhưng nghỉ làm thì không có ăn nên tui với phải chở nó đi thi”.

Ông Xứng cũng cho biết, mặc dù gia đình khó khăn nhưng Dũng học rất giỏi, là học sinh của Trường THPT Phan Châu Trinh. Để không bị trễ giờ, hai ông cháu phải đi từ lúc 5 giờ sáng đề phòng có chuyện gì xảy.

5 năm chở cháu đi thi bằng xe máy

Đó là trường hợp của ông Bùi Hùng (66 tuổi, trú xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, TT- Huế).  Ông Hùng chở cháu ngoại là Lê Thừa Quốc Dũng (thi vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng) từ Huế vào Đà Nẵng đi thi bằng xe máy. Hai ông cháu ở nhà người con trai của ông Hùng ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Từ Huế vào chỗ ở là 180km. Từ chỗ ở đến Hội đồng thi ĐH Bách Khoa là 32 km.

Ông Hùng đợi cháu bên ngoài hội đồng thi.
Ông Hùng đợi cháu bên ngoài hội đồng thi.
 
Theo ông Hùng, hai ông cháu đi từ 6 giờ sáng ngày 2/7 và đến 11 giờ mới vào đến nơi. Trừ 1 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi dọc đường, còn lại chạy hết 4 tiếng đồng hồ.

Đây là lần thứ 5 ông đưa các cháu đi thi đại học, 4 lần trước các cháu cũng thi ở Đà Nẵng và ông cũng đều chạy xe máy cả.

Đây là lần thứ 5 ông Hùng đưa cháu đi thi.
Đây là lần thứ 5 ông Hùng đưa cháu đi thi.

Hỏi ông: “Sao ông đi xe ô tô cho khỏe, an toàn”?. Ông bảo: “Các cháu đứa nào cũng say xe. Nếu đi say xe sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc thi cử của cháu. Hơn nữa đi xe máy sẽ chủ động hơn đi ô tô”.

Cũng theo ông Hùng, từ năm 1969 - 1975, ông sống và làm việc ở Đà Nẵng nên thuộc hầu như các con đường lớn ở Đà Nẵng. Vì thế, năm nào có cháu đi thi đại học, ông cũng xung phong đưa cháu đi thi cả.  Vì chỗ ở cách xa Hội đồng thi nên trưa nay, sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, hai ông cháu sẽ ở lại trường thi rồi chiều mới về.

Khánh Hồng