Ông 83 tuổi đưa cháu đi thi đại học

(Dân trí) - Tại điểm thi Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc (Thái Nguyên), có một bậc phụ huynh cao tuổi được nhiều thí sinh và người nhà chú ý. Đó là ông Lê Quang Lung (quê Quảng Yên, Quảng Ninh), 83 tuổi, đưa cháu nội đi thi vào khối B Trường ĐH Y dược, ĐH Thái Nguyên.

Dáng đi của ông Lê Quang Lung rất khỏe khoắn.
 
Dáng đi của ông Lê Quang Lung rất khỏe khoắn.
Dáng đi của ông Lê Quang Lung rất khỏe khoắn.
 
Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trông ông Lung rất khỏe. Tại điểm thi điểm thi Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc, có nhiều người còn nhầm tưởng ông là người đi bán hàng. Nhưng khi hỏi mới biết là ông vượt hơn 200 cây số đưa cháu đi thi. Được biết, hai ông cháu từ Quảng Ninh lên Thái Nguyên từ ngày 7/7 để chuẩn bị cho thi đợt 2. 
 
 
Mong cho cháu thi thật tốt.
Mong cho cháu thi thật tốt.

Được biết em Lê Thị Yến - cháu ông Lung là một vận động viên điền kinh từng đạt một số thành tích khá ấn tượng. Nhưng em lại thích theo ngành Y dược, nên gia đình đã động viên em quyết tâm theo khối B.

 
Ông ngồi đợi cháu ở ngoài cổng trường.
 
 
Ông ngồi đợi cháu ngoài cổng trường.
Ông ngồi đợi cháu ngoài cổng trường.

Ông Lung cho biết; “Bố mẹ cháu thì đang bận đi công tác, không đưa được cháu đi thi. Tôi còn khỏe, nên hai ông cháu cùng đi. Lên trên Thái Nguyên cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình của các bạn sinh viên, của người dân nơi đây. Về ăn uống, sinh hoạt thì tôi đều yên tâm. Cháu học cũng khá tốt, nên ông rất tự hào. Bây giờ ngồi đợi cháu 3 tiếng làm bài môn Toán. Mong cho cháu làm bài thật tốt, nếu mà đỗ thì đó là món quà lớn mà ông mong đợi. Trưa mai thi xong thì hai ông cháu sẽ bắt xe về quê”.

Tại Thái Nguyên, suốt từ đêm qua tới sáng nay, trời vẫn có mưa. Ngay từ 5h30, đã có rất nhiều thí sinh và phụ huynh đến địa điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Thanh Luân