HCB Olympic Sinh học quốc tế của đội tuyển Hungary:

Nữ sinh Việt kiều thông thạo 5 thứ tiếng

Sinh ra và lớn lên ở Hungary nhưng Lưu Hoàng Kim Ngân, Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27, không chỉ nói tốt tiếng Việt mà cô còn thông thạo tiếng Hungary, Anh, Đức và Pháp.

Cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam quy tụ 68 quốc gia, vùng lãnh thổ với 252 thí sinh tham gia. Gặp Ngân trong buổi chiều trao giải tại Trung tâm hội nghị quốc gia (23/7). Giữa hàng ghế của đội tuyển Hungary, rất dễ nhận ra Ngân bởi gương mặt và chiếc khăn đóng đúng kiểu con gái Huế. Ngân khoe, đã thân quen được nhiều bạn bè quốc tế cũng như các thành viên trong đội tuyển Việt Nam.

Khi đội Việt Nam được nhiều huy chương, Ngân nhảy lên sung sướng như chính đội của mình chiến thắng. Lần này trở về quê hương với Ngân mang cảm xúc đặc biệt, cô tình nguyện là hướng dẫn viên du lịch cho bạn bè quốc tế. Ngân nói: “Vui nhất trong lần về nước này là cô được làm tình nguyện viên, giới thiệu cảnh đẹp, món ăn cho các bạn thí sinh quốc tế. Các bạn trầm trồ trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, Tràng An làm Ngân cũng tự hào lây”.


Kim Ngân với tấm HCB tại lễ trao giải cuộc thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hà)

Kim Ngân với tấm HCB tại lễ trao giải cuộc thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hà)

Kim Ngân hiện là nữ sinh của Trường THPT Elte Radnóti Miklós (Hungary), một ngôi trường khá nổi tiếng ở thủ đô Budapest. Ngân cho biết, để trở thành một trong 4 học sinh đại diện cho Hungary về nước tham dự cuộc thi, cô phải trải qua 4 vòng thi. Đầu tiên, những học sinh khá giỏi các trường cùng đăng ký làm bài thi qua online. Đạt kết quả tốt, Ngân cùng nhiều thí sinh khác làm bài thi trên giấy với các bài kiểm tra phụ.

Lần cuối cùng, khoảng hơn 100 thí sinh được chọn phải trải qua thử thách là làm đề thi cuộc thi Olympic của năm trước. Ngân chia sẻ: “Mỗi năm được bố mẹ cho về Việt Nam một lần để thăm ông bà, đi du lịch nhưng khi hay tin được về nước dự thi em rất bồi hồi. Em nhớ quê hương vì ở đó có gia đình, nguồn cội và nhiều món ăn ngon như phở, bún chả”.

Năm 2013, Ngân là một trong số thí sinh hiếm hoi đại diện Hungary tham gia Olympic khoa học trẻ tại Ấn Độ cùng lúc thi 3 môn gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học và giành Huy chương Đồng. Ở Trường Elte Radnóti Miklós, Ngân luôn đạt kết quả học tập xuất sắc ở tất cả các môn.

Ngân cho rằng, cô giỏi nổi bật môn Hóa học. Nhưng vì thích khám phá, tự đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến sinh học nên dần dấn sâu vào môn học này từ bao giờ không biết. Theo Ngân, khi đã có nền tảng ở một môn học nào đó bản thân sẽ cảm thấy có sức bật để dễ dàng học tốt các môn khác. Tuy nhiên, sự cần cù, đam mê môn học cũng là yếu tố quan trọng.

Ngân khá nguyên tắc trong cuộc sống cũng như trong học tập. Mỗi ngày, cô dành khoảng 8 giờ học tập ở trường. Sau mỗi ngày học, cô lại đến trường ĐH để tham gia vào nhóm nghiên cứu sinh hóa với sinh viên và các giáo sư. Khi về nhà, dù giáo viên không yêu cầu nhưng cô vẫn dành nhiều thời gian để ôn lại những bài đã được học trong ngày hôm đó. “Giáo viên ở Hungary không yêu cầu học sinh phải học nhiều, họ chỉ quan tâm sự hiểu biết của học sinh và ứng dụng được điều đó thế nào trong cuộc sống”, Ngân nói.

Ngân không chỉ có thành tích học tập các môn khoa học xuất sắc mà còn có khả năng học ngoại ngữ vượt trội khi cùng lúc thông thạo 5 ngôn ngữ.

Hướng về nguồn cội

Trong lần Kim Ngân dự thi Olympic Sinh học lần này, cả bố mẹ và em gái cùng bay về cổ vũ cô. Khỏi phải diễn tả sự vui sướng, xúc động nghẹn ngào trên gương mặt chị Đào Thị Ngọc Yến, mẹ Ngân giây phút con gái được vinh danh. Chị Yến chia sẻ: “Gia đình rất tự hào về con gái. Ngân tự lập từ nhỏ, đến lớp 4 là con không cần bố mẹ chỉ bài mà tự mày mò học hỏi”. Ngân cũng áp dụng nguyên tắc tự học, tự lập với cô em gái năm nay lên lớp 4. Ở nhà, cô yêu cầu em phải tự giải quyết mọi vấn đề, thi thoảng mới đưa ra định hướng chung chứ không giúp đỡ.

Tuy sống xa quê hương nhưng gia đình luôn giáo dục con cái phải hướng về nguồn cội và đặt ra các nguyên tắc nhất định. Như chuyện, mỗi bài học, chị Yến yêu cầu phải ôn tập được 3 lần, trong đó một lần nghe cô giảng, một lần khi về nhà học lại và lần nữa là trước mỗi kỳ thi. “Chỉ khi con hiểu kỹ vấn đề thì con mới có suy nghĩ để khám phá, phát hiện ra vấn đề gì đó sâu hơn”, chị Yến nói.

Vợ chồng chị Yến là người Hà Nội chuyển sang Hungary sinh sống từ năm 1992. Năm 1998 sinh Ngân, chị muốn đặt tên con theo tiếng Hungary nhưng chồng chị nhất định đặt tên thuần Việt để nhắc nhở con nhớ về quê hương, nguồn cội. Hàng ngày, chị đều nấu các món ăn Việt Nam, yêu cầu các con phải giao tiếp bằng tiếng Việt với nhau. Ngày Tết cổ truyền, gia đình cũng có bánh chưng, mâm ngũ quả và mẹ là người dạy cho Ngân nhiều phong tục tập quán đẹp của người Việt.

Ngoài ra, chị khuyến khích con chơi cùng các bạn học sinh Việt Nam, các gia đình người Việt để chia sẻ, gắn bó nhiều hơn với đồng bào mình nơi xa xứ. Giành được Huy chương Bạc trên đất quê hương, Ngân được bố mẹ dự định sẽ tặng quà là một chuyến đi chơi xuyên Việt.

Ngân dự định, sau khi về nước sẽ sang London (Anh) để theo học tại Trường ĐH Imperial. Ngân mơ ước trở thành một nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực sinh hóa.

Theo Nguyễn Hà

Tiền Phong