Nữ sinh mồ côi người Mông vay tiền đi thi đại học

(Dân trí) - Bố mất sớm, mẹ đi xây dựng hạnh phúc mới, em Sình Thị Công ở với chú dì và học tại trường nội trú. Đến Hà Nội dự thi đại học, hành trang của Công chỉ có vài trăm nghìn đi vay và 2 bộ quần áo đồng phục.

Em Sình Thị Công sinh năm 1993, quê ở tỉnh Điện Biên. Ấn tượng đầu tiên về Công là một cô gái tròn trịa, nước da đen rám nắng, đôi mắt sáng và nụ cười hiền.

Sình Thị Công

Sình Thị Công

Sình Thị Công là một trong số ít những học trò dân tộc Mông của tỉnh Điện Biên tham dự kì thi đại học khối C vào Học viện Báo chí & Tuyên truyền năm nay.

Công nói: “Em quyết định đăng kí thi khoa Truyền hình cách đây không lâu nhưng em sẽ quyết tâm để thực hiện với hy vọng sau này sẽ có được làm việc đỡ vất vả và giúp đỡ cho vùng đất còn nhiều đói nghèo Điện Biên”.

Kể về hành trình gần 500km lên Thủ đô, Công cho biết: “Em đi cùng cô giáo chủ nhiệm và 10 bạn cùng học nhưng mỗi đứa thi một nơi nên tới Hà Nội thì được các anh chị sinh viên tình nguyện giúp đỡ dẫn về phòng trọ khác các bạn”.

Sình Thị Công

Gia đình không có ai được ăn học đầy đủ, Công quyết tâm học giỏi và thuyết phục chú dì cho phép đi thi đại học ở Hà Nội. Hành lý của nữ sinh người Mông chỉ có vài trăm nghìn mà chú dì vay hộ và hai bộ quần áo đồng phục học sinh. Công cho biết nếu đỗ Đại học thì em sẽ cố gắng vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, chứ không xin tiền của chú dì thêm nữa.

Làm công việc tình nguyện tại bến xe, biết được hoàn cảnh của Công, đội sinh viên tình nguyện Học viện Báo chí đã giúp đỡ cung cấp chỗ ăn, ở giá rẻ cho nữ sinh trong kì thi này. Sình Thị Công hy vọng mình sẽ đỗ vào Học viện, khi ấy em sẽ tham gia đội ngũ sinh viên tình nguyện để có thể giúp đỡ các bạn sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Đây chắc chắn sẽ là một nguồn động lực để Công nỗ lực hơn nữa trong kì thi quan trọng này.

Hồng Minh - Mai Châm