Kiên Giang:

Nữ sinh lớp 7 nhặt được 37 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

(Dân trí) - Mới đây, một nữ sinh lớp 7 trường THCS Hòa Điền (xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) nhặt được 37 triệu đồng. Ngay sau đó, nữ sinh này đến công an xã Thuận Yên bàn giao, tìm chủ nhân để trả lại.

Được biết, vào khoảng 17h ngày 6/3 khi đang chơi trước nhà tại tổ 11, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, nữ sinh Huỳnh Thị Bích Trâm - học sinh lớp 7 trường THCS Hòa Điền phát hiện có nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rơi trên đường. Em Trâm đến nhặt và tổng cộng số tiền bị đánh rơi trên đường lên đến 37 triệu đồng.

Ngay sau đó, em Trâm mang toàn bộ số tiền nhặt được đến công an xã Thuận Yên và nhờ cán bộ thông báo chủ nhân để trả lại. Qua xác minh, Công an xã đã xác định số tiền trên của chị Châu Thị Sành - ngụ ấp Cờ Trắng (xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang).


Đại diện công an xã Thuận Yên cùng em Huỳnh Thị Bích Trâm trao lại số tiền 37 triệu đồng cho chị Châu Thị Sành. (Ảnh: Anh Tuấn)

Đại diện công an xã Thuận Yên cùng em Huỳnh Thị Bích Trâm trao lại số tiền 37 triệu đồng cho chị Châu Thị Sành. (Ảnh: Anh Tuấn)

Sáng 16/3, Công an xã Thuận Yên cho biết vừa cùng nữ sinh Huỳnh Thị Bích Trâm tổ chức trao trả số tiền 37 triệu đồng cho chị Châu Thị Sành.

Nhận lại được số tiền bị đánh rơi hôm 6/3, chị Sành xúc động và bày tỏ lời cám ơn đến em Bích Trâm.

Được biết, thời gian qua, nhiều em học sinh ở miền Tây dù gia đình khó khăn, tuy nhiên khi nhặt được số tiền đánh rơi hàng chục triệu đồng, các đều mang đến bàn giao cho cơ quan chức năng để tìm chủ nhân trở lại.

Đây là những tấm gương sáng trong giới trẻ xứng đáng được biểu dương kịp thời.

Nguyễn Hành

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục