Nữ sinh bỏng nặng ở phòng thực hành Hóa: Nhà trường xử lý chậm trễ

(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng xảy ra vụ nổ tại phòng thí nghiệm Hóa học ở Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), nhà trường vẫn chưa có hình thức xử lý với các cá nhân liên quan. Nữ sinh D.A. - người bị bỏng nặng do vụ nổ gây ra - hiện vẫn đang rất đau đớn về tinh thần và thể xác.

Bỏng nặng do nổ tại phòng thực hành nhà trường

Trên diễn đàn của Trường THPT Phan Đình Phùng, thông tin nữ sinh bị bỏng độ 3 do nổ ngay trong phòng thực hành Hóa học của nhà trường vừa được chính học sinh này đăng tải. Nội dung đăng tải như sau:

"Tớ là một học sinh lớp 12, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời và tớ vừa bị đoạt mất ước mơ của chính bản thân mình.

Đầu tháng 1 vừa rồi, trường mình đã xảy ra tai nạn ở trong phòng thí nghiệm, do sự thiếu trách nhiệm của cô giáo được ủy thác trông bọn tớ (đã vắng mặt không lí do) nên 1 số bạn nam lớp tớ đã nghịch dụng cụ thí nghiệm, cụ thể nghịch gì thì tớ không biết vì tớ chỉ là người qua đường và đã xảy ra 1 vụ nổ mà theo mọi người kể lại là cái đèn cồn bị nổ.

Tớ bị bỏng hết từ mặt đến bụng - cấp độ 3, nó ăn sâu vào từng thớ thịt của tớ, đau đớn thế nào thì chắc các cậu biết rồi đấy".

Vết bỏng trên tay D.A do vụ nổ ở Phòng thực hành Hóa học gây ra.
Vết bỏng trên tay D.A do vụ nổ ở Phòng thực hành Hóa học gây ra.

Theo Lãnh đạo nhà trường, sự việc diễn ra từ ngày 5/1/2017 và nữ sinh bị bỏng nặng là D.A. - học sinh lớp 12A2 trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội. Hiện tình hình sức khỏe của em đã có chuyển biến tích cực, dù tay chưa viết được nhưng em vẫn đến trường để học tập ngay sau khi ra viện.

Theo D.A, vì yêu quý nhà trường nên sự việc xảy ra khá lâu nhưng em vẫn im lặng, chờ xử lý thấu tình đạt lý. Gia đình em cho hay, phía nhà trường cũng có trách nhiệm và đưa học sinh đi cấp cứu kịp thời cũng như có kế hoạch hỗ trợ chăm sóc học sinh D.A. Tuy nhiên, điều học sinh này băn khoăn, vết thương do vụ nổ gây ra cho em về thể xác và tinh thần rất đau đớn. Em có thể sẽ phải từ bỏ ước mơ vào trường Y vì tay em hiện vẫn đang rất đau, không viết được. Sau khi bình phục, liệu em có thể đeo đuổi ước mơ được không khi vết thương để lại di chứng như thế? Thế nhưng đến nay, sự việc xảy ra đã hơn 1 tháng, nhà trường vẫn chưa có hình thức xử lý nào với các cá nhân có liên quan.

Thứ hai, theo gia đình học sinh D.A., nhà trường có hiện tượng giấu diếm sự việc và không công bố trên toàn trường. Chỉ sau khi D.A. đưa sự việc lên mạng xã hội, nhiều người mới biết đến và Hiệu trưởng nhà trường mới công bố cho toàn trường biết.

Ngoài ra, em cũng chia sẻ trên trang cá nhân, người bạn học gây ra vụ nổ đã nhắn tin cho mình và nhận là “nghịch đồ” trong phòng thí nghiệm và dẫn đến vụ nổ nhưng Hiệu trưởng nhà trường vẫn cung cấp thông tin cho báo chí là “sự việc xảy ra do các em học sinh “thu dọn đồ” (thí nghiệm - PV). Và cũng theo học sinh này, không có chuyện gia đình học sinh gây ra vụ nổ “quỳ lạy” em nên em mới phải đau đớn kể về sự việc lên diễn đàn của trường.

Phó Hiệu trưởng nhà trường trao đổi về vụ việc với PV (ảnh: Mỹ Hà)
Phó Hiệu trưởng nhà trường trao đổi về vụ việc với PV (ảnh: Mỹ Hà)

Chờ học sinh đi học mới lập hội đồng kỷ luật?

Trong buổi làm việc với PV Dân trí sáng 7/2, bà Nguyễn Thị Bích Loan, Phó Hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc xảy ra đúng ở trường mình, vào cuối giờ thực hành Hóa học vào ngày 5/1/2017, do một nhóm học sinh vô ý gây bỏng cồn. Có 3 học sinh bị bỏng nhưng riêng D.A. bị nặng nhất.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức sơ cứu và đưa 3 học sinh trên đi bệnh viện. Sau đó nhà trường, đại diện ban giám hiệu, Ban Phụ huynh, công đoàn đã cắt cử nhau vào thăm nom, hỗ trợ ban đầu và thường xuyên thăm hỏi. Sau khi D.A đi học, nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên bộ môn dạy kèm để đảm bảo cho em không bị mất kiến thức và dự thi THPT quốc gia. Trong thời gian D.A. đi học, lớp đã cử bạn chép bài hộ em.

Theo biên bản nhà trường gửi Ban tuyên giáo Trung ương (được kí vào ngày 6/2), cho biết, ngày mùng 9/1, học sinh D.A. đã xin ra viện còn hai học sinh khác đã đi học lại sau khi sự việc xảy ra 2 ngày. Nhà trường đã có báo cáo đến Phòng GD&ĐT quận cũng như với Sở GD&ĐT về sự việc.

Bàn thực hành Hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng, nơi xảy ra sự việc (ảnh: Mỹ Hà)
Bàn thực hành Hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng, nơi xảy ra sự việc (ảnh: Mỹ Hà)

“Do sự việc xảy ra cận Tết Nguyên đán nên sự việc được giải quyết chậm trễ. Tuy nhiên, phụ huynh học sinh sơ ý gây tai nạn cũng đã đến gia đình xin lỗi và mong thông cảm với sự cố ngoài mong muốn. Hiện nhà trường đang tiến hành thu thập các thông tin liên quan đến sự việc và các biên bản, hồ sơ để tiến hành kỉ luật các cá nhân liên quan như: Học sinh sơ ý gây ra sự việc và cô giáo trông coi giờ thực hành”, bà Loan nói.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, sự việc xảy ra ngày 5/1, đến ngày 12/1/2017, nhà trường có văn bản trả lời Sở GD&ĐT lần thứ nhất. Theo Lãnh đạo nhà trường, trong thời gian này, các cá nhân liên quan cũng có bản tường trình. Tuy nhiên, đến ngày 7/2, tức một ngày sau khi học sinh D.A. đăng tải trên mạng xã hội, 3 học sinh gây bỏng trong phòng thí nghiệm và giáo viên trông lớp trong giờ thực hành hôm đó mới làm bản kiểm điểm.

Trả lời câu hỏi của PV về việc, tại sao sự việc xảy ra hơn 1 tháng nhưng đến thời điểm hiện nay, chưa có bất cứ hình thức kỉ luật nào được đưa ra với các cá nhân có liên quan? Bà Loan cho hay: “Nguyên tắc của xử lý kỉ luật là phải chờ học sinh D.A đến trường. Sau khi có mặt D.A., nhà trường mới lập Hội đồng kỉ luật cũng như quyết định xử lý theo hình thức nào”.

Trao đổi thêm về thời gian họp Hội đồng kỉ luật sẽ diễn ra vào ngày nào, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trong vòng 2 tuần nữa sẽ thực hiện xong việc đó.

Mỹ Hà