Nồng ấm đón chào chàng trai mang về HCV Olympic Vật lý Châu Á

(Dân trí) - Sáng 12/5, UBND tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tổ chức lễ đón, chào mừng em Nguyễn Ngọc Khánh - học sinh đoạt huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á năm 2015.


 

Tham dự buổi lễ ấm áp này có bà Nguyễn Hồng Hoa - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; ban giám hiệu, thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Kỳ thi Olympic Vật Lý - Châu Á Thái Bình Dương năm nay diễn ra tại thành phố Hàng Châu - Trung Quốc với sự tham gia của gần 30 nước trong khu vực. Với 8 học sinh tham gia, đoàn Việt Nam đã đoạt được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và 2 bằng khen.
 
Được biết, em Nguyễn Ngọc Khánh - học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu đã giành thành tích cao khi trải qua hai phần thi. Với kết quả này, em Nguyễn Ngọc Khánh đã xuất sắc đoạt huy chương vàng. Trước đó vào năm 2014, Khánh đã đoạt huy chương đồng Olympic Vật Lý châu Á. 
 
Em Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ tại buổi lễ đón em ngày mang vinh quang trở về trường. 
Em Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ tại buổi lễ đón em ngày mang vinh quang trở về trường. 

Tại buổi lễ chào mừng, thay mặt UBND tỉnh và lãnh đạo ngành, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn tới em Nguyễn Ngọc Khánh, cô giáo Nguyễn Thị Thơ An và tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

“Với kết quả này đã làm dày thêm truyền thống hiếu học không chỉ của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu mà còn cho thấy những thế hệ học sinh xứ Nghệ đã làm rạng danh quê hương, đất nước. Và thêm một lần nữa khẳng định Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu là một trong những ngôi trường có thành tích cao nhất trong hệ thống các trường học toàn quốc. Tôi mong em Khánh như một “Chuông vàng khánh ngọc, tiếng chuông này sẽ rền hơn, vang hơn trên đấu trường quốc tế”, bà Chi chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi cũng mong muốn, sắp tới trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế tại Ai Cập, Khánh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để sớm đem vinh quang về cho đất nước, cho tỉnh nhà và cho Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Tại buổi lễ tôn vinh, em Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ: “Kỳ thi ở Trung Quốc rất khó khăn, đề thi chặt, nên khi vào phòng thi em cũng cảm thấy lo lắng chút ít, song em đã củng cố tinh thần, tự trấn an bản thân nên khi làm bài có một số lỗi nhỏ không đáng kể. Ở vòng thi thực hành em cũng rất lo, trước khi làm bài em đã dùng một mảnh giấy nhỏ, một đoạn bút chì viết mấy câu cảm tưởng rồi tự hứa với bản thân cố gắng hết sức mình để đem vinh quang đến cho đất nước, tỉnh nhà và Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Cô Thơ An không chỉ là người truyền kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng cho em, cho em ước mơ khám phá khoa học, ghi tên mình vào danh sách những người đạt thành tích trên toàn thế giới”.

Một trong những người được ví là người mẹ thứ hai, đó là cô giáo Lê Thị Thơ An. Cô Thơ An là người đã trực tiếp dìu dắt, dạy dỗ Khánh suốt ba năm học tại mái trường Chuyên Phan Bội Châu. Cô Thơ An cũng chính là người đã trực tiếp “truyền lửa”, truyền nhiệt huyết, thổi lòng say mê đối với môn Vật lý cho Khánh. Với kết quả của Khánh hôm nay cũng có phần thành công của chính cô giáo mình.

“Khánh là một học sinh thông minh, tư duy tốt, cần cù, chịu khó và đặc biệt em rất có khả năng sáng tạo. Áp lực từ việc ôn luyện đội tuyển khá cao, thế nên đã có lúc sức khỏe em không được đảm bảo. Thế nhưng, vượt lên những khó khăn đó, Khánh đã nỗ lực hết mình, chịu khó lắng nghe, tiếp thu lời giảng giải của thầy cô giáo bộ môn và tính tự học rất tốt. Đây chính là ưu thế, là điểm mạnh cần có của một học sinh Vật lý. Niềm vui của chúng tôi giờ đây như được nhân đôi khi tới đây Khánh lại có mặt trong đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế. Dù chặng đường phía trước còn lắm gian nan nhưng tôi luôn đặt niềm tin ở học trò của mình”, cô giáo Lê Thị Thơ An tự hào khi nói về học sinh của mình.

Chia sẻ cùng PV Dân trí sau buổi lễ, thầy giáo Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu vui vẻ, phấn khởi: “Dù Vật lý là thế mạnh nhiều năm nay của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, có rất nhiều em bước lên đỉnh vinh quang trong các kỳ thi quốc tế nhưng cảm xúc của thầy và trò nhà trường khi em Khánh giành HCV vẫn thật khó tả. Bởi tôi hiểu rằng, kỳ thi năm nay được tổ chức tại Trung Quốc, một đất nước có thế mạnh về Vật lý và có đội tuyển rất mạnh, để cạnh tranh được là điều không dễ dàng. Áp lực cho Khánh và các bạn trong đội tuyển là rất lớn. Những năm trước, các học sinh của trường đi thi Olympic Vật lý Quốc tế đều do thầy Lê Thanh Nga - một người dày dạn kinh nghiệm dẫn dắt. Năm nay, lần đầu tiên cô giáo Lê Thị Thơ An - Chủ nhiệm lớp 12A3 “mang chuông đi đánh xứ người” đã đoạt giải cao nhất, nên đây không chỉ là thành công của Khánh mà còn là của cô giáo Thơ An, của tập thể Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu khi đã có một bước “chuyển giao” thế hệ rất trọn vẹn”. Với em Khánh, đó là một biểu tượng của sự vượt khó vươn lên trong học tập, biết đi tắt đón đầu để mang vinh quang về cho Tổ quốc, cho tỉnh nhà, gia đình, thầy cô và bạn bè”.

“Năm 2015, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu có 4 em đi thi Olympic châu Á và quốc tế. Ngoài Khánh còn có 2 bạn đi thi Olympic môn Tin học châu Á, 1 bạn đi thi Toán quốc tế. Thành công của Khánh tạo thêm động lực và niềm tin để học sinh trường “Phan”, học sinh xứ Nghệ kỳ vọng hơn nữa vào kết quả của những kỳ thi sắp tới, góp phần làm giàu thêm truyền thống của ngôi trường chuyên mang tên nhà chí sỹ yêu nước, làm rạng danh đất học xứ Nghệ”, thầy Mùi cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh đón chàng trai mang huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á trong ngày trở về do PV Dân trí thực hiện:
Em Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ tại buổi lễ đón em ngày mang vinh quang trở về trường. 
 Bà Nguyễn Hồng Hoa - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An vui mừng đón em Khánh trong ngày mang huy chương vàng trở về.

Các thầy cô mang hoa chúc mừng em Khánh và cô Thơ An.
Các thầy cô mang hoa chúc mừng em Khánh và cô Thơ An.

Các thầy cô mang hoa chúc mừng em Khánh và cô Thơ An.
Các thầy cô mang hoa chúc mừng em Khánh và cô Thơ An.
Hàng trăm học sinh, thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tập trung trước cổng trường đón em Khánh và cô Thơ An trong sáng 12/5.

Thầy cô giáo, bạn bè mang hoa chúc mừng Khánh và cô Thơ An.
 
Thầy cô giáo, bạn bè mang hoa chúc mừng Khánh và cô Thơ An.
Thầy cô giáo, bạn bè mang hoa chúc mừng Khánh và cô Thơ An.

Nguyễn Ngọc Khánh được đón tiếp nồng cháy trong ngày mang vinh quang về cho trường.
Nguyễn Ngọc Khánh được đón tiếp nồng cháy trong ngày mang vinh quang về cho trường.
Nguyễn Ngọc Khánh được đón tiếp nồng cháy trong ngày mang vinh quang trở về.

 Khánh và cô Thơ An trong buổi lễ đón.
Em Ngọc Khánh và cô Thơ An trong buổi lễ đón.

 Khánh và cô Thơ An trong buổi lễ đón.
 Khánh và cô Thơ An trong buổi lễ đón.
Người ông, người chú... đón Khánh trong cái ôm thật chặt và đã khóc khi nhận được tin cháu mình giành HCV về cho Tổ quốc.

Gia đình, anh em và bạn bè Khánh cách thành phố hơn 20km có mặt trong buổi lễ để chúc mừng.
Gia đình, anh em và bạn bè Khánh cách thành phố hơn 20km có mặt trong buổi lễ để chúc mừng.
Gia đình, anh em và bạn bè Khánh cách thành phố hơn 20km có mặt trong buổi lễ chúc mừng.

Lãnh đạo Ban tuyên giáo, Sở GD&ĐT Nghệ An tặng hoa chúc mừng em Khánh và cô Thơ An.
Lãnh đạo Ban tuyên giáo, Sở GD&ĐT Nghệ An tặng hoa chúc mừng em Khánh và cô Thơ An.

Bạn bè cùng lớp với Khánh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời trong lễ đón.
Bạn bè cùng lớp với Khánh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Em Nguyễn Ngọc Khánh và thầy Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.
Em Nguyễn Ngọc Khánh và thầy Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Nguyễn Duy