Bạn đọc viết:

Nỗi lòng giáo viên trực Tết

(Dân trí) - Tôi chỉ mong ngành Giáo dục có những giải pháp để giáo viên chúng tôi được nghỉ trọn vẹn trong những ngày Tết, không phải chia nhau trực trường, chẳng hạn như thuê các công ty bảo vệ trực trong những ngày Tết cùng với lực lượng bảo vệ của trường.

Tôi quê ở Hải Phòng, sinh sống và dạy học trong miền Nam đã 20 năm. Chưa Tết nào được về quê ăn Tết với cha mẹ, họ hàng. Một phần vì kinh tế khó khăn, một phần vì chỉ được nghỉ Tết một tuần không đủ thời gian để về quê. Thế nên chỉ có thể đưa con về chơi với ông bà nội ngoại vào dịp hè. Và thèm lắm được đón một cái Tết cùng bố mẹ nơi quê nhà. 

Đến năm nay, cha mẹ đã gần 80 tuỏi, thời gian không còn nhiều nữa, tôi cố gắng dành dụm để về quê ăn Tết một lần. Kế hoạch đã lên từ lâu nên cả gia đình háo hức, chờ đợi, mong ngóng mau cho đến ngày Tết. Nghe kế hoạch nghỉ Tết của Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho giáo viên, học sinh nghỉ trọn hai tuần mà lòng mừng khấp khởi. Tôi nhanh chóng đặt vé về quê trọn những ngày nghỉ Tết.

Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu, khi lên trường khoe chị em năm nay em được về quê ăn Tết thì mọi người hỏi: Đã xem lịch trực trường chưa mà mua vé rồi? Tôi ngỡ ngàng vì những năm trước khi còn dạy ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giáo viên chúng tôi không phải trực Tết ở trường. Và thế là tôi phải nhờ vả mọi người trực thay. Tất nhiên khi nhờ thì mọi người sẵn lòng giúp nhưng tự tôi cũng cảm thấy vô cùng  ngại ngùng vì cả năm mới có một dịp Tết. Ai chả có cha mẹ, bà con cần thăm hỏi, chăm nom?

Ở trường tôi, giáo viên đa phần quê ở xa, miền Bắc, miền Trung, ngay tại miền Nam thì số các anh chị quê ở An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp cũng có. Đi làm xa cả năm, chỉ mong cái Tết được về quê sum họp nhưng các anh chị nói rằng cũng chỉ tranh thủ chút thôi vì còn vướng lịch trực trường. Các tổ sẽ bốc thăm ngày trực, chia đều trong dịp nghỉ Tết. Vậy là không thể nghỉ trọn vẹn được, có người quê xa đã hơn chục năm không thể về với cha mẹ đã già yếu của mình.

Thành phố đã có chủ trương kéo dài ngày nghỉ Tết để những người lao động xa quê có thể về đón một cái Tết đoàn viên bên gia đình, người thân. Tôi chỉ mong ngành Giáo dục có những giải pháp để giáo viên chúng tôi được nghỉ trọn vẹn trong những ngày Tết, không phải chia nhau trực trường, chẳng hạn như thuê các công ty bảo vệ trực trong những ngày Tết cùng với lực lượng bảo vệ của trường. Chúng tôi sẽ được đón một cái Tết ấm cúng, yên vui và không còn phải thấp thỏm nỗi lo năm nay không biết mình sẽ trực ngày nào!

Hiền Thu

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!