Đồng Tháp:

Cậu sinh viên năm nhất ngành Y lo phải bỏ học giữa chừng

(Dân trí) - Dù sinh ra trong một gia đình khó khăn nhưng Trần Đại Hiển (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) luôn có tinh thần vượt khó, vươn lên học giỏi và hiện là sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Y đa khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Tuy nhiên, đứng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hiển lo mình phải bỏ học giữa chừng...

Trần Đại Hiển là cậu con trai duy nhất trong một gia đình nghèo, ở tận xã vùng sâu Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Hoàn cảnh gia đình của Hiển gặp nhiều khó khăn: nhà không đất sản xuất, ba Hiển làm việc tại trạm y tế xã Tân Công Sính, với mức lương hằng tháng chẳng được bao nhiêu. Còn mẹ Hiển vừa làm nội trợ, vừa mở quán giải khát bán tại nhà để kiếm thêm thu nhập phụ với chồng trang trải mọi chi phí trong gia đình và chăm lo cho con ăn học…

Thương ba mẹ tảo tần, cực khổ sớm hôm nên Hiển luôn xác định chí hướng tương lai, sự nghiệp của mình là: phải cố gắng học tập thật giỏi để đền đáp công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; công ơn dạy dỗ của thầy cô và thực hiện những ước mơ hoài bão của mình.


Nhờ bố trí thời gian học tập hợp lí, tập trung nghe thầy cô giảng bài trên lớp, trong suốt thời gian học phổ thông, Đại Hiển luôn có thành tích học tập rất tốt. (Trong ảnh: Đại Hiển đứng thứ hai bên trái trong một lần nhận giấy khen)

Nhờ bố trí thời gian học tập hợp lí, tập trung nghe thầy cô giảng bài trên lớp, trong suốt thời gian học phổ thông, Đại Hiển luôn có thành tích học tập rất tốt. (Trong ảnh: Đại Hiển đứng thứ hai bên trái trong một lần nhận giấy khen)

Nhờ bố trí thời gian học tập, vui chơi giải trí và phụ việc nhà một cách khoa học, hợp lý nên trong suốt 12 năm học phổ thông, năm nào Đại Hiển cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, của lớp. Đặc biệt, Đại Hiển đã đạt giải Ba môn Sinh học tại cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018...

Trần Đại Hiển cho biết phương pháp học tập của mình: “Con ở lớp luôn chú ý nghe thầy cô giảng bài. Những gì không hiểu con hỏi tại lớp để thầy cô trả lời cho con. Không biết là phải hỏi liền để thầy cô giải đáp cho những thắc mắc của con. Về nhà, con đọc thêm sách và học bài, làm bài đầy đủ. Con cũng thường xuyên đi tìm tài liệu về để nghiên cứu học tập, mở rộng và tích lũy kiến thức…”.


Thành tích học tập của Đại Hiển là niềm vinh dự và món quà mà em dành tặng cho cha mẹ khi cha mẹ vất vả lao động kiếm tiền cho con ăn học.

Thành tích học tập của Đại Hiển là niềm vinh dự và món quà mà em dành tặng cho cha mẹ khi cha mẹ vất vả lao động kiếm tiền cho con ăn học.

Với những nỗ lực của mình, Trần Đại Hiển luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm học qua. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, Hiển đã thi đậu vào Trường Đại học Y dược thành phố Cần Thơ với số điểm rất cao.

Nhiều giáo viên của Trường THPT Tràm Chim nơi em theo học đều có chung nhận xét: Trần Đại Hiển là một học sinh chăm chỉ, lễ phép, ngoan hiền và có tính tự học rất cao. Em là học sinh giỏi của trường, của lớp trong nhiều năm liền và là một tấm gương vượt khó, học giỏi để các học sinh khác noi theo… Là giáo viên đã từng dạy em Đại Hiển, chúng tôi rất tự hào về em”.


Trần Đại Hiển hiện là sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Y đa khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Trần Đại Hiển hiện là sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Y đa khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, sinh viên Trần Đại Hiển nở một nụ cười buồn, không ngần ngại chia sẻ: “Ước mơ của con là cố gắng học tập và học thật giỏi để sau này ra trường làm bác sĩ giúp ích cho gia đình và xã hội”

Thật là một ước mơ đẹp, nhưng Đại Hiển cũng đang lo lắng canh cánh bên lòng là không biết bị nghỉ học giữa chừng lúc nào. Bởi, gia cảnh của em quá khó khăn, vì một năm học ở đất mảnh đất Tây Đô như TP Cần Thơ chi phí khá đắt đỏ... Hiện tại, em cũng đang tìm việc làm thêm, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Bố của Hiển - ông Hùng cho biết: “Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng con học giỏi nên bản thân tôi luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để lo cho con học thật tốt để sau này trở thành một bác sĩ tốt, đóng góp cho xã hội ngày một tốt hơn”

Khi chúng tôi ra về, ông Hùng cho biết, lúc nào ông cũng động viên con đừng lo chuyện tiền nong, tập trung vào việc học. Nhưng thú thật, với số tiền cả chục triệu mỗi năm, kéo dài 5 năm nữa thì với đồng lương công chức xã như ông khó lòng lo cho Hiển nhận được tấm bằng Bác sĩ đa khoa mà em và gia đình hằng ao ước.

Trọng Trung