Quảng Nam:

Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao

(Dân trí) - Các cháu học sinh tại điểm trường Tắk Pổ thuộc trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) vừa được tặng một thư viện với nhiều loại truyện, sách…

Điểm trường Tắk Pổ là một trong nhiều điểm trường của Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Dù chỉ cách trung tâm huyện hơn 10km nhưng do đồi núi cao, không có đường xe máy lên tới nơi nên từ điểm trường chính, phải lội bộ hơn 2 giờ đồng hồ mới đến nơi.

Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 1
Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 2

Điểm trường Tắk Pổ nằm ở lưng chừng đồi, được bao quanh bởi hàng cau. Xa xa là bản làng của đồng bào Ca Dong 

Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 3

Điểm trường này có 34 em học sinh ở hai cấp mẫu giáo và tiểu học. Cô giáo Trà Thị Thu phụ trách điểm trường.

Điểm trường này có 34 cháu là con em đồng bào Ca Dong gồm 22 cháu học mẫu giáo và 12 cháu học tiểu học, tất cả chung một lớp học ghép với nhau.

Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 4

Kệ và sách được các mạnh thường quân tặng

Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 5
Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 6

Các cháu học sinh thích thú với thư viện mới

Cô Trà Thị Thu - phụ trách điểm trường này từ năm học 2019-2020 cho biết, tận dụng phòng học cũ đã bị bỏ hoang vài năm nay bên cạnh phòng học chính, cô cùng học sinh dọn dẹp lại cho sạch sẽ, ngăn nắp.

Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 7
Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 8

Đây là thư viện đầu tiên của điểm trường được các mạnh thường quân tặng

Sau khi dọn dẹp, cô Thu kêu gọi và được rất nhiều mạnh thường quân gởi truyện, sách, tủ… lên cho các cháu đọc. Các mạnh thường quân còn hỗ trợ các tấm thảm lót sàn nhà cho các cháu nằm, ngồi đọc.

Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 9

Thảm lót sàn còn mới nên các cháu nằm, ngồi đọc sách

Niềm vui đọc sách ở thư viện mới của học sinh điểm trường vùng cao - 10

Niềm vui của các cháu ở thư viện mới.

Cô Thu chia sẻ: “Tất cả sách, truyện, tủ, thảm lót sàn ở “thư viện” này được các cô chú ở Đà Nẵng, Hội An… gửi lên cho. Nhìn các con chăm đọc truyện em rất xúc động, vì lần đầu tiên các cháu học sinh điểm trường vùng cao này được “sở hữu” một thư viện”.

Cô Thu cũng cho biết, thời tiết mấy hôm nay ở miền núi cao Nam Trà My lạnh cắt da thịt nhưng cô trò đều rất vui vì thư viện vừa hoàn thành, có chỗ cho các cháu ở đây có nơi giải trí sau giờ học.

Công Bính