Những thầy giáo mang quân hàm xanh của học trò nghèo Quảng Ngãi

(Dân trí) - Ngoài thời gian giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, những chiến sĩ tại đồn Biên phòng Đức Minh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) lại trở thành "thầy giáo" của học sinh nghèo. Nhờ đó, nhiều em hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học lại tiếp tục được đến trường và trở thành những học sinh khá, giỏi.

Nguyễn Hữu Huy năm nay học lớp 7 trường THCS Nguyễn Trãi (huyện Mộ Đức). Bố Huy mất sớm, mẹ lại thường xuyên đau ốm nên từ lớp 4 Huy phải ở nhờ nhà ông bà ngoại.

Biết được hoàn cảnh khó khăn khiến Huy có nguy cơ bỏ học, các chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh đã tìm đến tận nhà động viên và nhận đỡ đầu để em tiếp tục đến trường.

Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) quyên góp, hỗ trợ gia đình Huy 500 ngàn đồng. Đồng thời, Đại úy Nguyễn Tiến Hải - Chính trị viên phó đồn Biên phòng Đức Minh đã trực tiếp làm "gia sư" cho Huy trong suốt nhiều năm qua.

Đại úy Nguyễn Tiến Hải đã trở thành thầy giáo của cậu học trò nghèo Nguyễn Hữu Huy suốt nhiều năm qua
Đại úy Nguyễn Tiến Hải đã trở thành thầy giáo của cậu học trò nghèo Nguyễn Hữu Huy suốt nhiều năm qua

Đều đặn hàng tuần, Đại úy Hải lại đến tận nhà kiểm tra bài vở của cậu học trò nghèo. Vì vậy, những bài toán khó, những bài văn về tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo đều được Huy "để dành" cho thầy Hải hướng dẫn.

"Có những hôm mưa gió nhưng thầy cũng đến rất đúng giờ để giúp con làm bài tập. Thầy Hải giúp con rất tận tình, lại luôn vui vẻ nên con rất thích. Nhờ vậy mà con học rất tiến bộ", Huy cho biết.

Nhờ được sự động viên, giúp đỡ của những thầy giáo mang quân hàm xanh, nhiều năm liên tiếp Huy luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi.


Nhờ sự trợ giúp của Đại úy Nguyễn Tiến Hải, em Nguyễn Hữu Huy (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) đã trở thành học sinh xuất sắc được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng phần thưởng.

Nhờ sự trợ giúp của Đại úy Nguyễn Tiến Hải, em Nguyễn Hữu Huy (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) đã trở thành học sinh xuất sắc được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng phần thưởng.

Ngoài Huy, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh còn nhận đỡ đầu cho em Phạm Ngọc Ánh (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Hoàn cảnh của Ánh còn khó khăn hơn cả Huy khi Ánh sống với mẹ và ông bà ngoại, trong khi cả mẹ và ông ngoại đều mắc bệnh tâm thần. Nếu không có sự trợ giúp của những thầy giáo mang quân hàm xanh, có lẽ Ánh đã phải bỏ học từ rất sớm.

Đại úy Nguyễn Tiến Hải cho biết: Khoản tiền hỗ trợ các em được trích từ lương cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Việc hỗ trợ hàng tháng được đơn vị duy trì cho đến khi các em tốt nghiệp THPT.

"Quan trọng hơn là chúng tôi cử cán bộ, chiến sĩ kèm cặp, giúp đỡ các em hàng tuần. Đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường theo dõi các em trong quá trình học tập, rèn luyện. Đến bây giờ, tất cả các em được nhận đỡ đầu đều đạt kết quả học tập tốt. Đây là niềm vui lớn nhất của chúng tôi", Đại úy Hải chia sẻ.


Những thầy giáo mang quân hàm xanh đã trở nên gần gũi, thân thuộc với người dân xã Đức Minh, Đức Chánh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Những thầy giáo mang quân hàm xanh đã trở nên gần gũi, thân thuộc với người dân xã Đức Minh, Đức Chánh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Ngoài việc giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồn Biên phòng Đức Minh còn phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về biển đảo cho học sinh. Hoạt động này diễn ra thường xuyên tại khiến hình ảnh người chiến sĩ biên phòng đã trở nên gần gũi, thân thương như những người thầy thực thụ.

Thầy Trịnh Minh Tường - Hiệu trưởng trường THCS Đức Chánh cho biết: hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển đảo được nhà trường phối hợp với đồn Biên phòng Đức Minh thực hiện thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, các hoạt động ngoại khóa hoặc các chiến sĩ sẽ trực tiếp lên lớp để giảng dạy cho học sinh. Hình ảnh những người lính Biên phòng trực tiếp đứng lớp giảng dạy về biển đảo để lại ấn tượng tốt, tạo sự hứng thú cho học sinh của nhà trường.

"Chính những người lính trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ truyền tải, gieo vào lòng các em học sinh tình yêu biển đảo tốt hơn các thầy cô giáo. Những câu chuyện xuất phát từ thực tiễn công tác của chiến sĩ biên phòng là điều mà giáo án của các thầy cô giáo không thể có được", thầy Tường chia sẻ.


Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh còn trở thành những thầy giáo trên bục giảng.

Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đức Minh còn trở thành những thầy giáo trên bục giảng.

Từ những cách làm thiết thực mang đầy tính nhân văn đó, những chiến sĩ bộ đội biên phòng Đức Minh nói riêng và bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nói chung luôn được các em học sinh trên địa bàn gọi với cái tên trìu mến - người thầy mang quân hàm xanh.

Và trong số những người thầy mang quân hàm xanh của bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, vừa qua Đại úy Nguyễn Tiến Hải đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen.

Đại úy Hải cùng người học trò xuất sắc Nguyễn Hữu Huy còn vinh dự được vào thăm phủ Chủ tịch, được gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017.

Quốc Triều