TPHCM:

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm, những đứa trẻ trong ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam đã thức dậy diện đồng phục học sinh, háo hức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Hôm nay, các bé chính thức bước vào lớp 1.

Lễ khai giảng đầu tiên của những đứa trẻ ca sinh 5 ở Việt Nam

Sáng 5/9, căn nhà của vợ chồng chị Lê Huỳnh Anh Thư trong con hẻm nhỏ đường Trần Bình Trọng, quận 5, TPHCM vô cùng vui nhộn. Đây là ngôi nhà “đặc biệt” nhất Sài Gòn khi suốt nhiều năm qua luôn rộn rã tiếng cười đùa của 5 đứa trẻ được một mẹ sinh ra cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm... Hôm nay, những đứa trẻ này chính thức bước vào lớp 1 và là ngày đầu tiên đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 1

Hai bé gái trong số 5 anh em đang mang giày để chuẩn bị đến trường dự khai giảng năm học mới.

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 2

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam mặc đồng phục học sinh, háo hức đi dự lễ khai giảng năm đầu tiên vào lớp 1.

Đó là những đứa trẻ con của chị Anh Thư ra đời trong ca sinh 5 lần đầu tiên ở Việt Nam vào tối ngày 17/3/2013.

Thấm thoát đã 6 năm, đến nay những đứa trẻ đã tròn 6 tuổi và hôm nay 5/9, tất cả 5 anh em (3 trai, 2 gái) gồm: Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi sẽ vào lớp 1, trường tiểu học Lê Văn Tám (quận 5).

Vợ chồng chị Lê Huỳnh Anh Thư cưới nhau từ năm 2010 nhưng sau 2 năm vẫn chưa có được con nên đến phòng khám tư để chữa và may mắn mang thai.

Khi thai kỳ bước vào tháng thứ 4, chị Thư lần lượt đi siêu âm và các bác sĩ phát hiện chị có đến 5 thai nhi trong bụng nên khuyên bỏ bớt 1 phôi thai vì mang đa thai có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tuy nhiên sau nhiều đêm suy nghĩ, vợ chồng chị Thư quyết định giữ lại vì “tất cả đều là giọt máu của mình”.

Tối 17/3/2013, chị Thư chuyển dạ và được đưa vào bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, các bác sĩ mổ cho sản phụ và lần lượt đưa ra 3 bé trai (mỗi bé nặng 1,5kg) và 2 bé gái (mỗi bé nặng 1,3kg). Theo Ban giám đốc bệnh viện Từ Dũ thì đây là ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cho đến thời điểm này.

Chị Thư cho biết thêm, các con của chị mỗi đứa một tính nết khác nhau nhưng chỉ cần một đứa đi đâu thì 4 đứa còn lại sẽ khóc suốt, chờ khi bé kia trở về mới thôi.

Những hình ảnh PV Dân trí ghi nhận trong buổi khai giảng của những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất (đến thời điểm này) ở Việt Nam:

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 3

Người mẹ của ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam đang chăm chút áo quần cho con vào lớp 1.

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 4

Bà nội và mẹ đưa các bé đến trường dự lễ khai giảng.

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 5

Niềm háo hức của những đứa trẻ trong ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 6
Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 7

Các bé trong buổi khai giảng tại trường tiểu học Lê Văn Tám, quận 5, TPHCM.

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 8

Cô giáo tặng quà cho các bé lớp 1 trong ngày khai giảng.

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 9

Niềm vui của những đứa trẻ trong ca sinh 5 và các bạn trong ngày khai giảng năm học mới.

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 10

Những đứa trẻ trong ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam, hôm nay vào lớp 1.

Những đứa trẻ ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam trong lễ khai giảng vào lớp 1 - 11

Cô hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tám (quận 5) chúc mừng phụ huynh của các bé được theo học tại trường.

Đăng Lê