Những “bữa cơm có thịt” của học sinh vùng cao Quảng Nam

(Dân trí) - Câu chuyện về những thầy cô giáo đi vận động để xây trường học, tổ chức bữa cơm có thịt cho học sinh dân tộc thiểu số, hay sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở huyện nghèo 30a Nam Trà My để hàng trăm em học sinh ở ngôi làng vùng sạt lở Khe Chữ có nơi học cái chữ… là câu chuyện đẹp trong năm học 2018-2019 ở miền núi Quảng Nam.

Lội bộ hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi mới có thể đến được điểm trường Long Riêu, ở xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Trong năm học 2018-2019, không riêng các cô giáo, mà gần 100 phụ huynh, học sinh ở các điểm trường xa xôi, cách trở này đều rất vui mừng.

Bữa trưa ở điểm trường Mô Rỗi
Bữa trưa ở điểm trường Mô Rỗi

Đây là lần đầu tiên một ngôi trường xây bán kiên cố được hoàn thành giữa bản làng ở lưng chừng núi, điều mà lâu nay người dân có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Cũng chính vì lẽ đó, hàng ngày từ sáng sớm, hơn 20 chị em phụ nữ Cadong đã xuống tận chân núi để gùi cõng quần áo, sách vở, bánh kẹo, đường, sữa, ống nước… phục vụ cho việc học tập của con em mình.

Trong tô cơm có rau xào thịt
Trong tô cơm có rau xào thịt

Điểm trường Long Riêu có 2 phòng học, 1 khu ở tạm cho giáo viên và công trình nước sạch, vệ sinh cho học sinh… được xây dựng khoảng 345 triệu đồng, trong đó 300 triệu là do cô hiệu trưởng và các giáo viên vận động các mạnh thường quân đóng góp, số còn lại là ngân sách của huyện Nam Trà My đối ứng. Ở xã Trà Nam đã có 5 ngôi trường xây bán kiên cố như thế này được hoàn thành từ nguồn xã hội hóa, do chính các cô giáo mầm non nơi đây đứng ra kêu gọi, vận động.

Cô Lê Thị Hồng Thanh - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Trà Nam chia sẻ: Không có sự đóng góp hỗ trợ của bà con thì cái trường này phải xây trên 1 tỷ, vì tiền vận chuyển lên đây phải đắt gấp 3, 4 lần, nhờ vận động được bà con vận chuyển cát, sạn, xi măng lên đây mới xây dựng được như vậy. Giờ xong cái trường này bà con rất là mừng, khi có trường bán kiên cố này nhà trường mới tổ chức được bữa ăn bán trú cho các em ở lại trưa.

Bữa sáng của các cháu được ăn cháo thịt
Bữa sáng của các cháu được ăn cháo thịt

Không chỉ Long Riêu, mà ở hàng trăm điểm trường ở miền núi Quảng Nam, chính quyền địa phương, giáo viên, phụ huynh… cũng đã và đang tất bật chăm lo cho chuyện học cái chữ cho con em đồng bào dân tộc.

Vận động xây trường, các cô còn vận động bữa ăn hàng ngày cho các em học sinh. Tại điểm trường Mô Rỗi (thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, Nam Trà My) có 24 học sinh; trong đó mẫu giáo có 17 em và tiểu học có 7 em. Tất 24 em học sinh này được nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi em 120 ngàn/tháng.

Cô Trà Thị Thu, phụ trách điểm trường Mô Rỗi cho biết, điểm trường này có 9 em nhà ở quá xa, cách trường 1 tiếng rưỡi đi bộ nên phải ở lại để thuận tiện cho việc đi lại cũng như đảm bảo được việc học của các em tốt hơn. Còn 15 em nhà gần điểm trường thì sáng đi chiều về.

Để có bữa ăn “tươm tất” cho các em như thế này, các cô giáo phải vận động thêm các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ
Để có bữa ăn “tươm tất” cho các em như thế này, các cô giáo phải vận động thêm các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ

Với mỗi bữa ăn của một em chỉ khoảng 6 ngàn đồng thì để nấu cơm, rau, thịt cho các em là cả một vấn đề. Để tăng thêm thịt, cá vào bữa ăn của các cháu, các cô kêu gọi hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm nên bữa ăn của các cháu cũng đảm bảo đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, vì ở miền núi nên các cô vận động cũng rất khó khăn.

“Nhà nước chỉ cấp tiền cho học sinh bán trú, ở chỗ em không phải học sinh bán trú nên em tự xin tiền để nấu ăn cho học sinh. Các cháu mẫu giáo có 6 ngàn tiền ăn trưa do nhà nước cấp, mà chỗ em học sinh ăn ngày 3 bữa nên phải xin thêm mới đủ”, cô Thu chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Đăng Thuận – Trưởng phòng Giáo dục Nam Trà My – cho biết, theo quy định, không phải em học sinh miền núi nào cũng đủ điều kiện theo Nghị định 116 để ở bán trú. Các em ở bán trú được nhà nước hỗ trợ mỗi tháng 480 ngàn đồng và 15kg gạo. Tuy nhiên, các trường ở các điểm vùng cao đều nuôi luôn các em từ đầu đến cuối tuần.

“Nếu có các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho các cháu có thêm bữa thịt, con cá thì quá tốt. Địa phương còn khó khăn nên sự giúp đỡ nào cũng đều quý”, Trưởng phòng Giáo dục Nam Trà My nói.

C.Bính