Bạn đọc viết:

Những bài học tuyệt vời tôi dạy con từ đội tuyển U23 Việt Nam

(Dân trí) - Cảm ơn đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã mang tới niềm hạnh phúc vô biên cho hàng triệu trái tim người dân trên cả nước. Các bạn đã truyền ngọn lửa cảm hứng bất tận tới thế hệ tuổi trẻ Việt Nam để phấn đấu, luyện rèn thành tài.

Đội tuyển Việt Nam đã giành ngôi vị Á quân U23 Châu Á trong cảm xúc tràn đầy tự hào xen lẫn tiếc nuối của hàng triệu cổ động viên, hàng triệu người dân Việt Nam. Trận chung kết nghẹt thở, kịch tích đến giây phút cuối cùng. Chưa bao giờ mọi người lại háo hức, mong ngóng, chờ đón trận đấu đến như vậy. Đường phố vắng vẻ như ngày Tết, mọi người tập trung ở những địa điểm lớn như sân vận động, công viên, trường học hay giản dị nhất là dừng mọi công việc thường ngày, chăm chú dõi theo màn hình ti vi ngay tại nhà.

Tôi và các con đã háo hức chuẩn bị mọi thứ ngay từ sáng để yên tâm xem trận đấu. Tôi đồ xôi gấc, bổ bưởi, con trai rán cả rổ phồng tôm, nước uống đổ đầy 2 bình. Tôi giục các con ngủ trưa cho khỏe khoắn, lát có sức hò reo cổ vũ đội nhà.

Con trai tôi thao thức không ngủ nổi. Con là fan bóng đá đích thực chứ không nửa vời như mẹ. Con thuộc tên cầu thủ, biết về luật lệ thi đấu như thay người, đá phạt, thẻ vàng, thẻ đỏ. Mẹ chỉ biết xem và hét vang nhà.

Tôi và các con đã trò chuyện rất nhiều về bóng đá. Các con tôi có phần uể oải, ủ rũ khi đội tuyển Việt Nam không đạt ngôi vô địch. Tôi vui vẻ nói, đây là trận đấu tuyệt vời, các cầu thủ của chúng ta chính là những chiến binh quả cảm và kiên cường. Chúng ta thể lực kém hơn đội bạn, phải gồng mình đá trong mưa tuyết khắc nghiệt. Chúng ta có bàn thắng của cầu thủ Quang Hải ở phút 41 và không may mắn thua đội bạn ở phút cuối cùng của trận đấu. Thủ môn Bùi Tiến Dũng, cầu thủ Công Phượng và các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Mẹ cảm thấy vô cùng tự hào về tinh thần cháy hết mình trên sân bóng của cả đội tuyển. Con gái 6 tuổi của tôi reo lên: “Đội U23 Việt Nam là siêu anh hùng mẹ ơi!”.


Nhiều em nhỏ đi cùng người lớn ra ngoài đường cổ vũ cho trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan chiều ngày 27/1. (Ảnh: Trần Thanh)

Nhiều em nhỏ đi cùng người lớn ra ngoài đường cổ vũ cho trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan chiều ngày 27/1. (Ảnh: Trần Thanh)

Sau trận đấu, tôi vẫn dõi theo tin tức trên các mặt báo điện tử để kịp thời cập nhật cho các con. Tôi kể chuyện khắp phố phường các thành phố lớn trên cả nước nhuộm sắc đỏ cờ hoa, mọi người hòa vào khí thế ăn mừng ngôi vị Á quân của đội tuyển U23 và hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch". Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch trong trái tim người dân cả nước. Đội bóng vô địch bởi tinh thần thép, thi đấu lăn xả và tỏa sáng từ vòng loại đến trận tứ kết, bán kết đến chung kết. Đội bóng của chúng ta đã gặp quá nhiều thử thách, 3 trận đấu liên tiếp đều đá kéo dài 120 phút. Đội tuyển đã khiến hàng triệu trái tim người dân Việt Nam thổn thức vì quá tự hào!

Tôi kể với con chuyện đội tuyển Việt Nam không được đánh giá cao ở giải bóng châu lục. Nhưng cả đội tuyển đã chơi hết mình bằng sự đoàn kết tập thể, bằng tinh thần thi đấu bình tĩnh và khôn khéo, bằng niềm tin sắt son để điền tên Việt Nam lên trường đấu quốc tế. Mỗi chúng ta có thể xuất phát điểm thấp nhưng nếu chúng ta kiên trì, bền bỉ với mục tiêu đã định thì nhất định chúng ta sẽ thành công.

Tôi kể với hai con, đội trưởng Lương Xuân Trường còn rất giỏi tiếng Anh. Ngay trong trận đấu chung kết, Xuân Trường đã có những tranh luận với trọng tài để trận đấu được công bằng hơn. Anh ấy còn trả lời phỏng vấn từ các phóng viên nước ngoài bằng tiếng Anh thật lưu loát và ấn tượng. Vậy thì giỏi tiếng Anh chính là lợi thế khi chúng ta bơi ra biển lớn, các con cần phải học tốt ngoại ngữ ngay từ nhỏ, học để có thể giao tiếp được chứ không phải học để có điểm thi cao rồi quên ngay.

Con tôi rất hâm mộ đội tuyển U23, phải nói rằng lời cổ vũ này khiến con cảm thấy vô cùng phấn chấn. Con tự giác ngồi ôn luyện lại từ mới mà không cần mẹ phải hò hét khản giọng như trước.

Học sinh ở Nha Trang (Khánh Hòa) cổ vũ trận chung kết U23 châu Á. (Ảnh: Viết Hảo)
Học sinh ở Nha Trang (Khánh Hòa) cổ vũ trận chung kết U23 châu Á. (Ảnh: Viết Hảo)

Trong lúc xem trận chung kết, tôi và con đều tranh luận về việc trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ cả hai đội. Tôi nói với con, lớp học cũng giống như sân bóng, các con là cầu thủ, cô giáo con chính là trọng tài. Các con lười học, hay nói chuyện, chỉ vài lần cô nhắc nhẹ, sau đó mới bắt viết bản kiểm điểm, không tiến bộ cô sẽ mời phụ huynh lên gặp. Đây chính là "thẻ vàng, thẻ đỏ" mà cô giáo sử dụng để điều hành lớp học. Con biết luật bóng đá rồi đấy, thẻ đỏ sẽ phải rời sân, chơi xấu còn bị cấm đá vài trận. Con phải hiểu rõ, trong lớp học hay bất cứ nơi đâu đều có quy định và kỉ luật rõ ràng.

Cảm ơn đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã mang tới niềm hạnh phúc vô biên cho hàng triệu trái tim người dân trên cả nước. Các bạn trở về trong vinh quang chào đón. Các bạn đã truyền ngọn lửa cảm hứng bất tận tới thế hệ tuổi trẻ Việt Nam để phấn đấu, luyện rèn thành tài. Đây chính là ví dụ sinh động nhất khi tôi giải thích cho các con hiểu câu tục ngữ “Cá chép vượt vũ môn”, “Cá chép hóa rồng”, chỉ cần mỗi người nỗ lực hết mình, bền bỉ theo đuổi mục tiêu chắc chắn sẽ thành công.

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!