Thanh Hóa:

Nhiều trường nơi vùng lũ phải lùi ngày khai giảng do vẫn đang bị chia cắt

(Dân trí) - Đã hơn một tuần trôi qua, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đang bị cô lập do mưa lũ gây ra nên việc tiếp cận với địa phương này vô cùng khó khăn. Vượt qua những gian khó do thiên tai gây ra, các thầy cô giáo và học sinh nơi vùng biên Mường Lát nô nức đến trường trong ngày khai giảng năm học mới. Hiện vẫn còn một số trường phải lùi lại thời gian khai giảng năm học mới do ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nhiều điểm trường bị sạt lở, vùi lấp trước thềm năm học mới

Ngày khai giảng năm học mới đã đến, nhưng tại huyện vùng biên Mường Lát vẫn còn đó bao bộn bề gian khó. Mưa lũ đi qua, nhiều trường học bị nước lũ cuốn trôi, sạt lở đất vùi lấp. Đây đó là những cảnh tượng hoang tàn, với những thiệt hại nặng nề về trường lớp, trang thiết bị dạy học.


Nhiều điểm trường tại huyện Mường Lát bị sạt lở vùi lấp

Nhiều điểm trường tại huyện Mường Lát bị sạt lở vùi lấp

Những ngày qua, để kịp đến trường khai giảng năm học mới, biết bao thầy cô giáo phải đi bộ vượt quãng đường hàng chục km bị chia cắt nghiêm trọng do sạt lở đất gây ra.

Vượt lên những hậu quả do thiên tai, gác lại bao nhọc nhằn, gian khó, các thầy cô giáo và học sinh nơi vùng biên Mường Lát đã nỗ lực hết mình, khắc phục những hậu quả do mưa lũ để lại, chuẩn bị những điều kiện cần thiết nhất cho ngày khai giảng năm học mới.

Dù vẫn còn bao gian nan đón đợi phía trước, nhưng hòa chung trong niềm không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hơn 11 nghìn học sinh và các thầy cô giáo Mường Lát đã bước vào năm học mới.

Dù vừa trải qua cơn lũ kinh hoàng, nhưng ngành giáo dục huyện Mường Lát đã tổ chức khai giảng năm học mới đúng kế hoạch
Dù vừa trải qua cơn lũ kinh hoàng, nhưng ngành giáo dục huyện Mường Lát đã tổ chức khai giảng năm học mới đúng kế hoạch

Người dân cũng như các thầy cô giáo và học sinh chưa thể quên đi trận mưa lũ kinh hoàng diễn ra từ ngày 28 - 31/8 vừa qua khiến huyện Mường Lát trở nên tan hoang, cả huyện đang bị cô lập, nhiều bản làng bị vùi lấp.

Riêng ngành giáo dục cũng chịu thiệt hại nặng nề khi có 9 điểm trường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách vở của học sinh bị đất đá vùi lấp.

Mưa lũ gây sạt lở đất, chia cắt về giao thông nên hầu hết các tuyến đường còn ngổn ngang bùn đất, sạt lở nghiêm trọng. Con đường dẫn vào trường tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung còn ngổn ngang bùn đất nhưng từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã đưa con em vượt suối, băng rừng đến trường để dự ngày khai giảng năm học mới.

Từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con em đến trường khai giảng năm học mới
Từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con em đến trường khai giảng năm học mới
Những điểm trường còn ngập bùn đất
Những điểm trường còn ngập bùn đất

Nhìn không khí sân trường với cờ hoa rực rỡ, mọi người như tạm quên đi trận lũ lụt kinh hoàng vừa xảy ra. Những lời ca, tiếng hát “cây nhà lá vườn” vẫn ngân vang giữa núi rừng vùng biên.

Tuy nhiên, hậu sạt lở đất đã khiến nhiều phòng học, nhà bán trú, nhà công vụ giáo viên bị vùi lấp; nhiều lớp học chưa thể bắt đầu cho năm học mới.

Dù các trường đã nỗ lực chuẩn bị cho ngày khai giảng, tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn bùn đất tràn vào các phòng học và sân trường nên việc khắc phục vẫn cần phải mất một thời gian nữa.

Sau buổi lễ khai giảng, các thầy cô giáo cũng như các em học sinh lại tiếp tục công việc dọn dẹp, vệ sinh lại trường lớp học để sớm ổn định việc dạy và học.

Học sinh vượt khó khăn đến trường khai giảng
Học sinh vượt khó khăn đến trường khai giảng

Ngoài ra, theo Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, địa phương này hiện có 112 điểm trường lẻ, trong đó có gần 30 khu lẻ, học sinh phải học ở lớp tạm và lớp tranh tre nứa lá xuống cấp, ẩm ướt, dột nát, thiếu sân chơi cho học sinh...

Trong khi đó, sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện bị sạt lở, nhiều trang thiết bị dạy học bị vùi lấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bán trú tại nhiều trường bị ngập trong bùn đất, hư hỏng không đủ điều kiện cho việc học tập và ăn ở của học sinh.

Không những thế, nguồn lương thực tại chỗ cho các bếp ăn bán trú bị thiếu hụt do hiện nay huyện Mường Lát vẫn bị cô lập.

Học sinh Mường Lát đến trường khai giảng năm học mới
Học sinh Mường Lát đến trường khai giảng năm học mới

Mặc dù còn đối diện với bao khó khăn, nhưng công tác khai giảng năm học mới của các nhà trường trên địa bàn huyện Mường Lát vẫn được tổ chức theo kế hoạch tại các trường học ít bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Còn nhiều trường học phải lùi ngày khai giảng

Cùng với việc triển khai theo đúng kế hoạch khai giảng năm học mới, Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát đã chỉ đạo các nhà trường khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp học để đảm bảo việc dạy và học.

Hiện có 3 trường học tại xã Mường Chanh không kịp tổ chức khai giảng năm học mới do địa bàn xã này còn bị chia cắt, cô lập, học sinh chưa thể tập trung đến trường dự khai giảng.

Theo ông Mai Xuân Giang, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát: Do địa bàn xã còn bị chia cắt, nhiều nơi bùn đất lầy lội, hơn nữa việc thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn nên chưa thể huy động được hết học sinh đến trường dự khai giảng. Các trường học trên địa bàn xã Mường Chanh sẽ lùi thời gian khai giảng năm học mới dự kiến vào ngày 7 hoặc 8/9.

Phần lớn các trường đã khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch, vẫn còn 3 trường chưa thể tổ chức khai giảng do đang bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
Phần lớn các trường đã khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch, vẫn còn 3 trường chưa thể tổ chức khai giảng do đang bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ

Ông Giang cho biết thêm: Phòng đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương, phụ huynh học sinh khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, phân công giáo viên chủ nhiệm đến nhà vận động các em học sinh vượt qua khó khăn bước vào năm học mới.

Cũng theo ông Giang, với các điểm trường đang bị cô lập và sạt lở nặng, Phòng giáo dục chỉ đạo các nhà trường có phương án bố trí dồn học sinh về các điểm trường, mượn nhà văn hóa thôn, bản hoặc nhà dân để làm lớp học tạm thời nhằm đảm bảo công tác dạy học trong năm học mới.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, gian khổ sau khi cơn lũ quét qua, nhưng tiếng trống khai giảng năm học mới đã vang lên rộn ràng khắp các điểm trường, báo hiệu một năm học mới bắt đầu.

Trong không khí đó, các thầy cô giáo và học sinh nơi vùng biên Mường Lát quyết tâm vượt qua những khó khăn trước mắt để đưa con chữ đến với các em học sinh nơi vùng biên Mường Lát.

Các thầy cô giáo và học sinh Mường Lát dự ngày khai giảng năm học mới
Các thầy cô giáo và học sinh Mường Lát dự ngày khai giảng năm học mới
Sau ngày khai giảng, thầy cô và học sinh sẽ lại phải tiếp tục công việc dọn dẹp trường lớp
Sau ngày khai giảng, thầy cô và học sinh sẽ lại phải tiếp tục công việc dọn dẹp trường lớp
Dù vừa trải qua trận lũ kinh hoàng, nhưng các thầy cô giáo và học sinh Mường Lát vẫn được hưởng niềm vui trong ngày khai trường
Dù vừa trải qua trận lũ kinh hoàng, nhưng các thầy cô giáo và học sinh Mường Lát vẫn được hưởng niềm vui trong ngày khai trường
Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đánh trống khai giảng năm học mới tại liên trường Tam Chung
Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đánh trống khai giảng năm học mới tại liên trường Tam Chung

Duy Tuyên