Nhiều phụ huynh xin tha thứ cho “cô giáo” đánh học trò ở Ninh Thuận

(Dân trí) - Sau clip ghi lại hình ảnh bà Phan Trần Linh Thu đánh đập học sinh xuất hiện trên mạng xã hội xuất hiện, bà Linh Thu đã gặp gỡ và xin lỗi các phụ huynh. Nhiều phụ huynh cũng thông cảm và lên tiếng xin cộng đồng mạng tha thứ cho bà.

Lời trần tình của “cô giáo”

Như báo Dân trí đã đưa tin trước đó, sau khi trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ có hành vi đánh đập các em nhỏ khi các em không làm được bài tại một cơ sở dạy thêm ở Ninh Thuận, ngày 30/12/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã cùng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đến làm việc tại cơ sở dạy kèm học sinh này.

Qua quá trình điều tra đã xác định người phụ nữ trong vụ việc này là bà Phan Trần Linh Thu (sinh năm 1968, có hộ khẩu thường trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm), không có chứng chỉ ngành Sư phạm. Từ năm 2017 đến nay, bà Thu thuê nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông để mở lớp dạy kèm cho các em học sinh tiểu học và có thu học phí.

Làm việc với Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, bà Thu thừa nhận mình là người phụ nữ có hành vi đánh đập các bé học sinh trong clip mà một số trang báo điện tử phản ánh và đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo bà Thu, mục đích chính của việc bà phạt các học sinh là mong muốn các em chăm chú học hành và làm bài đầy đủ.

Nhiều phụ huynh xin tha thứ cho “cô giáo” đánh học trò ở Ninh Thuận - 1
Hình ảnh bà Linh Thu đánh học sinh lan truyền trên mạng

Sau nhiều ngày thu mình vì ảnh hưởng tâm lý nặng nề, bà Phan Trần Linh Thu - nhân vật chính trong đoạn clip bạo hành học sinh được mạng xã hội lan truyền - cũng đã đồng ý tiếp chuyện phóng viên về vụ việc này.

Bà Thu cho biết mấy ngày qua mình bị khủng hoảng tâm lý nặng nề khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc và cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề. Bà liên tục xin lỗi, cầu xin phụ huynh tha thứ và cộng đồng mạng hiểu, thông cảm cho bà.

Bà Thu cho biết: “Từ khi clip được tung lên mạng, tinh thần tôi rất căng thẳng và rất buồn. Tôi biết là tôi đã sai. Tôi rất xin lỗi các phụ huynh. Tôi xin các phụ huynh hãy thông cảm và tha thứ cho hành động của tôi. Tôi mong muốn cộng đồng mạng hiểu giúp tôi là tôi vì muốn các cháu học đạt kết quả cao, bằng bạn bằng bè ở trường nên mới có hành vi xử phạt như vậy để cho các bé học, chứ không phải vì ghét các bé mà tôi đánh”.

Lời trần tình của “cô giáo” bạo hành học sinh

“Những điều tôi làm sai đó, không phải tôi ghét bỏ các cháu mà là tôi kiểm tra bài trên trường và cho cháu học bài cũ. Nhưng có những cháu không tập trung thì tôi có lấy thước khẽ tay các cháu. Nhưng điều nóng nảy của tôi thì đó cũng là sai phạm, xin phụ huynh hãy tha thứ cho tôi!”, bà Thu nói tiếp.

Bà Thu thừa nhận nhiều lúc tra bài các bé không đạt yêu cầu nên nóng giận, có những hình phạt như trên. Nhưng bà chỉ buồn là những hình ảnh này được ghi lại trong nhiều ngày, cắt ghép trong nhiều ngày nên người ta cứ ngỡ bà tàn ác, đánh đập học sinh dã man.

Bà Thu khóc nghẹn: “Với những clip đó thì tôi xin cộng đồng mạng hãy phân tích và hiểu cho tôi. Tôi là con người chứ không phải con trâu, con bò mà không hiểu biết. Những clip tôi âu yếm các cháu lại không có, những clip tôi chăm lo cho các cháu từng cái móng tay, từng bàn tay thì lại không có…”.

Phụ huynh xin tha cho “cô giáo”

Sau khi nhận lời xin lỗi của bà Phan Trần Linh Thu, nhiều phụ huynh đã đồng ý hòa giải và cũng lên tiếng mong muốn cộng đồng mạng tha thứ cho cô, để cô được bình tâm.

Chị Võ Ngọc Thu (ngụ khu phố 5, phường Mỹ Đông) là mẹ của em V.N.Đ. (em bị bà Thu bị đánh vào mông xuất hiện trong clip). Tiếp chúng tôi tại nhà, bà Võ Ngọc Thu cho biết: “Tôi đã gửi con mình đến chỗ cô Thu học từ khi bé chuẩn bị bước vào lớp 1. Trong vòng 2 tháng thì bé đã biết đọc chữ cho nên rất yên tâm”.

“Tôi đã gửi con học ở đây 3 năm. Hè thì gửi từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Bước vào năm học thì gửi từ 11 giờ trưa đến 8 giờ tối. Ăn cơm và tắm rửa mỗi ngày 2 lần đều tại nhà cô Thu. Vì cô Thu chăm sóc rất chu đáo nên gia đình rất yên tâm”, chị Võ Ngọc Thu cho biết thêm.

Sau đó, chị Võ Ngọc Thu hy vọng cộng đồng mạng có cái nhìn cảm thông và tha thứ cho hành vi của cô Phan Trần Linh Thu.

Phụ huynh Võ Ngọc Thu chia sẻ về việc “cô giáo” đánh học sinh.

Chị Trần Thị Liên và anh Võ Anh Phú (ngụ khu phố 5, phường Mỹ Đông) là ba mẹ của em V.T.A.Q. (cháu bé bị bà Thu dùng thước đánh liên tục nhiều lần vào tay trong clip). Cả chị Liên, anh Phú và ông nội của em Q. đều thông cảm với bà Phan Trần Linh Thu và mong muốn cộng đồng mạng tha thứ cho bà.

Chị Liên cho biết: “Tôi gửi con ở chỗ cô Thu được 4 năm. Tôi rất tin tưởng cô Thu. Qua tiếp xúc, tôi thấy cô Thu rất đàng hoàng, rất thương mấy cháu. Là do mấy cháu lì nên cô Thu mới làm như vậy. Coi đoạn clip thấy đau lòng nhưng mà cũng thông cảm cho cô Thu. Tôi không trách gì cô Thu cả. Tôi hiểu rằng lứa tuổi đó lỳ lắm nên cô Thu vì thương các cháu nên mới làm vậy!”.

Phụ huynh chia sẻ suy nghĩ về “cô giáo” Phan Trần Linh Thu

Ông nội của bé Q. chia sẻ: “Tôi mong cộng đồng mạng và mọi người thông cảm. Cô Thu đáng lý ra không đánh trò Q. đâu, mà coi như là tui dạy nó 2 tuần học 20 câu mà chỉ học được 1 câu, cho nên tôi nói với cô Thu cô cứ đánh, có gì tôi chịu trách nhiệm. Cho nên khi mà xem clip và thấy tình hình trên mạng, tôi thấy bức xúc và thông cảm cho cô Thu”.

Ông cảm động, khóc và tiếp lời: “Tui không biết nói thế nào. Tôi thấy cô Thu là có trách nhiệm, nếu lứa tuổi này mà không dạy dỗ thì lớn lên nó sẽ mất đi căn bản. Cho nên cô Thu như vậy là nhiệt tâm. Biết rằng cô dạy là để lấy tiền, nhưng mà tâm của cô Thu rất là tốt...”.

Còn anh Nguyễn Ngọc Ty (ngụ khu phố  9, phường Mỹ Đông) là cha của em N.N.Đ.T. (em học sinh bị bà Thu nắm tóc xuất hiện trong clip). Anh Ty chia sẻ: “Khi xem đoạn clip thì gia đình cũng bức xúc khi mà cô Thu hơi nóng tính và mạnh tay với cháu, nhưng sau đó cô Thu xuống nhà xin lỗi thì gia đình cũng bỏ qua cho cô Thu”.

Nhiều phụ huynh xin tha thứ cho “cô giáo” đánh học trò ở Ninh Thuận - 2

Anh Nguyễn Thanh Tâm là ba của em N.H.M.P. (em bé bị nắm tóc giật ra phía sau trong đoạn clip)

Anh Nguyễn  Thanh Tâm (ngụ khu phố 7, phường Tấn Tài) là ba của em N.H.M.P. (em bé bị nắm tóc giật ra phía sau trong đoạn clip) cũng có cùng suy nghĩ như anh Ty. Anh cho biết: “Gia đình cũng tức giận khi xem đoạn clip nhưng nghĩ lại vì con mình học chưa tốt, chưa tập trung học, và vì cô Thu mong muốn con đạt điểm cao và vì cô hơi nóng nên làm có hơi lố. Những clip đó đều là trong những lúc cô Thu dạy học nên đôi khi không tránh khỏi tức giận”.

Hải Bình