“Nhật ký của mẹ” qua tài năng của học sinh khiếm thị

(Dân trí) - Thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa nhưng học sinh khiếm thị vẫn vươn lên để hòa nhập tốt với cộng đồng. Không chỉ học giỏi, các em còn có nhiều tài lẻ. Mời độc giả cùng lắng nghe ca khúc “Nhật ký của mẹ” do một HS khiếm thị trình bày.

Ngày 15/3, tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đã diễn ra “Ngày hội An toàn giao thông” nhằm hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2013” của Chính phủ. Điều gây xúc động cho những người tham dự ngày hội này là tài năng âm nhạc của em Thảo Xuân - một học sinh khiếm thị của trường với ca khúc “ Nhật ký của mẹ”. Thông qua ca khúc, em muốn chia sẻ ước mơ, một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ.
 
 
S.H