Ngưỡng mộ nam sinh có đôi tay tài hoa

(Dân trí) - Tại hội thi viết Thư pháp dành cho học sinh vừa được tổ chức, vượt qua 28 thí sinh đến từ các trường THPT trong tỉnh Sóc Trăng, cậu học trò Trần Đức Minh (lớp 11, Trường THPT Hoàng Diệu, TP Sóc Trăng) đã xuất sắc giành giải Nhất.

Trò chuyện với PV, Trần Đức Minh cho biết, em sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở phường 2 (TP Sóc Trăng), không có ai đam mê viết thư pháp. Cái duyên đưa Minh đến với loại hình này khá đặc biệt. Em kể: “Lúc em đang học lớp 9 ở trường THCS Dương Kỳ Hiệp, một lần lên nhà sách, em thấy có cuốn sách giới thiệu về nghệ thuật viết chữ thư pháp. Mới nhìn qua thấy hấp dẫn nên em mua một cuốn về nhà đọc cho biết. Sau đó xem quảng cáo thấy có dịch vụ viết tên theo kiểu chữ thư pháp nên em bỏ ra 20.000 đồng nhắn tin để nhận tên mình theo kiểu chữ thư pháp. Từ đó, em tập viết thư pháp, được gia đình ủng hộ nên em theo luôn cho đến bây giờ”.

Cũng theo lời Minh, khi theo đuổi bộ môn này, em gặp một khó khăn tưởng như không vượt qua được đó là tay em bị rung từ nhỏ nên khi tập viết rất khó khăn. Thế nhưng, với lòng đam mê, được gia đình ủng hộ và bằng nghị lực của mình, em đã vượt qua, bước đầu mang về thành công.

Cậu học trò Trần Đức Minh mê thư pháp.
Cậu học trò Trần Đức Minh mê thư pháp.

Tại Hội thi viết thư pháp tổ chức cho học sinh ngày 22/2 vừa qua, bài thi mà Đức Minh phải thực hiện là bài thơ của nhà thơ Đồng Đức Bốn: “Chăn trâu đốt cỏ trên đồng/ Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều/ Mải mê theo một cánh diều/ Củ khoai nướng để cả chiều thành tro”. Thời gian thực hiện bài thi dành cho các thí sinh là 45 phút nhưng Đức Minh chỉ mất chưa đầy 15 phút là hoàn thành sản phẩm của mình. Bài dự thi đó của em được chọn trao giải Nhất.

Minh đang nắn nót từng chữ trong bài thi...
Minh đang nắn nót từng chữ trong bài thi...
...và tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư pháp dành cho học sinh ở Sóc Trăng.
...và tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư pháp dành cho học sinh ở Sóc Trăng.

Thầy Trần Công Lý (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu, người ủng hộ nhiệt tình cho Đức Minh) nhận xét: “Tôi không phải là người biết nhiều về thư pháp nhưng nhìn chữ của Đức Minh tôi thấy mê ngay bởi vừa đẹp, vừa uyển chuyển, nhẹ nhàng, gây ấn tượng đối với người xem”.

Những đòn bánh tét được dán chữ thư pháp do chính tay Đức Minh thể hiện.
Những đòn bánh tét được dán chữ thư pháp do chính tay Đức Minh thể hiện.

Tại hội thi gói bánh tét mừng xuân Bính Thân 2016 vừa qua do Thành Đoàn TP Sóc Trăng tổ chức, Đức Minh cũng có mặt trong đội thi của Trường THPT Hoàng Diệu với nhiệm vụ viết chữ thư pháp trên giấy trang trí cho bánh. Kết quả, những chiếc bánh tét do Trường THPT Hoàng Diệu thực hiện đã được Ban tổ chức trao giải Nhất.

Ngưỡng mộ nam sinh có đôi tay tài hoa - 5
Ngưỡng mộ nam sinh có đôi tay tài hoa - 6
Một số tác phẩm khác của Minh.
Một số tác phẩm khác của Minh.

Không chỉ mê viết thư pháp, Trần Đức Minh còn rất mê vẽ tranh bằng chất liệu bút chì và phấn. Xem những bức tranh vẽ bằng chất liệu phấn của Đức Minh, nhiều người trầm trồ khen ngợi bởi giống như thật, làm nổi bật cái hồn của nhân vật được vẽ.

Cao Xuân Lương