Người thầy dạy Toán nuôi ước mơ, hoài bão cho học trò Cù Lao Dung

(Dân trí) - Mong mỏi của thầy giáo Lâm Văn Cam là tất cả học sinh nghèo đều được đến trường và anh cũng hi vọng, đội ngũ “người đưa đò” ở những vùng khó khăn, hải đảo luôn nhiệt tâm công tác vì ở nơi ấy, có nhiều ước mơ, hoài bão đang cần các thầy cô nuôi dưỡng, thúc đẩy.

Trường Trung học cơ sở Thị trấn Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng, nơi thầy Lâm Văn Cam công tác cũng chính là ngôi trường cấp 2 anh theo học. Trở về trường xưa với vai trò một người thầy, cậu học trò cũ năm nào hết lòng góp sức vun trồng ước mơ cho những đứa trẻ ngoài đảo xa. Sinh năm 1984, thầy Lâm Văn Cam là người dân gốc ở An Thạnh (Cù Lao Dung), trải qua tuổi thơ nhọc nhằn trồng chờ vào cây trái, tôm, cá…, anh lớn lên trong quyết tâm học giỏi, thoát nghèo.

Thầy giáo Lâm Văn Cam và các học trò ở Cù Lao Dung.
Thầy giáo Lâm Văn Cam và các học trò ở Cù Lao Dung.

Năm 2006 tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa Toán, anh Lâm Văn Cam được về công tác tại chính quê hương Cù Lao Dung. Thầy Cam tâm sự, trong quá trình giảng dạy, các em học sinh còn thiếu thốn đồ dùng học tập, trang thiết bị dạy học… nên kết quả giảng dạy chưa đạt được kết quả cao nhất. Hơn 10 năm dạy học ở đảo, thầy Cam là một trong những người đi đầu trong tìm tòi và sáng tạo những ứng dụng giảng dạy môn Toán. Với tinh thần trách nhiệm cao, thầy chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung bài giảng theo từng giờ học, tạo hứng thú cho học sinh trong việc tiếp thu bài. Hơn hết, người thầy 8X đã thu hút được học sinh yêu thích và say mê học Toán, bằng tâm huyết, tình cảm, tri thức của mình.

Thầy Cam nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh và đạt giải Ba kỳ thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh; hàng năm thầy Cam luôn có học sinh giỏi bộ môn Toán.

“Tôi luôn tâm niệm làm thế nào để có những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú say mê học tập của học sinh. Tùy theo trình độ của học sinh mà mình nghiên cứu tìm ra những phương thức dạy học phù hợp, làm cho tiết học sinh động hơn, giàu tính sáng tạo, giúp học sinh học và nhớ nội dung bài tốt và lâu hơn”, thầy Lâm Văn Cam chia sẻ.

Tận tâm giảng dạy, năm nào thầy Cam cũng có học sinh giỏi Toán; nhiều năm liền anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng.
Tận tâm giảng dạy, năm nào thầy Cam cũng có học sinh giỏi Toán; nhiều năm liền anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Là người bản địa ở đảo nhưng trong quá trình công tác, thầy Cam gặp không ít vất vả, đặc biệt là việc huy động học sinh ra lớp vì các em theo cha mẹ đi làm ăn xa, độ tuổi học sinh chênh lệch nên nhận thức của từng học sinh, từng đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn nên thầy và trò ở thị trấn như bị bó hẹp về không gian, khoảng cách và môi trường giao tiếp.

Thầy Cam còn nhớ rõ một lần vào mùa nước nổi, trên đường đi dạy về gặp một học trò lớp 7 đang ngập ngừng định qua cầu khỉ đã bị ngập nước, anh dừng xe lại, xuống dẫn học trò qua cầu, vì nước ngập đã trôi cầu đi nên hai thầy trò đã bơi lội dưới sông luôn.

Ngoài việc học chính thức trên lớp ra, thầy Cam lại dành thêm thời gian bồi dưỡng, học tập các kiến thức nâng cao, các dạng bài toán khó… cho học sinh; những khoảnh khắc đó thầy trò trao đổi với nhau như một gia đình.

Trên đảo Cù Lao Dung, ngày 20/11 diễn ra trong không khí náo nức với tình cảm kính yêu của bao thế hệ học trò. Niềm vui như nhân đôi bởi không chỉ thầy Cam mà vợ thầy cũng là một người “lái đò” rất mực yêu thương học trò nơi hải đảo.

“Tôi yêu công việc này và muốn gắn bó với nó, yêu những ánh mắt biết nói, biết chia sẻ của học trò, yêu vẻ tò mò ham hiểu biết, thích khám phá và muốn được làm một nấc thang trên bước đường đi tới vinh quang, chạm tay vào ước mơ, vươn mình theo hoài bão của các học trò”, thầy Cam tâm sự.

Lệ Thu

Ảnh: NVCC