Người kết nối hoạt động của 16.000 sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân

"Sao Tháng Giêng" Lâm Tùng (sinh 1990), Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân quan niệm: "Người đứng đầu không nhất thiết phải là người giỏi nhất, nhưng phải là người thích hợp nhất".

Và dường như Lâm Tùng đã đóng vai trò một người "thích hợp nhất" trong việc kết nối hoạt động của 16.000 sinh viên trong trường.
 
Anh chàng "trưởng ban tổ chức"
 
Trong khuôn khổ Festival Sinh viên Thủ đô, Lâm Tùng là tác giả chính của hoạt động Ngày hội đổi sách. Đây là mô hình độc đáo của trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã được Thành phố nhân rộng đến rất nhiều trường. Và Sao Tháng Giêng Lâm Tùng từng là "chủ xị" của rất nhiều mô hình tiêu biểu như thế. Nếu điểm danh các sự kiện, hoạt động của sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân thì không ít đầu mục sẽ thấy tên Lâm Tùng trong vai trò là "trưởng ban tổ chức". Chỉ tính riêng hoạt động Ngày hội đổi sách của Lâm Tùng trong Festival Sinh viên Thủ đô đã thu hút khoảng 1000 lượt sinh viên tham gia.
 
Người kết nối hoạt động của 16.000 sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân  - 1
Lâm Tùng phát biểu tại một sự kiện của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: Neu.edu.vn)

Lâm Tùng đặt mục tiêu cho các hoạt động của mình tổ chức là: Phải mang lại ích lợi cụ thể cho sinh viên. Có một điều khiến Lâm Tùng băn khoăn là, đôi khi, chính sinh viên cũng không thể trả lời được: Lợi ích của tấm thẻ hội viên Hội Sinh viên trường dùng để làm gì? Ở nhiều trường, giá trị của thẻ hội viên cũng bị xem nhẹ. Và Lâm Tùng quyết định thay đổi điều đó ở trường mình.

Lâm Tùng bắt đầu xây dựng các hoạt động ưu tiên cho thẻ hội viên. Trong các chương trình, cậu ấy bắt đầu chú ý đến việc phát vé ăn trưa miễn phí đối với những ai sở hữu thẻ hội viên. Những người sở hữu thẻ hội viên bắt đầu nhận được hàng loạt phiếu giảm giá hay ưu đãi mua vé về quê dịp Tết với giá rẻ, thậm chí cả vé xem phim miễn phí buổi tối… Hội Sinh viên trường và những tấm thẻ hội viên dần khẳng định được vai trò của mình khi đem lại những lợi ích rất cụ thể cho các bạn sinh viên. Lâm Tùng tự hào rằng, trường mình là trường đầu tiên làm được việc này một cách thật cụ thể và rõ ràng.

Máu tình nguyện luôn chảy trong tim

Bốn năm đại học, Lâm Tùng đã có mặt trên rất nhiều chặng đường tình nguyện: Thanh Hóa, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh... Tùng nhớ mùa Hè năm 2009, Hội Sinh viên trường quyết định đến một xã nghèo tại tỉnh Hưng Yên. Đoàn tiền trạm trở về với một kết quả rất không khả quan và kế hoạch tình nguyện có nguy cơ bị phá sản. Lý do là bởi năm trước có một đội tình nguyện ở trường khác đã về nơi này và để lại những câu chuyện rất buồn lòng cho bà con nơi đây. Đoàn tiền trạm trở về với thông tin xấu: Ở đấy người dân không còn thích sinh viên tình nguyện nữa và họ thực lòng không chào đón.

Sau khi đã cân nhắc kỹ với cả đội, Lâm Tùng quyết định vẫn đến Hưng Yên: Chúng mình sẽ cải thiện hình ảnh của sinh viên tình nguyện ở chính nơi khó khăn này. Và quả thật, Lâm Tùng cùng các bạn đã làm được điều này. Ngày chia tay bà con nơi đây họ được nhận những cái bắt tay và vỗ về thật ấm lòng: "Bà con hy vọng rằng, sinh viên tình nguyện nào cũng được như các cháu!". Và có một điều đã trở thành slogan của anh chàng Sao Tháng Giêng này là: "Áo tình nguyện có thể không mặc nhưng máu tình nguyện thì luôn chảy trong tim".

Theo San Hải
SVVN