Ngôi trường “đặc biệt” giữa trùng khơi

Một ngôi trường khang trang vừa được khánh thành giữa muôn trùng sóng gió. Ngôi trường ấy được xây dựng không chỉ bằng những vật liệu thông thường như xi măng, sắt, thép… mà nó còn được cất lên từ nhịp đập con tim của hàng triệu tấm lòng của đất liền đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sinh Tồn, hòn đảo thân thương trong "quần đảo tím hiên ngang" Trường Sa, vừa chứng kiến một sự kiện đặc biệt: Lễ khánh thành Trường tiểu học Sinh Tồn, thuộc xã đảo Sinh Tồn (19/4).

 

Ngôi trường “đặc biệt” giữa trùng khơi
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Giàng Seo Phử, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật... cắt băng khánh thành Trường tiểu học trên đảo Sinh Tồn. (Ảnh VGP/Trần Mạnh)

 

Mệnh lệnh từ trái tim

 

Từ đất liền vượt hàng trăm hải lý, đoàn công tác đại diện 54 dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử làm trưởng đoàn, cùng Quân chủng Hải quân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Quỹ học bổng Vừ A Dính đặt chân lên đảo trong cái nắng đổ lửa.

 

Cái nắng Trường Sa đốt cháy thịt da, đốt cả lá phong ba, lá bàng thành màu “hoa gạo” cũng không thể làm vơi tâm trạng hân hoan của hàng trăm đại biểu cùng toàn thể thầy trò Trường tiểu học Sinh Tồn và quân dân trên đảo tới dự buổi lễ.

 

Thầy Lê Anh Đức, giáo viên của trường, xúc động trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ: Ngôi trường được khánh thành và đi vào sử dụng không chỉ là sự động viên vô bờ của đất liền đối với hải đảo, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” để thầy trò chúng tôi nỗ lực quyết tâm dạy tốt, học tốt.

 

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, chia sẻ: Với tấm lòng nhân ái bao la của đồng bào đất liền hướng về Trường Sa thân yêu, ngôi trường khang trang, hiện đại với đầy đủ phòng học, thư viện, phòng giáo vụ, công vụ và trang thiết bị cơ bản... được khánh thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện cho các cháu nhỏ trên đảo được đi học như trong đất liền mà còn giúp cho cha mẹ các cháu yên tâm bám đảo, bám biển.

 

Ngôi trường “đặc biệt” giữa trùng khơi
Ngôi trường được khánh thành trong niềm hân hoan của các em học sinh và quân dân trên đảo. (Ảnh VGP/Trần Mạnh)

 

Nối đất liền với hải đảo

 

Theo tìm hiểu của phóng viên, để có được ngôi trường này, hàng trăm doanh nghiệp cùng rất nhiều đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đã chung sức ủng hộ chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, nổi bật là phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ ủng hộ chương trình của các em nhỏ TPHCM.

 

Em Nguyễn Thu Phương, học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, cho biết: "Mỗi ngày, con được ba mẹ cho 20.000 đồng tiền ăn sáng. Con ăn hết 15.000 đồng. Một tuần con để dành được 30.000 đồng để nuôi heo đất tặng cho các bạn ở đảo".

 

Còn em Minh Ánh, học sinh lớp 8 cùng Trường Nguyễn Gia Thiều, cho biết: Vào mỗi tiết sinh hoạt, con và các bạn trong lớp sẽ dùng số tiền tiết kiệm từ tiền ăn sáng và chi tiêu cá nhân để đóng góp ủng hộ chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”… Con chỉ mong muốn được ra thăm các bạn trên đảo, thay vì chỉ nghe nói ở trên lớp hay qua sách báo.

 

Anh Phan Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng đội quận Tân Bình, cho hay: Để thôi thúc các em tự nguyện có những hành động cụ thể, chúng tôi mời các cựu chiến binh đến nói chuyện về Hoàng Sa, Trường Sa; tổ chức cho các em tham quan và giao lưu với các đơn vị bộ đội Hải quân... Chính vì vậy, chỉ riêng phong trào nuôi heo đất “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” trên địa bàn quận đã thu được hơn 300 triệu đồng.

 

Chị Nguyễn Ngọc Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng đội TPHCM, cho biết thêm, chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của hầu hết các em nhỏ trên địa bàn Thành phố. Chương trình này cùng các hoạt động khác không chỉ góp phần giáo dục cho các em ý thức biết chia sẻ, lối sống tiết kiệm mà còn khơi dậy tình yêu biển đảo, yêu quê hương đất nước trong mỗi em nhỏ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường…

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà cho thầy trò Trường tiểu học Sinh Tồn. (Ảnh VGP/Trần Mạnh)

 

Trường tồn mãi mãi

 

Phát biểu trong Lễ khánh thành, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, xúc động: Những công dân bé nhỏ rất đỗi thân thương sẽ được học tập trong một ngôi trường kiên cố, thoáng mát như trong đất liền.

 

Cao quý hơn, ngôi trường này còn được xây dựng bằng nhịp đập con tim của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước. Từ những em nhỏ cho tới các cụ già, các doanh nghiệp với tình yêu vô bờ đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã chắt chiu, dành dụm, ủng hộ chương trình để cất lên ngôi trường thân thương này.

 

Cảm động hơn nữa là công trình dành riêng để chăm lo cho các em nhỏ thân yêu của đảo Sinh Tồn được khánh thành trước sự chứng kiến của đại diện 54 dân tộc anh em cùng sinh ra từ bọc trứng của mẹ hiền Âu Cơ như một minh chứng để Sinh Tồn, Trường Sa và biển đảo quê hương luôn trường tồn cùng dân tộc.

 

Được biết, chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính thuộc Trung ương Đoàn TNCSHCM, Báo Pháp Luật TPHCM và Đài truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức. Đây là trường học thứ hai được khánh thành tại huyện đảo Trường Sa. Trước đó, tháng 4/2013, với nguồn kinh phí từ chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng.

 

Ngày 10/4 vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM cũng đã phối hợp với UBND huyện Trường Sa tổ chức khởi công trường học trên đảo Song Tử Tây. Công trình gồm 5 phòng học với tổng kinh phí 8 tỉ đồng, được trích từ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

 

Theo Trần Mạnh - Mạnh Hùng

Báo điện tử Chính phủ