Gia Lai:

Nghị lực của nữ sinh người Jrai mồ côi cha

(Dân trí) - “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể thi vào trường Y Dược Huế và trở thành một bác sĩ, em không muốn có nhiều em nhỏ cũng phải chịu mất cha như em” - đó là tâm sự của Siu H’ Sương, nữ sinh giàu nghị lực hiện học lớp 12A Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai.

Siu H’ Sương là con thứ ba trong một gia đình có 4 anh chị em. Nhà em là hộ nghèo ở làng AThai, tổ 1, thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, quanh năm kinh tế chỉ biết trông mong vào vài sào lúa và củ mì. Cha của Sương cũng là trụ cột chính trong gia đình không may mất sớm từ năm em lên lớp 9 do căn bệnh sỏi thận. Từ đó, anh trai em phải nghỉ học khi đang dở dang lớp 11 để ở nhà làm việc đồng áng và công nhân lò gạch phụ mẹ trả nợ, giúp các em có cơ hội tiếp tục được đi học.


Siu H’ Sương luôn chăm chỉ tự học cũng như giúp các bạn của mình cùng trao đổi bài vở

Siu H’ Sương luôn chăm chỉ tự học cũng như giúp các bạn của mình cùng trao đổi bài vở

Sương không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập và đã đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 11 năm liền. Từ năm lớp 10, em luôn là một trong 5 học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, riêng năm lớp 11, em đứng thứ 2 toàn khối và nhận được nhiều phần học bổng giá trị: Học bổng khuyến học thường niên của trường, học bổng Odon Vallet dành cho 6 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở trường nội trú, và từ các mạnh thường quân,…

Cô học trò người Jrai vô tư, kiên cường được mọi người yêu quý

Sinh hoạt và học tập dưới mái trường nội trú nên Sương chỉ được về nhà vào dịp Tết và nghỉ hè. Cứ về đến nhà là em lại không ngơi tay, tranh thủ giúp mẹ và anh chị làm các công việc trong gia đình. Em vui vẻ kể: “Mỗi lần về nhà em vui lắm vì lại được cùng mọi người ra đồng lao động. Mùa hè thì em giúp mẹ dặm lúa, còn Tết thì cùng các anh chị em trong nhà đi làm mì. Em thường đảm trách việc cạo vỏ mì. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui vì phụ giúp được mẹ”.

Siu H Sương ra đồng làm lụng phụ giúp gia đình
Siu H' Sương ra đồng làm lụng phụ giúp gia đình

Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên Siu H’ Sương luôn tiết kiệm trong sinh hoạt. Học bổng mỗi năm tầm 600.000 đồng được em dùng để mua sách vở, bút thước chứ không hề xin trợ cấp từ gia đình. Em tâm sự: “ Chị gái và em trai em vẫn còn đi học và rất tốn kém, vì vậy em cố gắng đậu được vào trường nội trú từ cấp 2 để đỡ cho gia đình gánh nặng học phí. Tiền học bổng em cũng tiết kiệm lại được để chi phí sinh hoạt, em thấy cũng đủ, không thiếu thốn gì so với các bạn.”

Ngoại hình có vẻ nhỏ bé rụt rè nhưng Sương lại là cô bé vui tính, cởi mở và năng động trong các hoạt động của lớp, của trường. Là người trách nhiệm, luôn lo nghĩ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên các bạn cùng lớp, cùng phòng đều rất quý mến và khâm phục em.

Thầy Hiao Kuan, giáo viên dạy môn Hóa học lớp Sương chia sẻ: “Sương luôn rất giản dị và nghị lực. Hoàn cảnh càng khó khăn thì em càng kiên trì cố gắng chứ không hề buông xuôi. Em cũng là em học sinh tích cực nhất trong các giờ học của tôi. Không giống các em khác thường rụt rè không dám giơ tay xây dựng bài, Sương luôn phát biểu để cùng giáo viên tìm ra hướng giải hay cho bài toán, từ đó làm tiết học hiệu quả, sôi nổi. Dù môn Hóa thi theo hình thức trắc nghiệm nhưng em vẫn tìm tòi cách trình bày bài cẩn thận rõ ràng để hiểu bài sâu và lâu hơn”.

Khi chúng tôi hỏi về ước mơ, khuôn mặt rụt rè của Sương như vừa sáng lên mà cũng đôi chút rưng rưng: “Mơ ước làm bác sĩ có từ khi em còn nhỏ. Chứng kiến cái chết đau đớn của cha khi nằm trên giường bệnh do cơn sỏi thận làm em càng quyêt tâm phải học được nghề cứu người để các gia đình có thể vui vẻ sống bên nhau. Em cũng biết học bác sĩ rất lâu và phải đi xa, nhưng với sự ủng hộ của gia đình và em sẽ tìm việc làm thêm khi học đại học, em tin mình sẽ làm được”.

Thầy Võ Thành Nguyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai cho biết: “Siu H’ Sương là học sinh nhận được nhiều học bổng nhất toàn trường do có thành tích học tập xuất sắc. Em đã thực sự trở thành một tấm gương sáng về vượt khó vươn lên trong quá trình học tập để các bạn noi theo ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai”.

Vẫn biết con đường vượt qua hoàn cảnh khó khăn để thực hiện ước mơ học y cứu người sẽ còn lắm vất vả, nhưng tin rằng cô bé Jrai nhỏ bé Siu H’ Sương sẽ thành công nhờ chính nghị lực phi thường và lòng quyết tâm, kiên trì, không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh của chính em.

Quốc Huy