Nghị lực của cô bé mồ côi

(Dân trí) - Ấn tượng của nhiều người khi gặp em Vũ Thị Toán, lớp 5B, trường tiểu học Phạm Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên) là đôi mắt sáng, thông minh, toát lên một nghị lực vượt qua nhiều gian khổ để tiếp tục đến trường.

Ở lớp, ai cũng cảm phục cô bạn học giỏi nhưng lại có một hoàn cảnh rất đặc biệt. Mẹ em mất sớm, khi Toán còn là một cô bé nhỏ xíu. Bố cô bé không chịu được cú sốc lớn đó đã bỏ đi làm ăn xa và cũng biệt tăm từ đó.

 

Trong căn nhà nhỏ trống hoác, chỉ có hai chị em Toán dựa vào nhau mà sống. Được sự cưu mang của người bác, của bà con làng xóm, hai cô bé vẫn có cơ hội được đến trường, thực hiện niềm ước mơ của riêng mình.

 

Tuy hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng thành tích học tập của Toán thật đáng nể. 5 năm liền, cô bé đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, được thầy cô, bạn bè coi như một tấm gương vượt khó học giỏi để noi theo.

 

Khi hỏi về bí quyết học giỏi, Toán bảo em không có bí quyết gì đặc biệt, mà chỉ là sự chăm chỉ. Mỗi ngày lên lớp, cô bé đều tranh thủ những giờ nghỉ giải lao làm hết những bài tập cô giao về nhà. “Làm bài ngay tại lớp, phần nào không hiểu còn hỏi được thầy cô, các bạn thì tiếp thu sẽ nhanh hơn nhiều”, Toán bật mí.

 

Sau mỗi buổi đến trường, Toán giúp chị gái (đang là học sinh lớp 8) nấu cơm, giặt giũ, quét nhà để chị có thời gian chăm lo vườn tược. Mỗi tối, trong căn nhà nhỏ lại, hai chị em lại tự bảo ban nhau học hành. Toán bao giờ cũng ôn lại những vấn đề đã học trên lớp và đọc qua bài mới để hiểu bài, đến lớp sẽ tiếp thu nhanh hơn. Toán nói em rất mong ước được tiếp tục học tập để sau này để trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người, cho bà con hàng xóm.

 

Khâm phục trước thành tích học tập và nghị lực của em Vũ Thị Toán, Báo Khuyến học & Dân trí, Công ty cổ phần sữa Việt Mỹ đã tặng học bổng “Kappi cùng em đến trường” giúp em Toán khắc phục một phần khó khăn, tiếp tục được đến trường để thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ của mình.

 

Hà Linh