Nghệ An: Mưa lớn, phụ huynh “dầm mưa” đón con rời trường thi

(Dân trí) -Kết thúc buổi thi môn Văn kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 sáng nay tại Nghệ An, nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi Văn “dễ thở” và hào hứng với câu hỏi nói về mẹ. Các bậc phụ huynh vất vả dầm trong cơn mưa lớn đón con rời trường thi.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên từ sáng nay 23/6 - ngày đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 năm học 2013 - 2014, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng trên địa bàn Nghệ An. Ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), gần hết giờ làm bài của thí sinh, nhiều phụ huynh đã có mặt để đón con. Vì mưa lớn nên các phụ huynh chuẩn bị sẵn áo mưa, ô đứng đợi con rời phòng thi.

Kết thúc 120 phút làm bài môn Văn, nhiều thí sinh ra về phấn khởi vì đề thi nằm sát chương trình học và “dễ kiếm điểm”. Em Lê Nguyễn Thục Anh - học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai dự thi vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: “Đề thi môn Văn có tất cả 3 câu hỏi, trong đó có một câu về ngữ pháp, một câu về cảm nhận vẻ đẹp của Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương, một câu hỏi mở nói về Biển - Mẹ. Với 120 phút thì em làm hết đề thi này và tự chấm cho mình khoảng được 7, 8 điểm”.

Cùng chung nhận định với Thục Anh, em Phan Văn Hoàng - học sinh Trường THCS Hưng Bình cũng cho biết: “Đề thi khá hay và em thích nhất là câu hỏi nói về Biển - Mẹ từ hai câu thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận. Ơn nghĩa sinh thành và tấm lòng cao cả, hy sinh của mẹ dành cho em lớn lao như biển cả. Ngoài phân tích hai câu thơ này, em liên hệ với những tình cảm mà mẹ dành cho em, nuôi dạy em khôn lớn”.
 
Nhiều thí sinh hào hứng với đề thi viết về mẹ.
Nhiều thí sinh hào hứng với đề thi viết về mẹ.

Mưa lớn nhưng nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn, túc trực sẵn trước cổng trường để chờ đợi con. Thấy bóng dáng của con bước ra phòng thi, các phụ huynh vội vàng “hớt hải” chạy đến che mưa cho con. Chị Nguyễn Thị Vân Anh - phường Hưng Dũng một tay cầm ô, tay kia cầm áo mưa tâm sự: “Trời mưa lớn nên tôi tranh thủ đến sớm để đón con. Thương cháu ôn thi căng thẳng giờ lại lo cho cháu dầm mưa bị ốm không dự thi được nữa”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn - phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, kết thúc môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013 - 2014, tại 68 hội đồng coi thi trên toàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, chưa có sự cố bất thường nào xảy ra.

Theo kế hoạch, năm học 2013 - 2014, Nghệ An sẽ tuyển 35.321 học sinh vào học lớp 10, trong đó có 385 em vào học ở 11 lớp 10 của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu; 28.526 em vào học ở 751 lớp 10 của 68 trường THPT công lập; 4470 em vào học ở 103 lớp 10 của 22 trường THPT ngoài công lập và 1940 em vào học ở 47 lớp 10 hệ bổ túc THPT của 20 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD-ĐT Nghệ An đã điều động 3981 giám thi coi thi, 498 công an, bảo vệ cho kỳ thi và 432 người phục vụ cho kỳ thi. Ngoài các đoàn thanh tra thi được điều động làm công tác thanh tra tại các Hội đồng coi thi, Sở GD&ĐT còn cử 4 đoàn thanh tra lưu động làm nhiệm vụ thanh tra giám sát kỳ thi.

Chiều nay, trên 36.000 thí sinh ở Nghệ An sẽ tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2013 - 2014.

Hình ảnh phụ huynh dầm mưa đón con rời phòng thi do PV Dân trí ghi lại:

Che ô đợi con trong cơn mưa lớn.
Che ô đợi con trong cơn mưa lớn.

Đợi con trong mưa.
Đợi con trong mưa.

Thí sinh co ro trong mưa.
Thí sinh co ro trong mưa.

Hai bố con che chung ô.
Hai bố con che chung ô.

Không có áo mưa che tạm tấm chắn nắng ô tô nhé con
"Không có áo mưa che tạm tấm chắn nắng ô tô nhé con"

Chuẩn bị sẵn áo mưa cho con.
Chuẩn bị sẵn áo mưa cho con.

Nhiều tuyến đường bị ách tắc vì mưa lớn.
Nhiều tuyến đường bị ách tắc vì mưa lớn.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy