Ngày học, đêm đi cạo mủ cao su kiếm tiền đi thi

(Dân trí) - Ngày ôn thi, đêm lại đi cạo mủ cao su để kiếm tiền cho kỳ thi THPT quốc gia 2015, Lương Thanh Hoài kiên trì nuôi ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt.

Lương Thanh Hoài sinh năm 1997, quê ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, hiện là học sinh Trường THPT Bình Long. Sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 anh em, Hoài là con gái đầu, cũng là người học giỏi nhất nhà. Mẹ em là một công nhân cao su. Để phụ giúp mẹ, từ rất sớm em trở thành lao động chính trong nhà.

Thanh Hoài ôn bài sau khi thi môn Vật Lý ngày 2/7
Thanh Hoài ôn bài sau khi thi môn Vật Lý ngày 2/7.

Hoài vốn thông minh lại ham học nên suốt 12 năm liền em là học sinh giỏi. Lớp 9 em đạt giải Nhì tỉnh môn địa lý, lớp 10 em cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử. Càng học lên, Hoài cảm thấy mình càng có tố chất học khối  A hơn khối C nên em đã chuyển sang học khối A để tiếp tục theo đuổi giấc mơ thay đổi cuộc đời mình. Vì gia đình nghèo nên chưa bao giờ Hoài đi học thêm vì không có tiền.

Dẫu vậy, em vẫn cố gắng học thật tốt, không phụ công của mẹ. Sáng đi học, chiều về em phụ giúp mẹ công việc nhà, tranh thủ học bài để tối có thể đi ngủ sớm. Mỗi ngày em phải dậy đi cạo mủ cao su từ lúc 2 giờ sáng và trở về nhà lúc 5 rưỡi để đi học, vì nhà em cách xa trường tới 18km.

Những ngày làm được nhiều thì em có được 50 ngàn nhưng cũng có nhiều ngày trời mưa gió, thì em chỉ biết xách xô không quay về trong đêm. Công việc nặng nhọc, hơn nữa phải làm từ khi trời chưa sáng nên việc em ngủ gục trong giờ học trở nên quá quen thuộc với các thầy cô, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng tới kết quả học tập của em.

Trước kỳ thi, đi cạo mủ cao su được 400 ngàn đồng, Hoài khăn gói lên TPHCM ứng thí. May mắn khi dự thi tại cụm thi ĐH Công nghiệp TPHCM những ngày qua, Hoài được ở lại KTX của trường nên đỡ tốn chi phí trọ học. Kết thúc mỗi môn thi em lại lao đầu vào học môn thi tiếp theo để có thể làm bài tốt nhất.

Ước mơ làm doanh nhân
 
Từ bé, Hoài bị ám ảnh bởi cảnh bố say xỉn về đánh đập mẹ con, tìm bán hết mọi thứ trong nhà để thỏa mãn cơn khát cờ bạc. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó nên em luôn muốn bản thân mình thoát ra khỏi màn đêm ấy.

Người khơi nguồn ước mơ cho em là một nữ doanh nhân trẻ. Hoài chia sẻ: “Chị ấy là tấm gương cho em noi theo, chị cho em nguồn động lực để bước tiếp, những lúc em muốn gục ngã thì hình ảnh chị ấy hiện lên là em lại tự đứng lên được”.

T
Thanh Hoài thu dọn đồ sau khi hoàn thành xong kỳ thi của mình. (Ảnh: Phong Dương)

Trong tất cả các môn học thì Toán là môn em giỏi nhất. Kỳ thi năm nay Hoài kỳ vọng nhiều nhất về môn Toán nhưng em đã không làm được như mong muốn. Năm nay, Hoài thi khối A với mong muốn sẽ trở thành tân sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM vào tháng 9 tới.

“Em muốn mình chăm học cho sau này đỡ khổ, em phải học thật tốt có tương lai lo cho mẹ và em nữa. Nhiều khi mẹ em cũng bảo em nên nghỉ học về phụ mẹ, nếu học lên đại học mẹ nuôi không nổi. Những lúc như vậy em chỉ muốn gục ngã buông xuôi, nhưng rồi cũng phải đứng lên, vào đại học em sẽ tự đi làm thêm nuôi sống bản thân không để mẹ phải lo lắng nhiều”, Hoài chia sẻ.

Bản thân em cũng biết rằng học ngành Kinh tế cũng vất vả và hết sức tốn kém, nhưng em quyết tâm tìm mọi việc làm thêm để tự nuôi sống bản thân mình, cố gắng học tập tốt tìm kiếm học bổng, để mẹ không phải lo. Chiều hôm qua 3/7, Hoài đã hoàn thành kỳ thi THPT của mình, sáng này em sẽ về quê một mình và tiếp tục công việc cạo mủ cao su.

Hoài lo lắng: “Năm nay quy chế thi có nhiều thay đổi, các thí sinh đăng ký chọn trường sau khi biết điểm thi, em lo trường Kinh tế lượng thí sinh đăng ký sẽ tăng cao, tỉ lệ chọi sẽ cao, lúc này em chỉ hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình”.

Xuân Duy