Quảng Trị:

Nam sinh lớp 7 nghi bị “bắt cóc hụt” khi chỉ đường cho người lạ

(Dân trí) - Vẫn còn mang tâm trạng sợ hãi khi vừa được gia đình vào tận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đón ra, cháu C. nói mình bị một người đàn ông lạ mặt uy hiếp bằng dao rồi đưa đi bằng xe máy, nhưng đến địa phận Huế thì em nhanh trí thoát được rồi nhờ người dân báo về gia đình ở Quảng Trị.

Ngày 27/2, thông tin liên quan đến em P.V.C. (SN 2004, trú tại thôn Tân Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng) đã được trình báo lên Công an xã Hải Lâm, Công an huyện Hải Lăng.

Gặp chúng tôi, anh Phạm Văn Hùng (bố em C.) cho biết: “Chiều 24/2, khi người thân nhận được cuộc điện thoại, bên kia xưng là một người dân ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nói rằng, cháu bị lạc vào đây. Hai vợ chồng tui đã tức tốc vào tận nơi để đón con và mới biết tin con mình bị “bắt cóc hụt”.

Theo lời kể của C., cháu nói mình bị một người đàn ông lạ mặt hỏi đường vào Mỹ Chánh, rồi sau đó uy hiếp đưa vào Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, nhưng cháu đã nhanh trí thoát được và nhờ người dân gọi điện thoại báo về nhà. Từ khi về đến nay, cháu C. vẫn hoảng sợ, tâm lý chưa được bình tĩnh trở lại”.

Làm việc với Công an xã Hải Lâm, ông Lê Văn Quang, Trưởng Công an xã cho biết, đã nhận thông tin từ công an viên tại Tân Phước báo về sự việc của cháu. Đơn vị đã báo cho Công an huyện để xác minh.

Ông Quang cho hay: Theo tin báo từ gia đình nạn nhân mà phía Công an xã tiếp nhận, vào khoảng 12h ngày 24/2, Phạm Văn C. (SN 2004, trú tại thôn Tân Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng) đến trường đi học. Khi đi mua bút ở một quán trên QL1A (đoạn gần trụ sở UBND xã Hải Lâm) thì có người đàn ông bịt kín mặt đến hỏi đường. Sau khi chỉ đường cho người đàn ông này, C. bị khống chế bằng dao và bị dẫn đến toa tàu cũ bên cạnh đường ray. Tại đây, cháu C. bị ép ăn lần lượt 2 cái bánh, ăn xong thì choáng váng, ngất lịm và bị đưa lên xe môtô chở vào đến địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Khi người đàn ông lạ mặt dừng xe đi vệ sinh, C. cũng xin đi và xin nới dây buộc ở tay. Lợi dụng lúc người đàn ông kia không để ý, C. bỏ chạy khoảng 15 phút thì gặp hai nông dân làm ruộng giữa đồng, sau khi hỏi địa điểm hiện tại, C. lục trong cặp mình mang theo lấy điện thoại và nhờ bấm số gọi về cho gia đình. Theo chỉ dẫn của hai nông dân, C. đi ra QL1A, đến cây xăng Phú Lộc 1 (tỉnh Thừa Thiên - Huế) và được nhân viên cây xăng cho ăn, gọi điện về cho gia đình. Đến 23h tối 24/2, được bố mẹ đưa về đến nhà ở thôn Tân Phước, xã Hải Lâm.

Từ khi về đến nay, cháu C. vẫn hoảng sợ, tâm lý chưa được bình tĩnh trở lại.
Từ khi về đến nay, cháu C. vẫn hoảng sợ, tâm lý chưa được bình tĩnh trở lại.

Cháu C. kể lại: “Sau khi chỉ đường xong, người đàn ông đó nhờ cháu chỉ cụ thể đi hướng nào, xong rồi ông dí dao vào bên hông, nói đi theo không bị đâm. Cháu đi theo, rồi bị ép ăn 1 cái bánh xong, cháu chạy xe đạp trước, ông chạy xe máy bên cạnh. Đến toa tàu cũ, ăn thêm 1 cái bánh thì cháu choáng váng. Ông đó mang cho cháu mấy cái áo mưa trùm kín người, buộc chân tay vào xe và chở đi. Dọc đường, cháu tỉnh lại thì có nghe ông ấy nghe mấy cuộc điện thoại, nói rằng “bắt được một thằng đây rồi, giờ giao hàng ở đâu…” - C kể lại.

Hiện em C. là học sinh lớp 7A, Trường THCS Hải Lâm. Tiếp xúc với chúng tôi, thầy giáo Hoàng Anh Chung, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trên lớp em C. học tốt, không có gì cá biệt cả. Ban giám hiệu chưa nghe giáo viên chủ nhiệm phàn nàn điều gì về em. Kết quả học tập của em C. cũng đạt loại khá.

Đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng Công an huyện Hải Lăng cho biết, đơn vị đã nhận thông tin liên quan đến cháu H.V.C. bị “bắt cóc” và đang vào cuộc xác minh. “Câu chuyện về cháu C. có nhiều điểm cần phải tìm hiểu thêm nên hiện chưa thể đưa ra kết luận gì”, ông Triệu nói.

Đăng Đức