Nam sinh giỏi toàn diện nhặt được của rơi đem trả lại

(Dân trí) - Sau khi nhặt được chiếc ví đánh rơi bên đường, thấy bên trong có nhiều tiền mặt và giấy tờ quan trọng, một học sinh lớp 9 đã đem nộp lại công an để trả lại người đánh rơi.

Cậu học trò đáng khen này là em Hoàng Bá Khánh - học sinh lớp 9B, Trường THCS Xuân Diệu (xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Trước đó, vào ngày 18/3, em Hoàng Bá Khánh trong khi trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví màu đen. Sau khi nhặt lên xem, Khánh phát hiện trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân gồm 1 chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe và bằng lái xe máy mang tên Nguyễn Văn Ký… Ngoài ra, trong ví còn có 6 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau khi phát hiện, không đắn đo, Khánh đã mang ví cùng toàn bộ giấy tờ tiền bạc liên quan lên cơ quan công an để trả lại cho người đánh rơi.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Công an thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc lần theo địa chỉ ghi trong chứng minh thư nhân dân, Khánh đã tận tay trao lại chiếc ví cho ông Nguyễn Văn Ký (trú ở khối phố 1B, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc). Ông Ký đã rất bất ngờ và xúc động khi nhận lại đầy đủ những tài sản của mình.

Em Hoàng Bá Khánh.
Em Hoàng Bá Khánh.

Được biết, Khánh là học sinh giỏi toàn diện, gương mẫu, năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường và lớp được bạn bè quý mến, ở nhà là người con ngoan hiền, hiếu thảo.

Thông tin từ Ban giám hiệu Trường THCS Xuân Diệu (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trường đang đề nghị lên Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc biểu dương, khen thưởng em Hoàng Bá Khánh về hành động cao đẹp của em.

Phượng Vũ