Nam sinh đeo biển “sám hối” vì nợ 90 nghìn tiền net

(Dân trí) - Một clip đang lan truyền trên mạng về hình ảnh nam sinh phải đeo biển “sám hối” trước ngực, đứng trước cửa quán vì thiếu 90 nghìn tiền net đã gây nhiều tranh cãi.

Đoạn clip ngắn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một cậu bé còn mặc áo đồng phục, bị buộc đeo tấm biển bằng bìa giấy trước ngực với dòng chữ: “Tôi chơi Net thiếu 90k, tôi xin sám hối”.

Theo lời thú nhận của nam sinh trong clip này, em tên Trần Trung H, sinh năm 2002. Em đã chơi net từ 9h tối hôm trước, đến 12h trưa hôm sau với tổng số tiền nợ là 90.000đ. Do đó, chủ quán đã buộc nam sinh đeo tấm biển và quay lại video thú tội để “làm gương” cho những người khác.

Theo một số độc giả, sự việc xảy ra tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng nhận được rất nhiều lời bình luận khác nhau. Nhiều người lên án chủ quán vì hành động hạ nhục này rất phản cảm vì nam sinh mới chỉ 14 tuổi.

Hình ảnh nam sinh đeo biển do nợ tiền net được đăng tải trên mạng xã hội
Hình ảnh nam sinh đeo biển do nợ tiền net được đăng tải trên mạng xã hội

"Thay vì làm thế, chủ quán có thể gọi về nhà, buộc em đặt cọc lại đồ gì đó hoặc dẫn về nhà gặp bố mẹ để lấy tiền. Có nhất thiết phải bêu rếu người ta vậy không? Có biết làm như vậy sẽ để lại hậu quả nặng nề lắm không”? Hoặc “quán nét này vi phạm quy định về giờ hoạt động mà còn dám “lạy ông tôi ở bụi này...”, một số độc giả nhận xét.

Cùng đồng tình với quan điểm này, độc giả Lương Mạnh Huy cũng cho rằng, trẻ con không hiểu chuyện, có 90 nghìn đồng mà làm căng vậy? Chủ quán net thật không có tình người.

Tuy nhiên, một số người khác tỏ ra ủng hộ chủ quán và không đồng tình với game thủ trên: “90k số tiền tuy không lớn nhưng với những người kinh doanh net “cỏ” như chúng tôi thì nó là hơn 20 giờ sử dụng dịch vụ. Trong đó, bao gồm rất nhiều khoản phí (mặt bằng, hao mòn máy móc, tiền điện, tiền mạng, tiền nhân công coi quán, tiền thuế...). Cho nên hành động của game thủ này phải trừng trị. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, chủ quán không nên làm cách này”, độc giả Lương Hùng cho biết.

“Bắt đeo biển là còn may. Phải người khác, họ đánh cho hỏng người. Cậu bé không có tiền mà còn đòi chơi”, bạn đọc Loda bình luận.

Trao đổi với PV Dân trí, GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện nghiên cứu giới và phát triển (Trường ĐHQG Hà Nội) cho rằng, chỉ qua clip thì khó biết đến tận cùng sự việc. Theo bà, cần có cách giáo dục những trẻ em chưa ngoan.

“Hiện chúng ta đã có luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, chỉ với cách đối xử trên đây, có thể thấy chủ quán net “giáo dục” nam sinh bằng cách này là hoàn toàn không đúng và làm nhục em ấy”, GS Quý nói.

Cũng theo GS Quý, thời gian qua, có nhiều câu chuyện liên quan đến việc xúc phạm trẻ em. Sự việc khi được đưa lên mạng xã hội sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Và đặc biệt, với hình ảnh này của cậu bé, chắc chắn em sẽ bị “ném đá” rất nhiều. Điều đó sẽ để lại di chứng tâm lý không tốt về sau cho nam sinh.

Được biết, năm 2014, một sự việc tương tự cũng được xảy ra tại Gia Lai. Theo đó, một học sinh đến siêu thị mua sách. Thấy hai cuốn truyện yêu thích, nữ sinh cầm lấy. Em chưa trả tiền, cũng chưa lấy đồ đang gửi trong tủ nhưng nhân viên nhà sách đã hô lên là ăn trộm.

Sau đó nữ sinh này đã bị trói tay và đeo tấm biển trước ngực với dòng chữ “tôi là người ăn trộm”. Sự việc kết thúc khi 4 bị can của siêu thị này bị khởi tố về tội “Giữ người trái pháp luật” và xử phạt hành chính về hành vi làm nhục người khác.

Hạnh Nguyên

(Email: myha@dantri.com.vn)