Nam sinh “đạp xe 300 km” muốn trở lại trường

Điều dưỡng viên tại khoa Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) cho biết Ngô Văn Thuận - nam sinh đạp xe 300km đi thi đại học - rất ngoan, lễ phép, biết cư xử và bệnh tình đang tiến triển tốt.

Một điều dưỡng viên tại khoa Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103 cho biết, bố mẹ em Ngô Văn Thuận vừa có việc phải về quê nên hiện Thuận đang phải ở viện điều trị một mình. Tuy nhiên, em vẫn tự chăm sóc được cho bản thân mà không cần người nhà. Các điều dưỡng viên ở đây đều nhận xét, Thuận rất ngoan, lễ phép, biết cư xử và bệnh tình đang tiến triển tốt. Trò chuyện với bác sĩ và điều dưỡng viên tại khoa, Thuận bày tỏ mong sớm được ra viện để trở lại trường học với các bạn.

BS Cao Tiến Đức - Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần cho biết, hiện Thuận đã là một quân nhân, bệnh tình đang trong quá trình điều trị vì vậy Phòng chính trị Bệnh viện và nhà trường quán triệt chưa cung cấp thông tin cho báo chí để tránh có những tác động gây ảnh hưởng đến việc điều trị của Thuận.
 
Em Ngô Văn Thuận.
Em Ngô Văn Thuận.

Trước đó, trong kỳ thi ĐH-CĐ năm 2012, thí sinh Ngô Văn Thuận đã nỗ lực đạp xe đạp 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học, em không trúng tuyển trường dự thi nhưng đủ điểm đỗ vào trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. Ngày 29/8/2012, em đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định đặc cách trúng tuyển bổ sung.

Tuy nhiên, sau một thời gian nhập học, đầu tháng 10/2012 Thuận có dấu hiệu bệnh hoang tưởng và được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Theo Tùng Anh
Dân Việt