Khánh Hòa:

Một phụ huynh tần tảo đưa 6 học sinh vượt lũ đến trường

(Dân trí) - Dù nước lũ trên sông Cái lên cao do mưa lớn, một phụ huynh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đều đặn đưa 6 học sinh đến trường bằng thuyền. Dù nước lũ lên cao, mưa lớn nhưng vì sự học của các con, cháu nên chưa hôm nào ông dừng công việc nguy hiểm này.

Cầu Phú Kiểng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) bị nước lũ trên sông Cái - con sông lớn nhất Khánh Hòa cuốn trôi hơn một tháng qua chưa được khắc phục xong khiến nhiều học sinh phải đi học bằng thuyền do gia đình đưa đón. Những ngày qua, TP Nha Trang có mưa vừa và mưa to khiến nước lũ trên sông Cái lên cao khiến việc đi lại của học sinh gặp nhiều trở ngại.

Hiện nay đa phần các em học sinh trường THCS Cao Thắng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) đều đi tắt bằng xe đạp qua cầu sắt sông Cái. Thấy thương con đi học xa trong mưa gió, ông Nguyễn Tuấn Khanh (46 tuổi, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc) hàng ngày vẫn dùng thuyền đưa 2 đứa con, 4 đứa cháu đi học. Các con, cháu ông là học sinh trường THCS Cao Thắng và trường THPT Hà Huy Tập (TP Nha Trang).

Có hôm dù nước sông Cái lên cao do nước từ thượng nguồn đổ về nhưng ông Khanh vẫn tần tảo đưa các con, cháu mình đến trường đúng giờ, đều đặn. Hình ảnh ông Khanh tạm gác công việc hàng ngày, để đưa con đến trường bằng thuyền khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Khanh nói: “Tôi là người miền biển, sống ở sông nước nên tôi thạo con sông này. Tôi sẽ đưa các cháu đi học cho đến khi cầu sông Cái được khắc phục xong”.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện nay cầu gô Phú Kiểng đã được khắc phục được 90%, chỉ còn một đoạn vài chục mét. Cầu được gia cố bằng các thanh sắt lớn chạy dọc làm “xương sống”, các ván gỗ mới hoàn toàn. Tuy nhiên, trong quá trình khắc phục thì gặp phải đợt mưa lũ vào đầu tháng 12 nên tạm dừng. Dự kiến, qua đợt mưa lũ này, cầu gỗ Phú Kiểng sẽ được khắc phục xong.

Theo UBND xã Vĩnh Ngọc, sau khi cầu gỗ Phú Kiểng bị lũ cuốn trôi vào đầu tháng 11, nhiều học sinh đến trường bằng thuyền hoặc chui hầm tàu hỏa. Ngay sau đó, UBND xã và nhà trường đã can thiệp để một doanh nghiệp du lịch ở gần đó mở đường tắt giúp các em đi học, không phải chui hầm tàu hỏa. Cũng theo UBND xã Vĩnh Ngọc, hiện dự án xây cầu kiên cố thay cho cầu gỗ đã có chủ trương nhưng hiện chưa triển khai vì nhiều lý do khác nhau.

Dưới đây là hình ảnh ông Khanh đưa con, cháu đến trường trong mưa lũ trên sông Cái, TP Nha Trang:

11h20 ngày 8/12, từ xa xa, thuyền của ông Khanh xuất hiện ở phía Tây sông Cái tiến về chân cầu Phú Kiểng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) ở phía Nam
11h20 ngày 8/12, từ xa xa, thuyền của ông Khanh xuất hiện ở phía Tây sông Cái tiến về chân cầu Phú Kiểng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) ở phía Nam
Trên thuyền, ông Khanh chở 2 đứa cháu đang học trường THCS Cao Thắng (TP Nha Trang) đi học buổi chiều
Trên thuyền, ông Khanh chở 2 đứa cháu đang học trường THCS Cao Thắng (TP Nha Trang) đi học buổi chiều
Thuyền của ông Khanh chui qua cầu gỗ Phú Kiểng trước khi cập bờ ở phía Nam chân cầu
Thuyền của ông Khanh chui qua cầu gỗ Phú Kiểng trước khi cập bờ ở phía Nam chân cầu
Thuyền cập bờ khoảng 11h25 ngày 8/12 để đưa 2 đứa cháu của ông đi học buổi chiều tại trường THCS Cao Thắng, TP Nha Trang
Thuyền cập bờ khoảng 11h25 ngày 8/12 để đưa 2 đứa cháu của ông đi học buổi chiều tại trường THCS Cao Thắng, TP Nha Trang
Ông Khanh cùng con gái của mình và 4 đứa cháu của ông trong lúc đổi ca, chờ đợi cậu con trai học buổi sáng ở trường THPT Hà Huy Tập về
Ông Khanh cùng con gái của mình và 4 đứa cháu của ông trong lúc "đổi ca", chờ đợi cậu con trai học buổi sáng ở trường THPT Hà Huy Tập về

11h30, cậu con trai lớn của ông học trường THPT Hà Huy Tập (TP Nha Trang) về đến bến thuyền. Xe đạp được khóa tại bến thuyền để đưa cậu con trai về nhà

11h30, cậu con trai lớn của ông học trường THPT Hà Huy Tập (TP Nha Trang) về đến bến thuyền. Xe đạp được khóa tại bến thuyền để đưa cậu con trai về nhà

Các học sinh học buổi sáng bắt đầu lên thuyền để về nhà
Các học sinh học buổi sáng bắt đầu lên thuyền để về nhà
Ông bảo dù mưa gió cỡ nào ông cũng không dừng công việc đưa các cháu đi học. Nếu mình ở nhà một bữa thì sợ các cháu nó thua thiệt các bạn, ông bảo
Ông bảo dù mưa gió cỡ nào ông cũng không dừng công việc đưa các cháu đi học. "Nếu mình ở nhà một bữa thì sợ các cháu nó thua thiệt các bạn", ông bảo
4 học sinh học buổi sáng đã xuất bến trở về nhà. Thuyền ngược con nước lại chui qua cầu Phú Kiểng, tiến lên phía Tây sông Cái Nha Trang
4 học sinh học buổi sáng đã xuất bến trở về nhà. Thuyền ngược con nước lại chui qua cầu Phú Kiểng, tiến lên phía Tây sông Cái Nha Trang
Ông Khanh cùng con, cháu trên thuyền nhỏ trên đường trở về nhà. Hình ảnh tần tảo của ông khiến không ít người xúc động
Ông Khanh cùng con, cháu trên thuyền nhỏ trên đường trở về nhà. Hình ảnh tần tảo của ông khiến không ít người xúc động

Viết Hảo