Một nghĩa cử đầy tính nhân văn

(Dân trí) - Vậy là đã gần 3 năm kể từ ngày cô Nguyễn thị Nhỏ nhân viên kế toán trường Trung học cơ sở Cư Pui về với cõi vĩnh hằng sau một lần “vượt cạn”, để lại 2 đứa con thơ dại, đứa lớn 6 tuổi và đứa nhỏ vừa mới chào đời.

Cũng như mọi gia đình sản phụ khác, sau thời kỳ thai sản mọi người thân trong gia đình cũng mong muốn cô được “mẹ tròn con vuông”, thế nhưng điều không may mắn đã xảy ra, cô Nguyễn thị Nhỏ trút hơi thở cuối cùng sau khi sinh hạ một cháu gái dễ thương.

Bố cháu là nhân viên lái xe ở Ban quản lý dự án huyện Krông bông, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi, lại phải thường xuyên vắng nhà nên việc chăm sóc cháu bé do ông bà nội đảm nhận.

Cảm thông hoàn cảnh cháu bé bị mất nguồn dinh dưỡng và sự ấp ủ trong vòng tay của mẹ, cán bộ công nhân viên chức trường Trung học cơ sở Cư pui đã họp bàn thống nhất, đóng góp mỗi người 10.000 đồng/ tháng, để giúp gia đình mua sữa nuôi cháu cho đến khi cháu vào mẫu giáo.

Thầy Nguyễn hữu Tuân Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với nghĩa tình đồng nghiệp Ban Giám hiệu nhà trường đã phát động và được mọi người tích cực hưởng ứng, số tiền đóng góp mỗi tháng được 400.000 đồng. Kể từ ngày cháu bé lọt lòng tháng 4 năm 2012 đến nay, đều đặn hàng tháng nhà trường cử đại diện mang tiền đến tận nhà giao cho bà nội của cháu để mua sữa”.

Với nghĩa cử đầy tính nhân văn của cô, thầy trường Trung học cơ sở Cư Pui thật đáng trân trọng biết bao.

Mai Viết Tăng

Hòa phong - Krông bông