Quảng Ngãi:

Lớp Tin học miễn phí nơi cửa chùa

(Dân trí) - Cứ đến 7h tối các ngày thứ sáu và chủ nhật, phòng máy tính ở chùa Phú Thiện (TP Quảng Ngãi) lại mở cửa chào đón những trẻ em nghèo, phật tử tham gia lớp Tin học miễn phí do kỹ sư tin học trẻ Võ Hoàng Minh đứng lớp.

Tọa lạc tại tổ 2, phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi), chùa Phú Thiện đã vận động các nhà hảo tâm xây dựng phòng máy vi tính, điều đặc biệt là lớp học được chàng kỹ sư trẻ Võ Hoàng Minh trực tiếp dạy học miễn phí.

Hoạt động được 3 năm qua, lớp học tình thương ở chùa Phú Thiện đã ươm mầm cho hàng trăm trẻ em nghèo cùng phật tử tiếp cận tri thức tin học, mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết ra thế giới.

Chàng trai Võ Hoàng Minh đang chăm chỉ dạy tin học cho trẻ em nghèo và phật tử ở chùa Phú Thiện
Chàng trai Võ Hoàng Minh đang chăm chỉ dạy tin học cho trẻ em nghèo và phật tử ở chùa Phú Thiện

Em Lê Văn Pháp - học sinh trường THCS Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) tâm sự: “Ba mẹ em làm nghề phụ hồ, cuộc sống rất khó khăn nên không thể sắm cho em chiếc máy tính. Đến với lớp học này, em được thầy Minh ân cần chỉ cho từng kiến thức soạn văn bản word, cách truy cập mạng và tìm kiếm thông tin hữu ích giúp em học tập tốt hơn. Mai sau dù có đi xa, em luôn nhớ đến lớp học ý nghĩa nhất mà em đang tham gia học tập”.

Kỹ sư tin học Võ Hoàng Minh chia sẻ: “Hiện tôi đang làm cho công ty tư nhân, do đó chỉ có thể dạy học cho các em vào buổi tối cuối tuần. Qua thông tin với chùa Phú Thiện, tôi tình nguyện dạy học với hi vọng giúp các trẻ em nghèo có điều kiện tiếp cận về công nghệ thông tin. Đã 3 năm trôi qua, tôi thấy rất vui khi lớp học luôn đông đúc, các em nhiệt tình học tập. Vui hơn mỗi khi các em khoe thành tích đạt loại giỏi môn Tin học ở nhà trường”.

Hiện nay, lớp Tin học miễn phí ở chùa Phú Thiện có 10 bộ máy vi tính. Ngoài thời gian diễn ra lớp học, các phật tử trong chùa sử dụng thực hành và soạn nội dung phật giáo.

Ni sư Thích nữ Huệ Thanh - chủ trì chùa Phú Thiện bày tỏ: “Hồi tôi ở TPHCM, thấy các em nhỏ đều tiếp cận với công nghệ thông tin thành thạo từ rất sớm. Khi về đây, tôi xót xa vì trẻ em nơi đây thiếu thốn máy tính, đặc biệt là học sinh nghèo. Ngay sau đó, tôi vận động các nhà hảo tâm trang bị máy tính và tạo nên lớp Tin học dạy học miễn phí như hôm nay”.

Hồng Long