Linh cữu cậu học trò tử vong do cây bật gốc đi qua, vĩnh biệt trường học

(Dân trí) - Trước khi về nghĩa trang, linh cữu em N.T.K., cậu học trò tử vong trong sự việc cây phượng bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng, được đưa đến chào tạm biệt khu phố và trường học.

Sáng sớm nay 29/5, gia đình cùng chính quyền Quận 3, TPHCM tổ chức lễ tiễn đưa em N.T.K., học sinh Trường THCS Bạch Đằng, học sinh tử vong trong sự việc cây phượng bật gốc. 

Linh cữu cậu học trò tử vong do cây bật gốc đi qua, vĩnh biệt trường học - 1
Linh cữu cậu học trò tử vong do cây bật gốc đi qua, vĩnh biệt trường học - 2
Linh cữu cậu học trò tử vong do cây bật gốc đi qua, vĩnh biệt trường học - 3

Lễ tiễn đưa em N.T.K, học sinh tử vong trong vụ việc cây phượng bật gốc tại Trường THCS Bạch Đằng, TPHCM (Ảnh: Duy Tạch)

Từ sáng sớm, rất đông người nhà em em K. ở trong con hẻm đường Trần Quang Diệu, Quận 3. Rất đông học sinh, giáo viên, phụ huynh Trường THCS Bạch Đằng cùng thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc có mặt từ sớm để tiễn đưa em.

Linh cữu cậu học trò tử vong do cây bật gốc đi qua, vĩnh biệt trường học - 4

Lĩnh cữu của cậu học trò dừng trước trường học để chào mọi người 

Dòng người đông nghịt, mắt ai cũng đỏ hoe, nhiều người bật khóc, không kìm được nước mắt trong lễ tang. 

Trước khi đưa em về chôn cất tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, linh cữu em K. được đoàn phục vụ lễ tang nghiêng một bên xuống, theo động tác cúi, để em chào bà con hàng xóm ở khu phố. 

Linh cữu cậu học trò tử vong do cây bật gốc đi qua, vĩnh biệt trường học - 5
Linh cữu cậu học trò tử vong do cây bật gốc đi qua, vĩnh biệt trường học - 6

Thầy trò Trường THCS Bạch Đằng đau xót chào cậu học trò nhỏ

Xe chở linh cữu em K. cũng dừng trước cổng Trường THCS Bạch Đằng để em chào thầy cô, bạn bè và cũng để mọi người tiễn biệt em về nơi an nghỉ.

Em N.T.K., 13 tuổi, là học sinh tử vong trong sự việc cây phượng bị bật gốc xảy ra tại Trường THCS Bạch Đằng sáng sớm ngày 26/5. Sau khi bị cây đè, trước khi được đưa vào bệnh viện, em đã ngưng tim, ngưng thở.

Sau đó, em được đưa vào cấp cứu tích cực ở bệnh viện gần nhất nhưng không thể qua khỏi.

Lê Đăng Đạt