Thừa Thiên - Huế:

Làng quê nghèo hơn 10 năm đón sĩ tử về ăn ở

(Dân trí) - Mỗi lần thi tuyển sinh đại học là người dân làng quê nghèo La Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế lại tất bật với công việc dọn dẹp nhà cửa để đón sĩ tử ở mọi miền về đây ở mỗi khi mùa thi đến.

Để tạo không khí gần gũi và tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh và phụ huynh đi thi đại học, hơn 10 năm nay những người nông dân làng La Chữ luôn mở rộng cách cửa để đón thí sinh và phụ huynh tới ở miễn phí, lo ăn, lo uống đầy đủ cho các sĩ tử trong suốt thời gian thi đại học.

Như bao nhà dân trong làng đều có một tấm lòng thơm thảo với những thí sinh lai kinh ứng thí trong kỳ thi đại học đợt 2 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Tri (60 tuổi) rất vui mừng cho biết: “Cho thí sinh về nhà mình ở trọ mỗi mùa thi đại học như là một việc làm thường xuyên của gia đình. Niềm vui cả gia đình là khi thí sinh từng ở trọ gọi điện hỏi thăm sức khỏe và thông báo đã đậu vào đại học”.

Làng quê nghèo hơn 10 năm đón sĩ tử về ăn ở
Vợ ông Hà Văn Được đang gắp thức ăn cho thí sinh ở cùng nhà và dặn dò ăn nhiều vào lấy sức thi cho tốt.

Bà Hồ Thị Sa, bán cơm ngay ngã 3 La Chữ cho biết, năm nay nhà tôi cho 10 thí sinh quê Nghệ An, Hà Tĩnh về ở miễn phí. Ngày trước gia đình tôi thường nấu cả cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà nhưng vài năm nay giá cả mọi thứ đều tăng cao nên gia đình tôi có nhận ít tiền của thí sinh cũng để lo cho bữa ăn của các thí sinh được ngon và nhiều thức ăn hơn.

Bà Đỗ Thị Năm, mẹ thí sinh Hoài Thương, tâm sự: “Thực sự mẹ con tôi không biết nói thế nào khi đưa con ra Huế dự thi đại học mà luôn gặp may mắn và gặp người tốt, từ chuyện xuống bến xe gặp các bạn tình nguyện viên dẫn tới tận nơi trọ miễn phí và cản chuyện về nhà chủ phòng trọ được họ tiếp đón rất chú đáo và nhiệt tình”.

Còn thí sinh Nguyễn Quốc Tùng, thi ngành Nuôi trông thủy sản, Trường ĐH Nông lâm Huế chia sẻ: “Em thấy thực sự thoải mái và rất gần gũi với gia đình nhà chủ. Cô chủ rất quan tâm tới chuyện ăn uống và sinh hoạt của tụi em. Đây chính là động lực tốt để bọn em có thêm sức lực thi tốt trong kỳ thi đại học”.

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Thí sinh Lê Thị Hoài Thương (quê Quảng Nam) thi ngành Quản lý tài nguyên rừng, ĐH Nông Lâm Huế được nhà chủ cho mượn luôn một bộ bàn ghế để tranh thủ ngồi học bài.
Thí sinh Nguyễn Quốc Tùng và Ngô Sĩ Giáp (quê Nghệ An) đang xem lại đề thi sáng 9/7 tại nhà bà Tri.

Thí sinh Nguyễn Quốc Tùng và Ngô Sĩ Giáp (quê Nghệ An) đang xem lại đề thi sáng 9/7 tại nhà bà Tri.
Thí sinh Nguyễn Quốc Tùng và Ngô Sĩ Giáp (quê Nghệ An) đang xem lại đề thi sáng 9/7 tại nhà bà Tri.

Nhóm thí sinh ở trọ nhà bà Sa đang lên mạng bằng điện thoại di động xem gợi ý giải môn thi buổi sáng sau giờ ăn trưa.
Thí sinh Nguyễn Quốc Tùng và Ngô Sĩ Giáp (quê Nghệ An) đang xem lại đề thi sáng 9/7 tại nhà bà Tri.

Gia đình anh Hà Văn Được cùng ngồi ăn cơm với thí sinh Trịnh Huy Thông (quê Quảng Nam) thi ngành Quản lý tài nguyên rừng, ĐH Nông Lâm Huế.

Ngọc Thụ - Đại Dương