Đà Nẵng:

Lắng đọng khoảnh khắc học trò chia tay thời áo trắng

(Dân trí) - Buổi chiều 25/5 sẽ là buổi chiều khó quên của những cô cậu học trò niên khóa 2012-2015 ở Trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng. Buổi chiều có bao kỷ niệm buồn vui ngày cuối bên nhau trong lễ tri ân và trưởng thành, ngày tuổi 18 chia tay thời áo trắng.


             Video clip: Học trò 12 chia tay thời áo trắng trong lễ tri ân và trưởng thành ở THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng

Hơn 1.400 học trò lớp 12 Trường THPT Phan Châu Trinh đã cùng cha mẹ và thầy cô giáo dìu dắt với các em suốt 3 năm qua dự lễ tri ân và trưởng thành. Trong sân trường vàng, ánh nắng chiều lắng đọng bao cảm xúc, đại diện học sinh lớp 12 toàn trường bày tỏ những ước mơ của tuổi 18 được bay cao cùng những cánh chuông gió hôm nay chính là “nhờ cha mẹ đã sinh ra chúng con, nhờ thầy cô bao năm qua đã cho con hành trang tri thức, cùng mẹ cha dạy dỗ chúng con nên người”.

Học trò 12 bên thầy cô trong ngày lễ tri ân và trưởng thành trước khi chia tay thời áo trắng
Học trò 12 bên thầy cô trong ngày lễ tri ân và trưởng thành trước khi chia tay thời áo trắng

Cùng hát mừng sinh nhật tuổi 18
Cùng hát mừng sinh nhật tuổi 18

Gắn hoa tri ân cha mẹ, thầy cô từ tận đáy lòng 
Gắn hoa tri ân cha mẹ, thầy cô từ tận đáy lòng 

Những cô cậu học trò 12 trong khoảnh khắc chia tay thời áo trắng, chia tay bạn bè ba năm qua chung lớp chung trường không khỏi bùi ngùi khi chỉ còn hôm nay nữa thôi, mỗi đứa một phương, khó thể nào gặp lại nhau đầy đủ. Những nụ cười hồn nhiên rộn ràng đó, rồi những giọt nước mắt rưng rưng tự khi nào không biết trong câu hát “ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó. Và giây phút tạm biệt bạn hiền, kỷ niệm mãi trong tim ta” (lời ca khúc Tạm biệt)

Tạm biệt những năm tháng hồn nhiên tuổi học trò
Tạm biệt những năm tháng hồn nhiên tuổi học trò

Teen vẫn còn tinh nghịch
"Teen" vẫn còn tinh nghịch

Ba năm qua đến trường học có thầy cô dìu dắt
Ba năm qua đến trường học có thầy cô dìu dắt

Ba năm qua chung lớp chung trường với bao bạn bè

Ba năm qua chung lớp chung trường với bao bạn bè
Ba năm qua chung lớp chung trường với bao bạn bè

Lưu bút chuyền tay nhau
Lưu bút chuyền tay nhau

Bạn phải nhớ tên mình đấy!
"Bạn phải nhớ tên mình đấy!"

Cô giáo chủ nhiệm gửi lời chúc và niềm tin học trò sẽ thành công
Cô giáo chủ nhiệm gửi lời chúc và niềm tin học trò sẽ thành công

Gửi ước mơ vào những cánh chuông gió
Gửi ước mơ vào những cánh chuông gió

Mỗi cánh chuông gió là một lời cảm ơn, một ước mơ, một lời chúc mà gần nhất là chúc thi đậu đại học
Mỗi cánh chuông gió là một lời cảm ơn, một ước mơ, một lời chúc mà gần nhất là chúc thi đậu đại học

Quàng vai nhau trong ngày cuối áo trắng quây quần bên nhau trong sân trường
Quàng vai nhau trong ngày cuối áo trắng quây quần bên nhau trong sân trường

Giọt nước mắt  rơi trong giây phút nói lời chia tay
Giọt nước mắt  rơi trong giây phút nói lời chia tay

Hẹn sẽ có ngày vui gặp lại nhau
Hẹn sẽ có ngày vui gặp lại nhau

Thầy Trần Văn Quang - Hiệu trưởng THPT Phan Châu Trinh xúc động nói thay tâm tư học trò: “Mới ngày nào đó, còn bỡ ngỡ bước vào trường học, những gương mặt thầy cô, bạn bè mới ngày hôm ấy giờ đã trở nên thân quen bao nhiêu, yêu dấu bao nhiêu, sao không bịn rịn trước giây phút tạm biệt mái trường, thầy cô, bè bạn”. Thầy hiệu trưởng nói: “Điều mà thầy thấy ý nghĩa nhất là hôm nay các em đã trưởng thành và tự đáy lòng bày tỏ tri ân cha mẹ, thầy cô. Mỗi học trò tuổi 18 đứng trước ngưỡng cửa vào đời hôm nay là một công trình kiến tạo nhân cách của cha mẹ, của thầy cô sinh thành dưỡng dục bao năm qua. Dưới mái trường này, thầy cô không chỉ trao cho các em hành trang tri thức, mà còn cả những bài học làm người. Các thầy cô giáo, những người lái đò đưa bao thế hệ học trò sang sông vẫn dõi theo. Thầy chúc các em thành công trong cuộc sống, và dù đi đâu về đâu vẫn nhớ về mái trường xưa với những năm tháng học trò đẹp nhất đời người, với lòng đầy tự hào”.

Khánh Hiền