Bạn đọc viết:

Không tốn kém, các con tôi vẫn có kì nghỉ hè thú vị

(Dân trí) - Có cách nào để trẻ con cảm thấy kì nghỉ hè thực sự thú vị mà cha mẹ đỡ tốn kém không? Tôi nghĩ, mình vẫn có phương án tốt nhất cho lũ trẻ và cho cả gia đình cùng vui vẻ.

Dịp này, Facebook của tôi tràn ngập ảnh gia đình bạn bè cho con đi du lịch khắp nơi nhân dịp nghỉ hè. Có mẹ khoe con học đàn, có mẹ khoe con tốt nghiệp khóa Anh ngữ, có mẹ khoe con nhập ngũ học kì quân đội. Tôi và chắc hẳn nhiều bà mẹ khác có điều kiện kinh tế eo hẹp đều cảm thấy chạnh lòng, tội nghiệp những đứa con không được đi đó đi đây, không được học năng khiếu, đi trại hè giống các bạn. Có cách nào để trẻ con cảm thấy kì nghỉ hè thực sự thú vị mà cha mẹ đỡ tốn kém không? Tôi nghĩ, mình vẫn có phương án tốt nhất cho lũ trẻ và cho cả gia đình cùng vui vẻ.

Vợ chồng tôi lên lịch đi chơi vào ngày cuối tuần, ngay đầu tháng 6 khi thời tiết còn dễ chịu. Chúng tôi cho con đi viện bảo tàng, đi phố đi bộ Hồ Gươm ban đêm rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt nhiều trò chơi, con được thưởng thức món kem ống Hội An thật ngon. Lũ trẻ vui sướng và háo hức, người lớn thực sự được thư giãn với hoạt động vui chơi ngoài trời cùng các con.

Năm nay công việc bấp bênh, đồng lương bèo bọt khiến tôi bỏ qua kế hoạch cả nhà đi du lịch biển. Nhưng tôi vẫn luôn muốn các con được khám phá thiên nhiên, được biết thêm nhiều điều mới mẻ xung quanh mà chỉ có kì nghỉ hè, không vướng bận bài vở, con mới có thời gian vui chơi. Tôi cho con về quê, dẫn con ra cánh đồng, chỉ cho con xem các bác nông dân cấy gặt, làm ruộng ra sao. Con được tận mắt quan sát đầm sen, đường đồng ngoằn nghèo có cỏ dại, ngắm cây xấu hổ, bắt chuồn chuồn. Các con thích có mẹ đi cùng vì được nghe mẹ kể nhiều câu chuyện nhỏ thú vị về cây cối, chim muông.

Tôi còn rủ mấy đứa trẻ trong xóm, lập thành tiểu đội cứ đúng 6 giờ tối, khi mát mẻ, mấy cô cháu đạp xe đi khám phá các con đường mới quanh làng, quanh phố. Bọn trẻ vô cùng háo hức vì có người lớn dẫn đường. Tôi cùng lũ trẻ đi xuyên qua đường cỏ bờ mương, phát hiện ra đầm nước gần đó, nơi có mấy con cò làm tổ. Lũ trẻ sung sướng nhìn cánh cò trắng bay về tổ lúc hoàng hôn. Tiểu đội thiếu nhi cùng nhau đi ngắm đầm sen, ngắm cánh đồng lúa chín. Con đường nào rợp bóng cây, con đường nào đông đúc xe cộ, sang đường thế nào cho an toàn, cả nhóm đi cùng nhau phải quan sát để đạp xe được an toàn. Bạn nào nhút nhát được cả nhóm động viên, chị lớn còn chủ động đạp chậm đi cùng em cho em đỡ sợ.

Bố mẹ đều bận đi làm, lũ trẻ tự chơi với nhau nên có lúc thấy mọi trò chơi lặp đi lặp lại, rất chán. Tôi dẫn lũ trẻ đi qua con đường dẫn tới chiếc xe tăng biểu tượng của xí nghiệp quân đội gần nhà. Lũ trẻ nhí nhố tạo dáng thật vui. Nhưng có lẽ vui nhất là khi tôi dẫn cả nhóm ra cánh đồng gần nhà, lũ trẻ rủ nhau đi bắt cào cào, châu chấu, hò hét loạn xạ. Những tiếng cười đùa sảng khoái, giòn giã.

Không tốn kém, các con tôi vẫn có kì nghỉ hè thú vị - 1

Đâu có mất quá nhiều thời gian, tiểu đội của mấy cô cháu đạp xe thể dục, khám phá thiên nhiên chỉ trong vòng một tiếng. Tôi cũng có lịch hẹn với lũ trẻ rõ ràng, khi nào cô ở nhà và rảnh rỗi thì tiểu đội lên đường.

Khi đi chơi với trẻ con, tôi phát hiện ra trẻ con rất thích có người lớn đi chơi cùng, bởi vì các con còn nhỏ dại nên không dám lang thang tự khám phá thiên nhiên xung quanh. Như ngày xưa, thời chúng tôi mới 10 tuổi là đã lập nhóm, tự ra đồng hái rau lợn, làm thì ít mà chạy nhảy trên cánh đồng là nhiều. Đâu có cha mẹ nào giám sát vì bố mẹ còn tối mắt đi làm, chỉ thuộc nằm lòng mấy câu dặn dò của bố mẹ. Nhưng giờ, không bố mẹ nào dám liều lĩnh để trẻ lang thang chơi xa vì lo sợ những nguy hiểm rình rập các em. Vậy là lũ trẻ chỉ quanh quẩn ở nhà, cắm mặt vào ti vi, máy tính chơi game đến mụ mị.

Đi chơi cùng lũ trẻ, tôi mới biết hóa ra chúng rất thích hoạt động ngoài trời, mê mẩn khám phá thiên nhiên. Trò bắt châu chấu, cào cào quanh bờ ruộng mà lũ trẻ chơi mãi không chán, tôi giục về chúng còn nấn ná xin chơi thêm, thật thú vị.

Đơn giản nhất là hướng dẫn trẻ ươm cây, chăm sóc mấy cái cây con trong chậu, kể về các loài hoa quanh vườn nhà.

Chỉ cần cha mẹ thực sự dành cho con trẻ chừng 1 tiếng vui chơi, chắc chắn lũ trẻ cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc.

Tôi tin thế!

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .

Xin trân trọng cảm ơn!