Không như mẹ hiền

Trong những ngày vừa qua, dư luận xã hội chưa nguôi bức xúc về việc các cô bảo mẫu ở nhiều nhà trẻ liên tiếp có các hành vi bạo hành trẻ nhỏ, thì mới đây vụ cô giáo bắt trò súc miệng bằng xà phòng vì nói tục đã gây làn sóng phản đối gay gắt từ phía các bậc phụ huynh.

Sự việc xảy ra tại lớp 6C một trường THCS tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Cô giáo chủ nhiệm lớp 6C của trường đã bắt 7 học sinh thuộc dạng cá biệt của lớp phải súc miệng bằng xà phòng trong một tiết sinh hoạt lớp ngày 3/10.

Theo đó, giáo viên này đề ra nội quy của lớp là: “Nếu ai vi phạm nội quy nhiều lần thì phải súc miệng bằng xà phòng”. Sự việc xảy ra từ ngày 3/10, nhưng ngày 9/10 một trong số các phụ huynh ở trường mới biết và có đơn gửi lên Phòng GD-ĐT huyện Sông Lô phản ánh sự việc trên.

Ai cũng biết, xà phòng có thể rửa sạch nhiều thứ bẩn, thậm chí có tác dụng tẩy rửa rất mạnh nhưng với tâm hồn trẻ thơ trong sáng (dù đôi lúc có những em phạm lỗi nói bậy hoặc cư xử chưa đúng mực) thì xà phòng không phù hợp.

Chắc không phải phân tích, diễn giải nhiều thì cô giáo này cũng thừa trình độ để hiểu với con người, với trẻ em, nhất là những học trò thân yêu thì chẳng có gì có thể tác động vào tâm hồn, tâm tính và hành động của các em bằng tình thương yêu, những lời thủ thỉ. Nếu không có lòng kiên trì, không có sự mềm mại, không có sự tinh tế, khéo léo thì giáo viên không thể gần trẻ.

Xúc miệng bằng xà phòng sẽ gây cảm giác ghê cổ, khó chịu rất lâu trong khoang miệng các em. Cũng có thể nhiều học sinh sẽ sợ không dám vi phạm khuyết điểm nữa nhưng các em có còn gần gũi, kính trọng cô giáo? Nỗi sợ hãi, lo âu có thể trở thành những rối loạn rất sâu sắc, nhưng nguy hiểm hơn cả là vết hằn trong đầu óc về hình ảnh cô giáo như đao phủ, sẵn sàng áp dụng những biện pháp ghê rợn nhất để trừng trị học sinh hư.

Bắt học sinh xúc miệng bằng xà phòng là hành vi phi giáo dục, phản cảm, khiến những ai có lòng vị tha nhất cũng không thể chấp nhận được.  Khoan bàn tới đúng sai trong phương pháp giáo dục này, nhưng có thể khẳng định hành động của cô giáo này không như mẹ hiền.

 Theo Vĩnh Xuân (Báo Đại Đoàn Kết)