Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo

(Dân trí) - Hòa chung không khí với cả nước, Nghệ An có hơn 800.000 học sinh đón mừng khai giảng năm học mới 2019-2020. Tại địa bàn nhiều huyện, thị xã, thành phố miền xuôi mưa tầm tã, thì các huyện biên giới trời hửng nắng, nên không khí đón năm học mới vui tươi.

Không khí khai giảng năm học mới tại TP Vinh (Thực hiện: Nguyễn Duy)

Tại TP Vinh, nhiều khu vực đang có mưa, tuy nhiên một số trường có "điều kiện" vẫn diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Theo ghi nhận của PV, sáng sớm nay (5/9), tại hai trường THCS và Tiểu học Lê Mao vẫn diễn ra lễ khai giảng. Tại hai trường này, các em được tổ chức Lễ khai giảng ngay trong hội trường của trường. 

Anh Phạm Đức Hải - phụ huynh chia sẻ: “Hôm nay đúng ngày khai giảng dù mưa vẫn đang diễn ra, nhưng trường vẫn tổ chức khai giảng vì các em đã chuẩn bị tất cả rồi. Khai giảng đúng ngày như thế này thật là ý nghĩa, dù có mưa chút ít nhưng không khí khá vui vẻ”.

Khai giảng ở Trường Tiểu học xã biên giới Bắc Lý (thực hiện: Nguyễn Duy)

Trong khi đó, ở miền biên giới xứ Nghệ như Kỳ Sơn, Tương Dương thời tiết không mưa nên không khí diễn ra lễ khai giảng đúng giờ và vui vẻ.

Chia sẻ với PV Dân trí, thầy Doãn Chí Trung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lý cho biết: "Hiện trường có 295 học sinh, gần 100% là các em dân tộc thiểu số như Khơ Mú, Mông; trường có 38 cán bộ công nhân viên. Trường chúng tôi có 5 điểm trường, trong đó có 4 điểm trường lẻ sẽ khai giảng vào ngày mai 6/9. Hòa chung không khí cả nước, tại điểm trường chính chúng tôi 100% các em đều đến dự khai giảng năm học mới đầy đủ, vui vẻ".

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại không khí khai giảng năm học mới tại Nghệ An: 

Tại TP Vinh:

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 1

Mưa lớn nhưng các phụ huynh vẫn đưa con em đến trường khai giảng. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 2

Các em đến trường khai giảng (Ảnh: Nguyễn Duy)

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 3
Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 4

Sân trường Tiểu học Lê Mao chuẩn bị xong xuôi, tuy nhiên do mưa nên phải dời vào nhà đa chức năng khai giảng (Ảnh: Nguyễn Duy)

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 5

Khai giảng trong hội trường.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học xã Bắc Lý, huyện biên giới Kỳ Sơn thời tiết khá suôn sẻ, không khí lễ khai giảng vui vẻ, đúng giờ giấc ...

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 6

Trường Tiểu học Bắc Lý (Ảnh: Nguyễn Duy)

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 7

Không khí các em học sinh Trường Tiểu học Bắc Lý trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Tại huyện biên giới Quế Phong:

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 8

Các cháu Trường Mầm non Hạnh Dịch chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 9

Các em ở xã Hạnh Dịch khai giảng năm học mới trong hội trường.

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 10

Các em học sinh Hạnh Dịch (Ảnh: Nguyễn Duy)

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 11

Tại xã miền núi Khai Sơn, Anh Sơn - Trường Tiểu học Khai Sơn do mưa lớn các em phải khai giảng trong hội trường chật hẹp (Ảnh: Nguyễn Duy)

Trong khi đó, tại địa bàn xã Yên Na, huyện biên giới Tương Dương các em học sinh phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới. Yên Na là xã khó khăn của huyện Tương Dương - nằm ở lưu vực quanh thủy điện Bản Vẽ. Các em học sinh tại đây là người Thái, điều kiện học tập còn gặp khá nhiều khó khăn. 

Tại lễ khai giảng, đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trao hàng trăm suất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Yên Na.

Không khí khai giảng khắp xứ Nghệ: Miền xuôi mưa, biên giới nắng ráo - 12

Lễ khai giảng Trường Tiểu học Yên Na.

Nguyễn Duy