Khi trường chuyên không còn là lựa chọn số 1?

Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1999 đến từ Phú Thọ đã thi đỗ khối chuyên Tin trường THPT chuyên Sư Phạm - ĐH Sư phạm Hà Nội; khối chuyên Toán trường THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội và khối chuyên Tin trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Nhưng quyết định cuối cùng của em là theo học tại trường THPT FPT.

Quyết định của lý trí

Đỗ vào khối chuyên nổi tiếng của các trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Sư Phạm là ước mơ của không ít học sinh trung học cơ sở trong thời gian chuyển cấp. Tuy nhiên, để đạt được mơ ước đó, đòi hỏi quá trình học tập nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi sĩ tử.

Nguyễn Hoàng Nam tham gia chươ
Nguyễn Hoàng Nam tham gia chương trình Rung Chuông Vàng tại trường học.

Đối với Nguyễn Hoàng Nam, theo đuổi giấc mơ chuyên Toán cũng là quá trình tìm lại tình yêu thực sự của mình. Nam kể: “Từ nhỏ, em đã thích môn Toán nhưng vì kết quả không tốt nên thường bị nản chí. Năm lớp 9, em trượt vào đội tuyển thi tỉnh môn Toán. Đó cũng là động lực để em suy nghĩ thật kỹ và nhận ra rằng không đỗ trường chuyên sẽ không có tương lai. Em quyết tâm tham gia kỳ thi thử ở trường THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, và đạt kết quả ở vị trí thứ 7. Kể từ đó em thấy mục tiêu đặt chân vào ngưỡng cửa trường chuyên không còn xa vời nữa”

Đến khi chạm được đến giấc mơ trường chuyên, Hoàng Nam hạ quyết tâm từ bỏ mà đi theo một con đường mới - ngôi trường THPT FPT. Có nhiều người cho rằng quyết định của cậu học trò này thật “kỳ lạ”. Nhưng được sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình, Nam kiên quyết: “Việc đỗ trường chuyên, thi tốt, điểm giỏi…chỉ là những mục tiêu nhỏ. Mục tiêu lớn là tương lai có thành đạt hay không, được mọi người kính nể và tôn trọng không. Em sẽ chăm sóc cho gia đình và người thân của em ra sao? Đó là mới là đích đến của người thành đạt”

Lúc quyết định vào trường THPT FPT, Nam đã dùng lý trí thay vì trái tim. Cậu học trò xác định rằng: “Trường FPT cho em nhiều điều mà các trường chuyên khác không đáp ứng được. Cụ thể là học ở đây, những lỗ hổng về kiến thức em có thể tự bù đắp và tự học. Nhưng nếu ở trường chuyên thì liệu em có được sống và học tập trong môi trường tập thể với nhiều hoạt động như tham gia câu lạc bộ F-event, các lớp học truyền thông, viết báo, phát triển các kỹ năng mềm trong chương trình Phát triển cá nhân (Personal Development Program) như tại THPT FPT. Ở các môi trường khác, em không tự tạo ra được và không được dạy những bài học thực tế như vậy”

Nguyễn Hoàng Nam tham gia chươ
Hoàng Nam cùng cô giáo tại tiệc prom Blended Colour do câu lạc bộ F-event của trường THPT FPT tổ chức.

Cố gắng hết sức cũng là thành công

Đã một năm học tại THPT FPT, Nguyễn Hoàng Nam tham gia nhiều hoạt động và có nhiều kỉ niệm với trường như đi dã ngoại tại hồ Đại Lải - Vĩnh Phúc, tham gia hội trại Going Merry, chương trình "Mẹ ơi con đã trưởng thành" hay nấu bánh chưng thâu đêm trong dịp Tết 2015… Ở đây, Nam và các bạn được chia sẻ thẳng thắn với giáo viên về mọi vấn đề để tìm ra giải pháp. Cậu bạn nhớ nhất cuộc trò chuyện nghiêm túc đầu tiên với cô chủ nghiệm của lớp 10H. Đó là một cảm giác như những người lớn nói chuyện với nhau và giải quyết hết mọi khúc mắc.

Hoàng Nam (
Hoàng Nam (áo trắng hàng dưới, ở giữa) cùng nhóm bạn phá đảo bài toán cờ sáu màu do các thầy đến từ Vườn ươm tài năng Talinpa thách thức.

Ở trường, Nam vẫn theo đuổi giấc mơ Toán của mình tại các cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng; ngày hội Khoa học ứng dụng của trường THPT FPT; cuộc thi Toán mô hình. Cậu bạn kể: “lần đầu tiên từ ngày học cấp 1 những gì trong sách vở em được làm thật. Chưa biết những điều này có áp dụng gì cho cuộc sống không nhưng ít nhất em đã được tự tay làm”. Bên cạnh đó, hiện nay, Hoàng Nam và các anh chị khối 11 cùng tham gia cuộc thi Toán mô hình Hà Nội lần thứ I để lĩnh hội khả năng ứng dụng của Toán, vận dụng Toán giải quyết vấn đề thực tế và nuôi dưỡng đam mê Toán học của mình.

Buổi lễ Tổng kết năm học, Nam cùng các bạn tham gia ban tổ chức để chào đón bố mẹ tới ngôi nhà thứ hai của mình. Mẹ Nam, cô Trịnh Thị Thảo cảm động nói: “Các con tổ chức rất chu đáo, thân thiện khiến mỗi phụ huynh đều cảm thấy được chào đón. Tuy lớp con không có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng tôi tin đó là kết quả thực sự của mỗi học sinh đã bỏ công sức cố gắng. Vì vậy các con hãy luôn tin tưởng môi trường và hãy cố gắng hết mình”. Cô hạnh phúc khi thấy con mình trưởng thành lên trông thấy dù Nam là một cậu bé vốn có tính tự giác cao và tin tưởng rằng con sẽ thành công ở con đường phía trước.  

Nam cũng đưa ra lời khuyên cho các em học sinh chuẩn bị thi vào cấp 3 năm nay rằng các em nên “đơn giản hóa vấn đề” vì tất cả bài tập đều sử dụng kiến thức cơ bản và dễ học của môn Toán. Chỉ cần các em đầu tư thời gian để ôn luyện và có động lực cho chính bản thân mình thì sẽ thành công. Theo Nam, bí quyết duy nhất là nỗ lực hết sức. Cậu bạn tâm niệm nếu đã cố gắng hết sức thì đó cũng là thành công rồi.

Nguyễn Hoàng Nam (
Nguyễn Hoàng Nam (thứ hai từ phải sang) chào mừng bố mẹ đến thăm ngôi nhà thứ hai của mình trong lễ tổng kết năm học.

Thành tích đỗ nhiều trường chuyên của Nguyễn Hoàng Nam đã được tôn vinh trong khuôn khổ cuộc thi THPT FPT tìm kiếm kỷ lục gia năm 2015. Đối với Nam, việc đỗ nhiều trường chuyên đã là quá khứ nhưng cũng là tiền đề để tiếp tục cố gắng. Xác nhận kỷ lục chính là động lực để Hoàng Nam học tập và tham gia nhiều hoạt động của THPT FPT để cùng thầy cô và các bạn tạo nên một ngôi trường mạnh về tri thức và phong cách sống.