TPHCM:

Hơn 3.000 sinh viên được về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí

(Dân trí) - Sáng nay, hơn 3.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM đã bắt đầu hành trình về quê sum họp cùng gia đình trên những chuyến xe mùa xuân”. Đây là hoạt động ý nghĩa khi Tết nguyên đán Mậu Tuất đang đến rất gần.

Tại sân Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM sáng nay, dù 6 giờ lễ tiễn sinh viên của chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm 2018 mới chính thức diễn ra nhưng các bạn sinh viên đã có mặt từ rất sớm, ai cũng phấn khởi vì sắp được sum vầy với gia đình.

Vừa chuẩn bị hành lý tất bật, các sinh viên háo hứng với những cuộc điện thoại báo tin mừng cho gia đình để thông báo sắp lên xe. Niềm hân hoan ấy gần như lấn át cả cảm giác thiếu ngủ vì trằn trọc chỉ mong trời mau sáng để cầm trong tay tấm vé xe miễn phí được trao tặng.

Sáng sớm nhiều sinh viên được tặng vé xe hớn hở có mặt tại lễ tiễn sinh viên về quê đón tết
Sáng sớm nhiều sinh viên được tặng vé xe hớn hở có mặt tại lễ tiễn sinh viên về quê đón tết

Các chuyến xe sẽ xuất phát từ đây để về các tỉnh miền Trung, xa nhất là tỉnh Thanh Hóa. Năm nay, chương trình đặc biệt quan tâm, hỗ trợ sinh viên thuộc các địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau đợt bão, lũ vừa qua.

Những gương mặt hớn hở vì sắp được sum vầy bên gia đình ở quê xa
Những gương mặt hớn hở vì sắp được sum vầy bên gia đình ở quê xa

Lê Thị Hằng, quê ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, năm rồi nhà em chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai vừa qua, nếu không nhận được vé xe miễn phí này, chắc em cũng không dám mơ đến việc về quê đón tết cùng gia đình.

“Em rất là vui vì đây là chương trình ý nghĩa, giúp cho sinh viên nghèo có cơ hội về quê đón tết cùng gia đình, giúp đỡ tụi em lúc khó khăn nhất. Bởi vì tết thì ai cũng sẽ gặp khó khăn hết, nhất là tài chính. Chương trình này giúp em có nguồn lực để được về quê”, Hằng bộc bạch.

Các sinh viên được hỗ trợ đa phần có hoàn cảnh khó khăn
Các sinh viên được hỗ trợ đa phần có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, chương trình còn dành một phần vé hỗ trợ cho phụ huynh của các sinh viên thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chú Đặng Minh Chiến, quê Phú Yên hiện đang làm phụ hồ để có tiền nuôi con ăn học tại TPHCM là một trong những trường hợp đó. Do thu nhập không cao nên hai cha con khá chật vật tìm vé để về quê dịp Tết này.

Chú Chiến bộc bạch: “Về quê đón tết là điều không tưởng với hai cha con tôi. Hôm trước tôi rầu vì gần tết mà tiền bạc chẳng được bao nhiêu. Nhờ được hỗ trợ vé thì tôi sẽ có khoản tiền dành về mua quà, quần áo cho mấy đứa nhỏ đang đi học ở quê”.

Sáng nay đã có 33 chuyến xe đến Tây Nguyên và tận Thanh Hoá đưa sinh viên về quê
Sáng nay đã có 33 chuyến xe đến Tây Nguyên và tận Thanh Hoá đưa sinh viên về quê

“Chuyến xe mùa xuân” là hoạt động được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP, trực thuộc Thành đoàn TP khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002.

Ông Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Năm nay Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên cũng vận động được khoảng 2,5 tỷ đồng để chăm lo sinh viên về quê đón tết. Đây là những sinh viên đã hai, ba năm chưa được về quê. Đặc biệt, ưu tiên cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt. Ngoài 3.000 vé xe miễn phí trong chương trình hôm nay, chúng tôi cũng dành 2.000 phần quà cho sinh viên không có điều kiện về quê. Các bạn muốn ở lại TP để tìm kiếm công việc, trang trải học phí cho năm học mới”.

Những chiếc vé ấm tình của người TP.HCM cho các sinh viên xa nhà
Những chiếc vé ấm tình của người TP.HCM cho các sinh viên xa nhà

Cũng trong sáng nay, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hỗ trợ 5 xe đưa sinh viên về tận Thanh Hóa. Trường còn dành 100 triệu đồng hỗ trợ thêm các phần quà cho 200 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đi trên chuyến xe. Trước đó, trường đã chi 1,3 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn của nhà trường trước dịp Tết nguyên đán 2018.

Những chuyến xe mùa xuân đã xuất bến, mang theo bao thông điệp ý nghĩa và tốt đẹp, như một lời chúc và món quà của người dân TP.HCM gởi đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến xuân về.

Lê Phương

Ảnh: Đức Duy

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục