Nghệ An:

Học sinh vùng biên giới đến trường ngày giá rét

(Dân trí)- Rét như cắt da thịt, các em học sinh Trường tiểu học 1 Môn Sơn, Con Cuông (Nghệ An) trên những chiếc xe đạp cà tàng, đôi dép đơn sơ vẫn đến trường đều đặn, học thêm cái chữ cụ Hồ, mang ánh sáng của Đảng về với bà con vùng biên.

 

Học sinh vùng biên giới đến trường ngày giá rét - 1
Phụ huynh học sinh cùng đến lớp.
 
Học sinh vùng biên giới đến trường ngày giá rét - 2
Chiếc xe đạp “cà tàng” là phương tiện tốt nhất để các em đến trường.
 
Học sinh vùng biên giới đến trường ngày giá rét - 3
Bữa ăn trưa đạm bạc của các em học sinh ngay trên lớp khi thì gói mì tôm ăn sống, lúc thì nắm cơm vắt nguội lạnh.
 
Thật xúc động đến nghẹn ngào khi tận mắt chứng kiến các em vượt suối, băng rừng để đến trường khi 5 giờ sáng, cô giáo Phạm Thị Khánh Hoà - chủ nhiệm lớp 5A cho biết: “Trong cặp sách các em, em nào cũng có 1 chiếc đèn pin. Giờ ăn trưa của các em chỉ có những gói mì tôm hoặc gói cơm lạt, chiếc giường nghỉ trưa là những bộ bàn nghế ghép tạm, chẳng có gì hơn. Chúng tôi thương các em lắm nhưng cũng không biết làm thế nào bởi vì điều kiện của nhà trường chưa có chỗ ở bán trú cho học sinh, hoàn cảnh của các thầy cô giáo cũng rất vất vả…”.
 

Sáng 20/1, Chi cục thuế huyện Con Cuông, Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học huyện Con Cuông đã đến thăm và trao quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó Trường tiểu học 1 Môn Sơn với số tiền 4 triệu đồng.

Học sinh vùng biên giới đến trường ngày giá rét - 4
Đại diện Hội khuyến học và Chi cục thuế huyện Con Cuông trao quà cho học sinh nghèo vượt khó Trường tiểu học 1 Môn Sơn. 

Mai Hương - Tuệ Anh