Hà Tĩnh:

Học sinh tiểu học tan lớp phải “vạ vật” chờ xe để về nhà

(Dân trí) - Dù kết thúc buổi học đã lâu, nhưng một lượng lớn học sinh tiểu học của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sơn Hồng (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại phải chờ anh chị cấp trên tan học mới có xe để về nhà. Hậu quả là số học sinh này vừa mệt mỏi tá túc, vạ vật ven đường, vừa đối mặt với nhiều hiểm nguy.

Vạ vật sau buổi học

 Có mặt tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Sơn Hồng vào hơn 10h của một buổi sáng trung tuần tháng 3, chúng tôi không khỏi giật mình khi một lượng lớn học sinh tiểu học tụ tập trước cổng trường. Nhóm ngồi chơi trò chơi tại chỗ. Nhóm ngồi ôm cặp sách ngủ gà, ngủ gật bên lề đường. Một số khác lại chia thành từng tốp vào nhà dân tìm  cây có bóng râm để tránh nắng.

Học sinh tiểu học tan lớp phải “vạ vật” chờ xe để về nhà - 1

Dù tan học khá lâu nhưng một lượng lớn học sinh Tiểu học vẫn tụ tập trước cổng trường. 

Học sinh tiểu học tan lớp phải “vạ vật” chờ xe để về nhà - 2

Nhóm khác lại vào nhà dân gửi cặp vui chơi.

Đáng ngại hơn một số em hiếu động lại chạy nhảy trên đường, thậm chí vô tư nô đùa trên thùng xe tải đậu bên lề đường. Chỉ một sơ sẩy nhỏ rơi từ thùng xe, bị xe tông khi nô đùa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Chúng cháu muốn về nhà lắm, nhưng không có xe để về. Muốn về nhà thì chúng cháu phải đợi các anh chị cấp 2 tan trường mới về chung được” - cháu H., một học sinh lớp 4 mệt mỏi chờ đợi xe để trở về nhà buồn bã nói.

Học sinh tiểu học tan lớp phải “vạ vật” chờ xe để về nhà - 3

Nhiều em học sinh con chơi đùa trên cả những chiếc xe đầy bất trắc đậu bên đường.

Học sinh tiểu học tan lớp phải “vạ vật” chờ xe để về nhà - 4

 

Anh Lê Văn Trung, một người thường xuyên thu mua lâm sản trên địa bàn thường xuyên qua lại, chứng kiến cảnh học sinh vạ vật chờ xe cho hay: "Lúc đầu tôi tưởng nhà trường có việc cho các em nghỉ sớm, về sau tìm hiểu mới biết là các cháu phải đợi xe mới có thể trở về nhà. Nhìn các cháu phải ngồi gật gù chờ đợi, nhất là những hôm nắng nóng phải nói là rất tội nghiệp."

Cũng theo anh Trung thì tình trạng này đã xảy ra suốt một thời gian dài.

Lý do: Vì phải… gộp chuyến?!

Theo tìm hiểu của Dân trí, tình trạng học sinh tiểu học ở xã Sơn Hồng phải vạ vật ngoài cổng trường xuất hiện từ ngày Trường Tiểu học và Trường THCS sáp nhập thành Trường tiểu học và THCS Sơn Hồng cách đây vài năm.

Lý giải về tình trạng trên, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Anh cho hay: do qui định về tiết học của học sinh tiểu học vào khoảng 30 phút/tiết, học sinh THCS là: 45 phút/tiết nên khối học sinh tiểu học thường tan trường sớm hơn học sinh THCS gần một giờ đồng hồ.

Học sinh tiểu học tan lớp phải “vạ vật” chờ xe để về nhà - 5

Nhóm học sinh này ngủ gà gật là vì phải... gộp chuyến!

“Học sinh tiểu học không thể về trước được là bởi các bậc phụ huynh hợp đồng với nhà xe đưa đón học sinh về cùng một tuyến trong cùng một ngày/giờ. Phía nhà xe buộc học sinh tiểu học phải chờ khối học sinh THCS tan trường mới chở các em học sinh tiểu học về cùng”- thầy Anh nói.

Khi được hỏi vì sao nhà trường không để học sinh tiểu học ngồi chờ trong trường, thầy Anh phân trần: “Nếu để học sinh tiểu học ở lại trong khuôn viên trường thì các em sẽ chạy nhảy, đùa nghịch gây ảnh hưởng đến tiết học của anh chị lớp trên. Vì vậy nhà trường buộc phải để các em tiểu học phải ra trước cổng trường để chờ đợi”.

Lý giải của Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Anh không được một số người dân Sơn Hồng đồng tình. “Theo tôi thì sự việc mới chỉ dừng lại ở việc người dân phản ánh thôi, chứ nếu xảy ra sự việc không may như học sinh bị tai nạn trong khi nô đùa, vui chơi thì nhà trường phải chịu trách nhiệm” - một người dân bày tỏ.

Người dân này đề nghị nhà trường, phụ huynh và nhà xe ngồi lại tính toán cụ thể để đảm bảo việc đi lại thuận tiện nhất cho học sinh, chấm dứt cảnh các em học sinh vạ vật ngoài trường sau giờ tan lớp như lâu nay.

Minh Lý - Hà Phương