Học sinh Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân”

(Dân trí) - Ngày 21/1 (tức 27 Tết), hàng chục em học sinh trên địa bàn Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân”.

Học sinh Bạc Liêu vẽ tranh mừng Xuân mới.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hội thi vẽ tranh “Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020” của học sinh được tổ chức trong khuôn viên “Chợ quê ngày Tết”, diễn ra giữa lòng TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Chính vì thế, bên cạnh không khí sôi nổi của chợ quê, sự có mặt của nhiều em học sinh trong trang phục áo bà ba, áo dài đã góp phần làm cho không khí đón xuân mới thêm rộn ràng, náo nức hơn.

Tại hội thi, các “họa sĩ nhí” là những học sinh từ 6 đến 14 tuổi đã thi nhau vẽ nên những bức tranh sinh động về mùa xuân, nét đẹp của quê hương đất nước, Tết sum vầy của gia đình, ước mơ của các em về một mùa xuân mà nơi đó tất cả trẻ em ai cũng được vui chơi, có áo mới đón Tết…

Học sinh Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân” - 1
Học sinh Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân” - 2
Học sinh Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân” - 3
Học sinh Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân” - 4
Học sinh Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân” - 5
Học sinh Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân” - 6

Học sinh các cấp thi nhau vẽ tranh mừng Đảng, mừng Xuân mới.

Học sinh Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân” - 7
Học sinh Bạc Liêu háo hức vẽ tranh “khai bút đầu xuân” - 8

Một số tác phẩm của học sinh.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi vui vẻ ngày Tết dành cho các em thiếu nhi, học sinh, mà còn thể hiện ý nghĩa giao lưu, học hỏi, kết nối bạn bè, giúp các em tự tin hơn trong học tập, cuộc sống.

Huỳnh Hải